1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    ừ dạo này tâm trí tớ bần thần lằn ..chán thía
    mà cái topic lấy chồng đi này hay đấy nhỉ
    dạo này tớ mới lại khoái nó mới chết chứ
    Mà ước gì hai có thể là một nhỉ
    Chúng ..ta..là...những ..người...bạn...đang ..tìm..hiểu..nhau...để ...gắn..bó...với...nhau ...Tóm lại đi tìm bạn đời thôi ...Ứ về nhà nữa
    Nhiều bạn quá mà người bạn quan trọng nhất chẳng thấy đâu
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 10/03/2006
  2. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    He he, tớ biết tại sao Chua lại khoái nó thời gian gần đây rùi.
    À mà Chua ơi, hình như đồng chí đó làm cùng cty tớ, cùng phòng luôn. Hình như thế...
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thế có đúng không
    Hum nào tớ đi chơi về mẹ tớ cũng mắng - tớ ứ đi chơi mẹ tớ cũng mắng - tớ đi chơi với anh nhiều tuổi cũng bị kiu - mờ đi chơi với em ít tuổi hơn cũng kêu.. Thía là tớ cứ dọa CON MÀ ĐI LẤY CHỒNG THÌ CHẲNG CÓ AI ĐỂ MẸ MẮNG NỮA
  4. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    hì hì ... tớ ko dám nói là người quan trong nhất ... nhưng cũng xứng đáng đứng hàng thứ 2 ấy nhỉ ....
  5. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Bà kon ơi kíu với......sáng nay em vừa bước chân ra cửa bị hàng xóm gọi giật lại hỏi đã đọc báo phụ nữ chưa....hik hik hik ......ông đã đăng tin tìm bạn trai cho cháu rồi đấy.....................đau khổ..........mỗi cái việc lấy chồng thôi mà bao người bàn luận.............
  6. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    LẤY CHỒNG ĐI!
    Cái câu này cũng sắp hợp với em rồi!
    Con gái ko nên lông bông mãi,nhu thế thật không tốt fải ko?
    Thi thoảng bố em hay bảo:sao con mãi ko có người yêu thế?con gái nghe xong.Choáng! chỉ biết cười trừ.
    AI MUỐN LẤY VỢ THÌ LƯU Ý TỚI EM NHA!
    (Mọi người viết ngắn thui.Dài đọc mỏi mắt và ko có time nhiều)
  7. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Dạo này k hiểu cố tình hay vô tình mà cả nhà mình cứ ngân nga " mẹ jục con gái yêu, lấy chồng đi" rùi " chị tôi vẫn chưa lấy chồng....nghe nhiều quá! Ức chế!Tệ!
  8. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái tên topic chẳng hiểu sao tớ lại nhớ câu " gái ế tìm chồng"
  9. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế hả bạn?
    Đây là chúng ta đang cổ vũ cho những cô gái sợ lấy chồng đấy chứ "chứ có phải là những cô gái không lấy được chồng đâu".
    Bạn cứ tuyên truyền thế thì ế topic của người ta rồi còn gì.
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hê hê ! cổ vũ hay xúi dại ? Lấy chống á?
    Hết đời !
    Cá chậu chim ***g, già nhanh , xấu mau
    Cơm dẻo canh ngọt đã biết nấu chưa? biết chi tiêu , mua sắm, biết làm chủ túi tiền và kinh tế gia đình chưa? chưa biết chưa thể đi lấy chồng. Khó lắm ấy! khó vật vã
    Ở riêng thì vất vả mà ở chung có thầy u chồng đỡ đần thì ....hết đường bắt nạt chồng! rồi đi lại , ăn uống, .. phải ý tứ, khép nép đâu có tự do tự tại như ở nhà mình bố mẹ chiều sướng tít muốn làm j thì làm. Này thì áo 2 dây với váy ngắn chỉ có xếp xó , này thì sẽ không còn được ngủ dậy muộn mỗi sáng cuối tuần, party patủng chính xác là cuộc vui ngắn chẳng tày gang ...
    Kể lấy chồng ở rể là tốt ! nhưng nếu chồng ko chịu thì giá có kiểu lấy xong cho cả 2 yên tâm công tác rồi anh ở nhà anh em ở nhà em thì tốt nhất nhỉ

Chia sẻ trang này