1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đã 26 tuổi Tây và 27 tuổi Ta nhưng mình như over 30 roài. Bởi nghe câu "Lấy chồng chưa?" - (Cười) "Dạ chưa" - "Ế rồi" - (Cười) "Dạ đúng rồi đó" (toét miệng cười tiếp). Về nhà má hỏi : "có ai để ý chưa?"- "dạ chưa" - "lo sửa soạn chăm chút đi, già rồi, nói hoài, con gái mà thế thì ma nào nó thèm để ý" . Ở cơ quan, rảnh rỗi sếp khen 1 câu vì làm việc tốt và kèm theo "blow a kiss"- (nhăn mặt) có cái gì ăn không? em ko thích cái đó" - "Đúng là đồ ế già, lo lấy chồng đi" (jokking). Một anh đồng nghiệp hỏi "có người yêu chưa?" - (cười) "vẫn chưa" - "lo lấy chồng đi để rồi biết đến sự sung sướng, chả biết gì cả". Một em trai đồng nghiệp: "chị, lo lấy chồng đi cho bớt khó tính". Một em gái "chị, dạo này làm gì mà mấy đứa trên đó bảo chị kỹ tính và khó tính quá trời" - (cười) "ừ, làm việc thì phải đến nơi đến chốn, những việc đó đòi hỏi phải có tính hệ thống và kỹ lưỡng". Đó là cảnh quá quen với mình, quen đến nỗi chẳng nghĩ gì, chỉ cười cười thôi, không buồn không mông lung, cứ vô tư làm việc mình thích, cứ thoải mái mà enjoy cuộc sống tươi đẹp này vì còn khối việc phải làm, và đáng để làm trước khi mình gặp ai đó còn hơn là ngồi ủ rũ, buồn rầu và lo lắng, cau có.
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Nhím còi ạ, hihi... ra HN chơi 1 chuyến.. biết đâu lại có duyên với anh zai nào ngoài này đi chị..
    Ghớm.. bọn bạn em cũng thường xuyên bị nhắc kiểu như chị, em cũng thế, lúc nào cũng hỏi : H, bao giờ em lấy chồng.. chẹp, chả nhẽ lại bảo đại là 2010... hic hic...
    Đùa chứ cứ tự do cũng sướng, em thấy nhiều đứa bằng tuổi em lấy chồng xong.. cấm có đi chơi đâu đưọc, ông chồng chỉ thích cho vợ ở nhà... om nhau mãi mà ko chán nhỉ, đi chơi mới thú vị chứ, như kiểu cặp tình nhân í.. hic hic. lấy chồng xong mả cứ ở nhà hoài thì chán lắm chị Nhím nhỉ..
    Triết lý của đứa chưa lấy đưọc chồng.. hihi ... ai muốn lấy thì đừng nghe nhé
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tội nghiệp phụ nữ và chị em nhà mình quá He he, em thì vẫn vậy chưa có gì để lo nghĩ cả. Chậc. Mới 20 tây, 21 ta thôi mà. Nhưng mà... xem nào, từ hôm bữa tới nay em đã nói mấy topic về vấn đề này rồi..
    1. Single life
    2.Conhabition
    3.Married life
    Hôm đó thuyết trình với một chú. Phải kêu là chú vì nghe đâu chú 45 hay 43 gì đó rồi, vậy mà chú mới Married 1 năm và mới sinh con. He he, lúc hỏi tại sao chú lại lập gia đình trễ vậy ( đây là lớp học anh văn giao tiếp nên phải nói tiếng anh chứ không phải tiếng việt) Thì chú trả lời rằng : Study, study, study. Oạch! Học, học , học nữa và học mãi để sau này khi chống gậy rồi thì còn có con bảo " ba ơi, con muốn đi tè"
    Lại nói về Women.... 30 tuổi đã là ế chưa nhỉ? ở nông thôn thì đáng tuổi băm rồi, nhưng ở thành phố chuyện nhỏ ( nhưng vẫn đề nghị chị em lấy chồng trước 30 để sinh con cho nó thông mình. He he, bác em 35 tuổi , sinh con từ khi 20 ( tức là bằng tuổi em giờ) , giờ con bác ý lớn rồi, trẻ như thiếu nữ 25- Em không hề xạo tý nào cả ). Tất nhiên so với phụ nữ chưa lập gia đình 30 và đã married thì married sẽ già hơn nhưng sau 30 chắc chắn phụ nữ đã married sẽ trẻ hơn phụ nữ 30 mà còn single
    Còn vấn đề không cưới mà sống như vợ chồng. Ui, quá quá dài .... và nan giải.
    Thôi, nói nhìu quá. Lỡ mai mốt mình ế rồi lại ....
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi, chị ko ra được HN năm này đâu, nghe nói em đang ở SG à? chị sắp vào SG, cuối tháng 7 này, sẽ liên lạc với em nếu em còn ở đó.
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiiiiiii
    Nhím hay ghê.Ai hỏi tớ tớ đều bảo là :Chồng tớ chưa lấy tớ ,nên tớ chưa lấy chồng .
    Mà ko phải chỉ mình tớ thui đâu, bạn tớ cũng vậy.Có tiền thì chỉ nghĩ tới :ăn gì ,uống gì ,xem phim gì ,mua sắm gì rùi đi du lịch ở đâu .
    Phải tận hưởng cuộc sống chứ ,Nhím nhỉ ?
    ........Có anh nơi ấy bình yên........
  6. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Mum gọi đt, lại vẫn những vấn đề quen thuộc: cv, cs và ty. Con có ai chưa? anh chàng kia sao rồi? có còn liên lạc với B không? Đang còn duyên thì lo chọn 1 anh đi....không thì mai mốt ế đấy!...hic hic...mới 23 tuổi mà!
  7. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Yêu đi lấy chồng đi các em gái ơi..kén chọn vừa vừa thôi..haha...trẻ ko yêu già hối hận đấy...chúc các em nhanh chóng yêu đc 1 anh gần giống với ý các em..ha ha
  8. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Yêu đi lấy chồng đi các em gái ơi..kén chọn vừa vừa thôi mấy em .. .haha...trẻ ko yêu già hối hận đấy...chúc các em nhanh chóng yêu đc 1 anh gần giống với ý các em..ha ha
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi, đấy là giai đoạn đầu, giia đoạn sau hấp dẫn hơn, là bắt đùa thở dài và lắc đầu. Nhiều lúc nghĩ thương các cụ lắm, muốn về hưu thì có cháu bế bồng chơi, chăm, rồi muốn gần con gần cháu chứ đâu có muốn cho nó tự do, lông bông thế nhưng mà càng nghĩ thì càng bế tắc, lại dễ nghĩ lung tung, lại chẳng làm được gì ra hồn nên thôi, lơ cho xong, khi nào cái duyên nó đến thì nó đến, dù muộn còn hơn là dang dở cả một đời, cũng ích kỷ quá nhỉ? nhưng biết làm sao được, đúng là có ai lấy đâu mà lấy cơ chứ
  10. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Không ích kỷ lắm đâu..em à..hihi...Nhanh một phút chậm cả đời ..mà em..hihi

Chia sẻ trang này