1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay mới len chân vào đến đây, thấy sao nhiều người bức xúc quá vậy? Mình đã 28 tuổi roài, may mắn là ko bị mẹ "giục con gái yêu lấy chồng đi" như các bạn. Mẹ mình bảo, lấy chồng là chuyện hệ trọng cả đời, không đi đâu mà vội, quáng quàng lấy phải một người ko ra gì thì khổ cả đời con ạ. Nghe mẹ nói vậy cũng thấy yên tâm với sự bình thản của mình. Nhưng cũng tự biết là mẹ nói vậy thôi nhưng trong lòng cũng mong con gái sớm được hp. vậy nên mình cũng hy vọng sớm tìm thấy một cái nửa đích thực của mình...mà vẫn chưa thấy nên tiếp tục bình tĩnh chờ đợi vậy. Không biết các bạn thế nào chứ mình cảm thấy chuyện chồng con không có gì đáng lo ngại như một số bạn đã nói, mọi chuyện sẽ đơn giản nếu ta cho rằng nó đơn giản. Mình thì luôn sẵn sàng cho mọi chuyện. Nếu gặp một nửa của mình thì kết hôn và cố gắng để trở thành một người vợ, một người mẹ tốt. nếu không thì cũng sẵn sàng đi một mình trên con đường dài và làm những việc mà mình thích làm, sống một cuộc sống mà mình mong muốn, và ko quan tâm đến dư luận. Cố gắng lo cho bản thân mình và người thân. Có lẽ như thế sẽ rất khó khăn nhưng những khó khăn sẽ rèn cho con người ta thêm bản lĩnh. Vì thế ko có gì đáng ngại cả, trong tất cả mọi chuyện.
    Đồng ý với bạn nào đó đã nói: "Gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận." Hồi trước khi còn trẻ người non dạ, có đôi khi gieo cho mình những thói quen ko tốt lắm nên có những kết quả ko tốt lắm, bây giờ đủ chín chắn rồi nên đã biết, cứ sống tốt rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Mong cho các bạn đủ lạc quan và sáng suốt để không bị điên đầu về những vấn đề này. Mình thì thích làm chủ bản thân và cuộc sống của mình hơn. Quan điểm của mình: "Chồng không phải là gánh nặng, càng không phải là chỗ để mình dựa dẫm, mà chồng là người bạn tri kỷ, sẽ cùng mình đi suốt chặng đường còn lại của cuộc đời", vì thế mình sẽ ko bao giờ lấy chồng chỉ để có cái mác có chồng đâu.
    :) Nhân đây, mình xin chúc các chị em trong topic này cũng như những người đã bị giục "lấy chồng đi" may mắn và sớm tìm được nửa còn lại của mình, và được hp.
    to DuyKiet: em tham gia diễn đàn này chưa lâu, ko biết gì về anh cả, nhưng theo dõi topic này thấy anh nhiệt tình trước những bức xúc của chị em quá, tặng anh 1 để thay mặt chị em cảm ơn anh.
    Được zorion sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 30/03/2006
  2. you_meant_my_broken_heart

    you_meant_my_broken_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên phải khen rằng cai topic này rất hay . Mọi người nhớ ủng hộ tiệp tục nhé. Có đọc thì mới hiểu nỗi khỗ tâm của chị em ... mình cũng đang rất khổ về vấn đề này đây ... 29 tuổi rồi ( 30 tuổi mụ). Suốt ngày mình nghe mẹ thúc giục chyện lấy chông mà sợ vô cùng ... ngày giỗ chạp của gia đình còn kinh khủng hơn ... họ hàng kéo về là chỉ bàn luận mỗi chuyện bao giờ mình lấy chông .... mà chuyện đó có phải la mình quyết định được đâu .... mình cũng muốn lăm chứ nhưng đâu phải muốn là được .. ...bạn bè thi đã có chông con hết .... gặp mình không an ủi thì thôi , lại cứ bảo quen đại ai đi , .. ... hôn nhânlàm sao quen đại ai nhỉ......
  3. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    mình cũng là tuýp người không có dự định lấy chồng sớm, năm nay mình 23 tuổi, còn sớm chán...
    mình đs4 từng có 1 dự định như thế này, nếu từ đây đến năm 30 tuổi mình vẫn chưa tìm được 1 nửa của mình, mình sẽ ở vậy, phấn đấu tốt trong cuộc sống, nếu có thu nhập khá và tích lũy đủ, mình sẽ nhận con nuôi (hehhe).... Một người bạn thân của mình từng nói suy nghĩ đó của mình rất ích kỷ vì xin con nuôi để thỏa lấp 1 khoảng trống trong tâm hồn... các bạn có nghĩ như vậy không??
    một người anh trai đáng kính của mình đã từng nói với mình như thế này:
    - một đứa con gái lớn lên, đi lấy chồng người mẹ vừa buồn vừa vui, buồn vì không còn được sống bên cạnh con, không chăm sóc chu đá cho con được nữa; vui vì từ đây con mình đã có người cùng chia vui sẻ buồn với con, cùng đi với con đến hết cuộc đời...
    - nhưng đứa con gái không lấy chồng, ở vậy cùng sống với mẹ, người mẹ cũng vừa buồn vừa vui, vui vì có thể sống với con, bên cạnh con đến khi xuôi tay nhắm mắt, buồn vì khi mình ra đi con sẽ cô độc sống một mình, khi đó con sẽ ra sao!!!!!......
  4. giapxuan

    giapxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tớ 25 tuổi, tính cả tuổi mụ là 26, U30 rùi,..
    Thất vọng sau sự đổ vỡ của 1 cuộc tình, đâm ra sợ chẳng dám mở lòng quen ai nữa...
    Thấy trên mặt thằng đàn ông nào cũng có chữ Điêu và xảo trá...
    Chẳng dám tin ai...
    Chỉ muốn đi du lịch...đi khắp nơi ...
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tôi có người bạn bằng tuổi, cô ấy cũng muốn lấy chồng (xin nhắc lại là 27 tuổi mụ). Hỏi vì sao, cô ấy bảo vì đằng nào thì cũng phải lấy, được tuổi thì rục rịch là vừa, lỡ phải sang năm Kim Lâu, lại phải đợi tới năm 29 tuổi.
    Đó có phải lí do chính không?
    Sự thật nằm ở cái cốt lõi là, cô ấy muốn lấy chồng cho có tự do. Cô ấy ở nhà bị kèm cặp nhiều, đi sớm về khuya là phải có người xin phép đưa đi. Khổ nhất là yêu anh nào cũng bị bố mẹ dòm ngó, thường thì bố mẹ cô đều không đồng ý anh chàng nào đó cô ta dắt về cả. Đến anh chàng mà cô ấy sắp cưới đây thì mẹ cô ấy cũng chẳng bằng lòng, vì anh ấy có vẻ "nghèo" quá, trong khi nhà cô ấy vốn đã không dư giả gì.
    Lại có nhiều người thông báo với tôi là lấy chồng gấp, bởi vì "không thấy" rồi, lại bắt đầu nghén, khổ lắm, chẳng lẽ để to tướng lên sao. Thường thì gia đình nhà trai hay gây khó khăn, trước đòi bỏ (ác thế đấy). Sau thấy nếu bên gái cứ khăng khăng giữ, mà con trai mình (trớ trêu thay) lại lững lờ vì không biết quyết định ra sao - bên nào nói cũng gật đầu cả, thì bố mẹ nhà trai mới đành cho cưới, với thái độ dửng dưng, ơ thờ lắm.
    Tôi luôn tự hỏi tại sao cứ phải lấy chồng thì mới được phép có con? Những cô gái không chồng mà mang thai bị coi là hư hỏng cả. Buồn cười! Những nhu cầu sinh lý tự nhiên cần đáp ứng thì lại bị gọi là vô đạo đức. Nghĩ đi nghĩ lại thấy làm con gái như thế khổ gấp mấy lần làm con chó, con mèo (mà chó mèo nuôi trong nhà giờ cũng khổ không kém phần các cô chủ, tức là bị tước đi cái quyền tự do thiên nhiên ấy).
    Thay vì bị kìm kẹp và nghe rao giảng đạo đức, để đến khi "nhỡ có chuyện" thì lại ôm khổ (lại còn bị có kẻ ác miệng nói "ngu dại thì thế cho đáng đời!"), tại sao chẳng ai nói cho chúng ta biết về cơ thể chúng ta (từ khi bắt đầu ý thức được), về những gì ta buộc phải lường trước, về tình yêu và ********, những điều nên và không nên có? Một vài cuốn sách, một vài topic, một vài trang web nói về chuyện sinh lý, đó là bước tiến lớn. Nhưng quan niệm của phần lớn xã hội thì khó thay đổi một sớm một chiều.
    Cái gì quá nhanh, quá mạnh, quá bùng nổ, quá tự do thì cũng không hẳn hay. Những quá chậm, quá yếu, quá kìm nén, quá trói buộc thì rất dở. Làm sao để cân bằng và tự nhiên, đó mới là điều đáng để vươn tới.
    Kết hôn - là một vấn đề của xã hội (chỉ có ở loài người phức tạp này). Nhưng thiết nghĩ, dù có bận lòng nhiều với các vấn đề xã hội kia, chúng ta cũng không nên quên rằng chúng ta là một phần của thế giới tự nhiên, và hãy tôn trọng sự hiện diện của tự nhiên trên cơ thể.
    CC

    P.S: Hi vọng các em, những người phụ nữ trẻ đang chịu buồn khổ không đáng, sẽ tìm được nhiều nguồn an ủi và động viên. Rồi các em sẽ thấy rằng, cuộc đời không phải chỉ toàn những con người độc ác và những lề thói khắc nghiệt!
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy các cụ cứ mang ngày xưa ra kể, nào là "ngày xưa nam nữ thụ thụ bất thân". Nhưng ngày xưa 17, 18 tuổi đã lấy chồng rồi, đâu có chờ đến tận 27 -29 như bây giờ
    Lạ nữa, con gái mà phấn đấu học hành ra ngô ra khoai thì cũng phải 27-28 mới ngon lành. Ở tầm tuổi đó nhu cầu sinh lý chưa được đáp ứng thì sẽ stress lắm lắm Ê, chỉ nói vậy thôi nha. Các cô các chị nào ko hiểu biết về giới tính làm bậy là em ko chịu
  7. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Cần lấy vợ, liên hệ Ym nhé
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng ... thích nhất được xoa lưng
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 02/04/2006
  9. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thích xoa lưng
  10. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Chủ nhật ngày 2/4/06,
    Cả "nhà" gồm 6 đứa tụ tập, nhìn lại sau 4 năm ra trường giờ còn 5 đứa "Chưa gì", vậy mà gặp nhau vẫn cười phe phé, đứa nào trông cũng xinh hơn trước. Đứa nọ bảo chờ đứa kia, hẹn nhau sang năm làm vụ cưới tập thể. :-)... nghe cũng thấy vui vui và mình xung phong sẽ là đứa chốt hạ cuối cùng!!! :-)
    30/4 được nghỉ 4 ngày, muốn đi ĐL một chuyến mà rủ bạn chẳng ai đi được, ko lẽ đi một mình? giá như đó ko phải là ĐL thì cũng sẵn sàng, nhưng đi như thế thì phí quá. Lúc này mới thấy ý nghĩa của nửa còn lại. :-)...

Chia sẻ trang này