1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
  2. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Mấy hôm mải chơi quá nên giờ mới mò vào đây, ko biết lời nhắn của bạn sớm hơn để gọi cho bạn. Mình đang ở Đà lạt rồi nhưng chút nữa lại đi LangBiang giao lưu với người dân tộc nên ko gọi cho bạn được. Sáng mai mình đi Mũi né sớm, chắc ko gặp được bạn ở Đà lạt rùi. Chúc bạn đi chơi vui vẻ nhé!
    Mà cuối cùng thì mình vẫn đi một mình nhưng chuyến đi quả thật là vui vẻ và thú vị ngoài sức tưởng tượng của mình. Kết luận lại là khi nào lấy chồng đi cùng anh xã chắc rất tuyệt vời nhưng đi một mình cũng vui và thú vị ko kém đâu. :-)
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Sang năm ra trường, chui đầu vào rọ....
    Chồng con là cái nợ nần
    Thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm
  4. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Em mèo nhà ta ít tuổi mà đọc bên SE cứ gọi là...
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết muôn đời vẫn là lý thuyết bác ạ
    Bằng tuổi em ở quê có khi má em có cháu bế rùi cũng nên
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Về tới VN được 3 ngày, có đến 3 người bạn là con trai nói với tôi cũng cái câu quen thuộc này: "Lấy chồng đi!"
    Lấy chồng đi! Ba tiếng đó cứ vang đi vọng lại trong đầu tôi. Cái cách họ nhìn và cái lối họ nói, khiến tôi thấy đắng cả cổ họng. Làm như lấy chồng rồi thì tôi sẽ hết hâm hâm, hết lang bang, hết đi mây về gió, hết như con dở hơi vậy. Nhưng mà... cũng có lẽ!
    Tối qua tôi gặp ba người ban gái thân. Một cô đang muốn li dị. Một cô thì vừa lấy chồng xong còn đắm chìm trong hạnh phúc lắm. Một cô đang đi tìm nhà thuê và đặt cỗ bàn để tháng 10 dương lịch cưới.
    Lại nói chuyện đám cưới. Cô bạn tôi nói tuần sau giạm ngõ. Tôi ngạc nhiên hỏi tháng 10 mới cưới mà đã giạm ngõ sớm thế à? Bạn tôi cao giọng như thể nói với con nít, rằng giạm ngõ để nhà trai có lời chính thức, còn đi đặt cỗ bàn. Ừ thì trong lĩnh vực này tôi ngớ ngẩn thật, đã lấy chồng bao giờ đâu, nên tôi càng kinh ngạc hơn, đã đặt tiệc từ bây giờ rồi á??? Bạn tôi thông cảm vì cái sự ngờ nghệch của tôi, cũng kiên nhẫn giải thích rằng phải đặt cỗ trước đến tám tháng nửa năm, không thì người ta chẳng đặt chỗ cho đâu.
    Cô bạn tôi kể, vừa nực cười, mà lại vừa tức. Gặp ai, người ta cũng hỏi cái câu vốn dĩ thường trực ấy: "Lấy chồng chưa? Thôi lấy chồng đi, yêu nhau lâu thế rồi còn để làm gì!". Bây giờ, cô ấy gặp là thông báo ngay: sắp cưới. Thế là ai cũng hỏi :"Thế mày đã suy nghĩ kĩ chưa?", làm như cô ấy sắp đi vào một con đường đen tối khủng khiếp lắm vậy.
    Thì thế! Tôi mường tượng, chuyện sẽ tiếp tục như thế này, cô ấy lấy chồng rồi, thì người ta gặp là sẽ hỏi : "Thế có gì chưa? Có gì đi chứ đợi làm gì!". Cô ấy mà sống hạnh phúc với chồng thì người ta sẽ bảo: "Thấy chưa, hồi đó tao bảo mày nhanh nhanh lấy thằng đó mà!" - làm như chính họ với cái câu "lấy chồng đi!" đem lại cho cô ấy hạnh phúc. Nếu cuộc sống vợ chồng chẳng ra gì, người ta sẽ bảo: "Tao đã hỏi đi hỏi lại mày là đã suy nghĩ kĩ chưa mà lại!". Nói chung, bao giờ thì người ngoài cũng là người ngoài cả. Bảo là đừng để tâm, nhưng làm sao mà tránh không để tâm được?
    Lại nói tới chuyện tổ chức tiệc cưới. Tôi nói nếu tôi cưới chắc chẳng tổ chức làm gì cho nhọc công, tốn kém. Bạn tôi nói rằng cô ấy cũng muốn đơn giản tiệc ngọt thôi, nhưng mẹ cô ấy lại nghĩ khác. Cụ bảo, con đầu cháu sớm thì phải tổ chức cho nghiêm chỉnh, không người ta cười cho vào mặt bảo bố mẹ thiếu thốn không đủ để tổ chức tiệc cưới cho con; vả lại mẹ còn đương chức đương quyền, thì cũng không lo ế cỗ.
    Bây giờ thì cô bạn tôi đã đi xem ngày giạm ngõ, ngày ăn hỏi, ngày cưới rồi. Hồi đầu năm, lúc quyết định cưới, cô ấy đi xem bói. Có hai thầy bói mà tôi biết, nên tôi hỏi thăm. Cô ấy kể một bác vừa giở bài, đã nói năm nay có đám cưới, nhưng rồi lại bảo thấy có rắc rối trục trặc, rồi càng giở bài càng thấy gian khó bội phần. Đến người thứ hai xem tử vi, ông này vốn dĩ chanh chua, nói như đinh đóng cột: "Năm này cô chỉ có một đặc điểm duy nhất là cưới hụt. Cô sẽ cưới vào năm 2006 + 2". Bạn tôi vốn bướng, cô ấy bảo: "Nhưng cháu định năm nay cưới đấy!". Ông thầy nói thế này có gai người không: "Thì cứ thử đi! Mẹ cô mang măng ra treo rồi còn phải cất măng đi đấy!". Nhưng kệ, xem thì biết vậy, lo thì cứ lo, măng thì vẫn mang ra treo, có thể thầy bói nói sai lắm chứ!
    Còn tôi, tự dưng thấy ngậm ngùi. Có khi tôi cũng đi lấy chồng cho xong. Làm người cuối cùng trong hội bạn không có chồng, bây giờ tôi bắt đầu mới thấy thấm thía cái cảm giác nhột nhạt như có kiến bò trong bụng, lại thấy buồn buồn, tui tủi làm sao. Mình vốn kiên cường, tự nhủ mặc kệ thiên hạ, có ai sống hộ mình đâu, cứ vô tư làm như mình thích. Nhưng nói cứng thì thế thôi, chứ ai mà chẳng chột dạ.
    CC

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 06/05/2006
  7. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Chủ nhật ngày 14/5/06 - Ngày của mẹ, ngày của mấy đứa gặp nhau, một ngày vui kinh khủng khiếp!
    Trời thật chiều lòng người, tự dưng lại trở lạnh, có lẽ là đợt lạnh cuối cùng của năm chăng? Mình luôn thích cái thời tiết như thế, thật dễ chịu và nhiều cảm hứng. Mình đã về với nhiều sự mong đợi của bọn nó nơi quê nhà. Lâu rồi mấy đứa mới tụ tập đông đủ như thế trên nhà mình. Một bữa ăn ngon và vui vẻ, đầm ấm. Mấy gia đình đang tính chuyện hè này đi biển, anh chồng nào cũng bảo Dì H ko có ai đi cùng thì sẽ ko cho đi, năm ngoái cũng thế, mình đã xung phong làm người trông trẻ mà cũng ko được. Lại là điệp khúc "Lấy chồng đi" của mấy anh. Không thấy mẹ giục giã gì, nhưng nhìn lũ trẻ con mà thấy thèm cảm giác đó.
    Nhóm bạn ở nhà cũng có 6 đứa chơi thân với nhau như chị em, giờ đứa nào cũng đã lấy chồng và có baby, trừ mình ra. Nhưng đứa thì được hp, đứa thì ko. Có một cô bạn học xong ĐH ở đây, trở về nhà làm cô giáo, kết hôn với một anh chàng do mai mối mà ko có tình yêu (Cũng chẳng hiểu sao ngày ấy nó đưa ra quyết định như thế? Hỏi thì nó bảo xét thấy phù hợp thì lựa chọn thôi) Giờ li dị ở tuổi 27, gặp nhau thấy nó buồn buồn cũng thấy thương, động viên nhau cố gắng vượt qua mọi khó khăn, cứ sống tốt và kết quả sẽ tốt. Nhất định bọn mình sẽ làm được phải không?
    Về nhà đi chợ, gặp lại H, cô bạn gái xinh xắn, học giỏi, dễ thương, học cùng mình từ hối cấp 2. Không thể ngờ bây giờ nó lại tiều tụy đến thế! gặp lại mình, nó mếu máo kể chuyện buồn, thấy thương nó quá mà chẳng biết khuyên gì, giúp gì được lúc này. Số nó cũng khổ, cả lớp có 26 đứa thì đứa nào cũng đỗ ĐH, chỉ mỗi nó lận đận nên thi cử vài lần mà ko được, nó đã nản và bỏ cuộc, ở nhà lấy chồng. Nhớ lại dịp cả lớp xúm lại mỗi đứa một ít để xin giúp nó đi làm ở một công ty gần nhà, vậy mà cuối cùng thì nó từ chối cơ hội đó để đi lấy chồng, Cuộc sống đúng là những sự lựa chọn. Nếu nó lựa chọn khác đi thì cuộc đời nó sẽ thế nào nhỉ? Liệu có phải sống trong cảnh chồng bồ bịch mỗi năm một người rồi còn về đánh đập vợ không? liệu có phải nai lưng ra làm để rồi chồng mang tiền đi chơi bời gái gú hay ko? Hay cái số nó thế? Mình thì chẳng tin số phận lắm, sướng hay khổ là do mình mà ra. Cũng chẳng biết có đúng không nhưng luôn nghĩ thế. Lấy chồng thế này thì chẳng lấy cho xong, sống một mình còn sướng gấp vạn lần.
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đọc rồi thấy buồn buồn.
    Người ta bảo vợ chồng là duyên nợ. Phải có duyên và cũng phải có nợ thì mới thành vợ chồng được.
    Tôi quen 10 người con gái, thì 9 người nói tình yêu biến mất sau khi cưới, chỉ còn lại là tình nghĩa, nợ nần nhau.
    Chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác lấy chồng như chơi xổ số. Hên thì được trúng giải, độc đắc thì không dám mơ, nhưng khuyến khích cũng là an ủi rồi. Mà trên đời thì thấy người ta xui nhiều hơn hên. Dù sao thì tôi cũng chẳng khoái chơi xổ số.
    Nói chung, "không có gì quí hơn độc lập tự do!"
    CC
  9. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tớ không bao giờ nghĩ lấy chồng là điều tồi tệ. Nhưng tớ ước gì xã hội mình thông thoáng hơn trong vấn đề này. Thật tai hại khi tất cả mọi người dù là những người tiên tiến nhất đều nhìn vào những cô gái muộn chồng một chút với con mắt thương hại, lo lắng, hoặc ít nhất là như nhìn một điều kỳ quái. Người tốt thì nói gần nói xa để giục giã cô ấy, người chẳng tốt thì dè bỉu, bảo là ...gái già còn thích kén. Tớ thật lòng tin rằng chẳng có người con gái nào không mong muốn có một gia đình nhỏ với chồng và con. Vì vậy người ta cần kiếm tìm để có gia đình thật sự hạnh phúc. Sự giục giã của cha mẹ, họ hàng, bạn hữu, cùng với áp lực của định kiến xã hội đôi khi đẩy người ta vào tình thế nhắm mắt chọn bừa cho xong, hậu quả thì chẳng phải nói cũng biết đã có bao cô gái đã ngậm ngùi với một gia đình tồi tệ, rồi li dị, rồi lỡ làng thêm.
    Đôi khi người ta cũng cần thời gian để chuẩn bị thật chu đáo cho cuộc sống gia đình bởi vì khi đó không phải người ta chỉ phải lo mỗi việc sắm quần sắm áo cho diện bản thân, lo tiền xăng đổ cho con xế đặng vi vu đi làm và quan trọng là lượn lờ mỗi khi tan sở, lo tiền trả cho dịch vụ viễn thông để còn xài cục alô tí toét buôn với bạn nọ bồ kia, còn ngoài ra chả cần phải nghĩ gì đến những cái gọi là tiền đi chợ, tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền phí vệ sinh, tiền an ninh, tiền linh tinh... không biết bao nhiêu khoản mà kể. Nặng hơn nữa là khoản cưới phí, có phải ai cũng may mắn có bố mẹ lo cho hết đâu. Có những đôi muốn kéo dài thời gian chuẩn bị nhưng hết người nhà đến bạn bè giục giã, nói gần nói xa. Biết đâu nỗi khổ của người trong cuộc cứ phải cười trừ bảo thì để từ từ chứ không lẽ nói toẹt ra là vì chưa đủ tiền.
    Khi người ta có đủ thời gian để tìm kiếm người bạn đời tâm đầu ý hợp, hạnh phúc làm sao và may mắn làm sao nếu biết câu "có duyên một kiếp mới ngồi chung một thuyền, có duyên 10 kiếp mới thành bạn đời". Cho nên tớ sẽ không hỏi các cô bạn tớ là tại sao còn chưa lấy chồng nữa, cứ để họ bình tâm làm chuyện sàng lọc và kiếm tìm đi. Chắc chắn là có một anh chàng tuyệt vời đối với cô ấy đang chờ.
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lại: "Lấy chồng đi! Lấy chồng đi! Lấy chồng đi!". Bố khỉ!
    Suốt hai tuần rồi, đêm nào cũng mơ thấy người yêu cũ. Mệt mỏi quá! Có khi lại mơ thấy mình lấy chồng ở gần nhà ex mới khổ tâm!
    Không khéo bị ám ảnh tâm lý về chuyện lấy chồng rồi!
    CC

Chia sẻ trang này