1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự thích câu truyện của bạn. Cho dù chân lý ấy giờ có lẽ đã được thay đổi. Ngoài việc phụ nữ muốn có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình thì vấn đề trước hơn cả là (không phải chỉ) phụ nữ cần phải biết họ thật sự muốn cuộc sống của mình như thế nào (để mà quyết định).
    Nói cho cùng biết mình muốn gì là một điều vô cùng nan giải. Ở Pháp có một câu nói rất hay: "Qu''on veux, on peux" (đại để là "Hễ ta muốn là ta có thể làm được"). (Điều đó có nghĩ là khi ta không thể làm được gì, có thể bởi vì ta thật sự không muốn điều ấy???)
    CC
  2. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đúng, LTLH còn viết cho rất nhiều báo khác, giọng văn trào phúng, gần gũi, mà lại thâm trầm sâu sắc!
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thỉnh thoảng buồn buồn chán chán nghĩ có ông chồng cũng hay. (Dẹp chuyện sếch xiếc sang một bên nhá.... )
    Nhưng nghĩ có chồng rồi cũng hãi Lo đủ mọi bề, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, chi tiêu.....Chưa kể họ hàng bên nội bên ngoại. Vớ phải nhà ai hiền lành họ thương mình thì tốt, ko lại mệt đầu. Chuyện mình chưa đâu vào đâu còn phải đi đối phó với họ.
    Đến khi có con chắc còn kinh hoàng nữa Giàu có dư dả chưa chắc đã ngon ăn Nhìn ông anh và bà chị dâu là biết, tiền thì chả thiếu mà kiếm được người chăm sóc con mọn để đi làm cũng là cả vấn đề nan giải. Bà chị dâu ngày xưa xông pha là thế, giờ đi làm về lại tất cả chăm con cũng đủ mệt, thức khuya làm.... Có người sẽ bảo đấy là niềm hạnh phúc. Ừ, cũng đúng....Nhưng mà cũng sợ ....
    Cả hai vợ chồng è cổ đi làm với mong ước mua nhà tậu xe. Đến khi dồn đủ tiền rồi con cái lại lớn. Oh lah lah, lại phải dùng tiền đấy cho nó ra nước ngoài học.. Túm lại viễn cảnh của mình nếu lấy 1 anh chồng VN (dạng thường thường bậc trung, ko giàu ko nghèo) là thế, working my butt off. Nghĩ mà ớn. Chưa kể lục đục trong lúc sống sẽ thế nào....
    Nếu mình lấy phải anh bạn như F, tự nhủ sẽ ở nhà làm nội trợ bất chấp 5-6 năm cày cuốc học hành xứ người để có đến bằng master. Ở nhà nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc con cái học hành, đi học linh tinh gì đó. Con thì chả lo nghĩ nhiều, xã hội chăm từ A đến Z, bố nó đi làm đóng thuế cho nhà nước. Con lớn chút nữa cũng chả fải lo tống cổ ra nước ngoài học. Nhà thì cũng phình phường thôi, chả cần to đẹp lỗng lẫy...... cần có cái bếp rộng rãi để nấu ăn là tốt. Quá lắm làm cái gì đó nhàn nhàn có đồng ra đồng vào, chủ yếu ở nhà chăm sóc con cái vì người như F hay phải đi đi về về, xông fa làm ăn hết nước này nước khác. Nhưng cuộc sống như vậy một ngày nào đó sẽ nhàm.... và thiếu lửa.... Mình hoá ra lại an phận hơn mình tưởng...sigh
  5. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ô cái topic này hay xế mà bi giờ mới biết. Té ra cũng nhiều người giống mình nhì
    Chuyện của tớ: Khu tập thể có một bác trông xe rất quan tâm đến các thể loại trên trời dưới biển của cả khu. Nếu tớ có gọi bác là thông tấn xã của khu nhà mình thì cũng ko quá lời lắm đâu, vì cứ muốn biết chuyện gì dù kín đến đâu của nhà nào cứ ra hỏi bác là rõ tận ngọn ngành Bác lại còn có mối quan tâm đặc biệt đến chuyện chồng con của tớ: con bé này lớn cồ rồi mà cứ cười nói hớn hở đi về (sao nó ko sốt ruột, sao nó ko chịu rầu rĩ nhỉ, ngày xưa mình mà như nó thì nhảy cồng cồng lên roài ). Anh nào đến cưa tớ bác nhớ mặt hết, biển số tỉnh nào bác không bao giờ quên (yêu xế ). Bác hay lân la hỏi chuyện tớ và hay đưa ra các câu nhận xét thuộc thể loại như sau: "này cái thằng đó tao thấy được đấy" hoặc "ơ sao cái thằng cu kia dạo này ko thấy đến", hay là "thôi lấy béng thằng đó đi con ạ" ... Thực hiện nguyên tắc duyên dáng nhẹ nhàng dịu dàng đờ đẫn, tớ chỉ cười thôi
    Chuyện lại kể 1 hôm bà chị họ tớ đến nhà chơi, bác được thể ca cẩm với bà chị:
    Bác: Cái .... này sao mãi không chịu lấy chồng.
    Chị: Ôi các cô ý còn mải chơi lắm bác ạ
    Bác: Phải lấy chồng đi rồi còn đẻ con chứ
    Tớ (hôm đó tự dưng ngứa mồm làm sao ý): Ơ thế cứ phải có chồng mới có con được hả bác?
    Bác: ......... (tắt điện)
    Hê hê
    Được Leilani sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 26/03/2006
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hix!
    Tôi cũng muốn lấy chồng nước ngoài. Nói xin lỗi các đấng mày râu VN, nhưng rõ là người nước ngoài chấp nhận cho tới tôn trọng sự tự do của chị em phụ nữ hơn các anh. Chẳng hiểu sao chứ chí ít thì cái bóng của một bà mẹ đằng sau họ không lớn như cái bóng mẹ các anh. Tôi nói trước là tôi xin lỗi rồi đấy nhé!
    Mà có lấy thì lấy chồng Pháp ấy, họ vừa lãng mạn vừa tình cảm. Chớ có lấy chồng Châu Á, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Ấn, Sing... thì cũng cùng cảnh ngộ thôi.
    Nói vậy chứ lấy chồng nước ngoài cũng nhiều nỗi tủi hổ. Khổ trước nhất là thủ tục kết hôn. Chúng ta là con gái nước nghèo (ngậm ngùi mà công nhận vậy) nên có kết hôn vì tình thì họ cũng gán cho cái mác là muốn thoát khỏi cảnh khổ (mà hình như cũng thế thật). Thứ đến là bất đồng ngôn ngữ. Sau nữa là bất đồng văn hóa.
    Nhưng nằm đó mà mơ thôi. Chứ còn kiếm được một người có thể chia sẻ cuộc sống với mình cho tới hơi thở cuối cùng, thì có là người ở Sao Hỏa, Sao Kim gì thì cũng là hạnh phúc...
    CC

    Chồng ơi, chàng ở đâu???
    [​IMG]
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 28/03/2006
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ôi hôm vừa rồi gặp lại bọn bạn cấp 2 chúng nó cứ túm tụm lại nói chuyện rất hỉ hả về cái chuyện chồng với con này
    rồi đứa nào cũng chép miệng bẩu là nhanh quá
    mình đã 24 , 25 rồi
    nhanh quá
    hixx
    lớp cấp 2 của em lấy chồng gần như là hết rồi
    lớp có 20 con vịt dzời thì gần nửa già đeo gông rồi
    25 tuổi
    chả làm được cái tích sự gì
    chồng với con
    nợ chứ ích gì
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cũng là tuỳ tâm trạng, khi nào bạn yêu người ta bạn chỉ muốn lấy cho nhanh, càng nhanh càng tốt. Khi nào giận hờn thì ghét lắm, chả thiết gì nữa.
    Như tớ nếu ko có hắn hoặc giận hắn, chẳng thiết tha gì nữa thì tớ nghĩ mình sẽ chiến đấu , làm ăn để càng giàu càng tốt Ít nhất là lấp đầy được chỗ trống. Nhưng đến khi say sưa hắn thì lại tự nhủ, thôi, ở nhà làm housewife cũng được
  9. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Được lấy em này cũng hạnh phúc bác nhỉ ... đọc bài của các chị em ở phía trên, thấy gái Việt bỏ chạy ... hehe (xin lỗi chị em, vẫn biết có người này ngượi nọ )...
    Còn em nào thích lấy Tây thì anh ủng hộ hết mình, cải thiện nòi giống... biết đâu thế hệ sau nó chung tình như người Việt, tướng tá + galant như Tây, nếu có là phụ nữ thì vẫn có tính độc lập, ít ỷ lại vào chồng .haha ... nghĩ mà buồn
  10. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới phát hiện ra cái topic vui vẻ này . Vừa rồi về VN chơi và thăm mấy đứa bạn thân, có một đứa thân trong nhóm là vẫn còn chưa lấy chồng, mẹ nó suốt ngày giục. Nó kể với choupat thế này, mẹ suốt ngày giục con lấy chồng bằng một câu:
    ''Con ơi lấy chồng đi cho mẹ đỡ xấu hổ'' , nghe nó nói xong vừa buồn cười mà vừa khổ thân mẹ nó. Nói xong nó còn bồi thêm câu nữa cho bọn tớ nghe:
    ''Gái mà có chồng thế gian thiếu gì
    Gái mà không chồng mới là gái ngoan''
    Nên các bạn cứ từ từ thôi, toàn là gái ngoan hết mà nên kiểu gì các anh cũng sẽ rước.
    Còn về con bạn tớ hôm kia vừa nhắn tin kể anh bạn trai mới đưa nhẫn cầu hôn nó rồi và nó đã đồng ý nhưng không biết bao giờ cưới , nghĩ đến mẹ nó chắc là mẹ nó sướng lắm đây vì ít nhất con gái ngoan đã đính hôn rồi

Chia sẻ trang này