1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ?olười yêu??

    Người thành đạt vì đam mê sự nghiệp, thiếu thốn thời gian nên để tuổi trẻ vụt qua. Người nghèo lại do không đủ điều kiện đảm bảo cuộc sống vật chất cho ?omột nửa? của mình. Họ để mặc tình yêu qua đi mà không thể níu giữ.
    Nhưng tin chắc rằng ai cũng từng có lúc thầm yêu, trộm nhớ một người. Và có thể họ đã may mắn được đáp lại đầy cuồng nhiệt, lãng mạn.
    Cũng có khi chỉ yêu đơn phương hoặc là của nhau rồi đấy, nhưng cuộc sống vốn trắc trở nên để mất nhau. Đó chính là những nguyên nhân khiến bạn ?olười yêu?.
    ?oLười yêu? chỉ là tâm trạng nhất thời của bạn trong thời gian nhất định, khi phải tập trung cho một công việc nào đó mà bạn không có khả năng đáp ứng cùng một lúc.
    Mọi thứ khi đã tạm ổn định, chúng ta sẽ lại tiếp tục hành trình tìm kiếm một nửa của mình. Đó là công việc diễn ra suốt cuộc đời, nó là quy luật để tồn tại. Ta không thể một mình đi suốt quãng đời, càng không thể sống mà không yêu.
    ?oLười yêu? không có nghĩa là không bao giờ yêu. Vậy bạn đừng quá thụ động đón chờ hạnh phúc tự gõ cửa. Rồi tất cả sẽ đâu vào đấy, ?onồi nào úp vung nấy? mà.
    p/s:Tóm lại là cần phải look for
  2. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang lơ vấn đề đó nè. Ai nói chuyện cũng hỏi có người iu chưa? Khi nào lấy chồng? Tuổi em là lấy chồng được rồi đấy! hic hic...bạn bè tụi nó cũng thi nhau lấy chồng sinh con. Còn mình thì.... không biết cái nửa kia đang ở đâu tìm mãi không ra. Honey honey, where r u now?
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi nguyên nhân lười yêu vẫn ko thấy mình hihi, hay là mình trong cái nguyên nhân "già rồi, đến tuổi này nó thế". mình thì "chán yêu" chứ ko chỉ lười yêu, cái gì cũng hơi ổn định rồi nên đôi khi cũng muốn tìm ai đó, nhưng mà ko thấy nên thôi, chán tìm rồi và nói thế chứ cũng chán ai tìm mình rồi.
  4. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy topic này hiện lên trang 1...
    Động chạm đến vấn đề nhạy cảm này lại thấy mệt roài...
    Thà rằng bây giờ cứ thách đố: dám leo lên Fanxipang ko? Dám bơi qua sông Hồng ko? Dám ăn hết cả 1 tủ kem trên Tràng Tiền ko?... có khi vì sĩ diện lại cố được...
    Chứ còn chơi khó nhau cái kiểu: "đố làm cách nào để ai đó quý - rồi iu - rồi dám gắn bó, chia sẻ nốt phần đời còn lại với mình" ....quả là pó tay....hichic...
  5. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Mê tín quá. Cứ đi kiếm tìm chắc chắn sẽ thấy thôi.
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nhà ai xào nấu thơm phức, tiếng người ta dọn cơm, tiếng ti vi và tiếng gia đình quây quần vừa ăn vừa nói chuyện.
    Một mình ngồi trong căn phòng câm lặng, chỉ thèm một bát nước rau với quả cà muối, một cảm giác ấm êm... Cô đơn rất khổ sở! Nhất là cô đơn giữa lòng thành phố này!
    Rồi tự dưng, ước gì mình có một gia đình! Thế là bật nấc. Những giọt nước mắt mặn chát như nước muối cà chảy lăn dài trên má...
    CC
  7. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ......
    Vì chúng mình có chung một cảm xúc giống y như nhau.....
    Buồn - cô đơn - chông chênh ....
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này là muốn lấy chồng rồi đây
    Một ngày nào đó, bất chợt bạn được chứng kiến cảnh tượng ông chồng bê cả mâm cơm hất ra ngoài đường, chửi vợ, chửi con ầm ĩ cả một góc phố. Bà vợ ôm đứa con nhỏ sợ sệt nép vào góc nhà. Lúc ấy mọi giấc mơ về một gia đình hạnh phúc tự dưng tan biến. Thay vào đó là cảm giác sợ hãi cuộc sống hôn nhân. Sự giàng buộc trách nhiệm. Phù ... ! Mới nghĩ đến đã sợ hết cả hãi rồi
    Lấy chồng đi !
  9. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này là sợ lấy vợ rồi đây.
    Một lần nào đó, vô tình Ki được chứng kiến cảnh bà vợ dằn dỗi đá thúng đụng nia, đay nghiến, bù lu bù loa chửi chồng than giời. Ông chồng thì chán nản ôm tờ báo chui vào góc, hoặc lấy xe phi ra khỏi nhà như chạy trốn, lúc đó Ki không còn dám mơ về một gia đình hạnh phúc nữa, thay vào đó là sự chán ngán, sợ mất tự do, sợ một ngày nào đó phải vô bệnh viện vá màng nhĩ. Chẹp chẹp, hức, mới nghĩ đến đó Ki đã co hết cả rúm rồi.
    Đừng có lấy vợ, cứ ế như bây h đi.
    (hé đừng có mà oánh em Ki bo nhá)
  10. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    hix , thế này thì sóng độc thân còn hơn ,mặc nhà ai cơm thơm nức mũi , thích cơm ngon thì ra quán ăn vậy , chứ lại đén bữa cơm , thằng chồng hất mất cả mâm, hay đang ngồi uống rượu với bạn mà vợ về quẳng cả chai rượu thì chán lắm......

Chia sẻ trang này