1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay thật. Tớ năm nay vừa mới ra trường, bọn bạn tớ bảo, thôi lấy anh T cho nó xong chuyện đi. Tớ bảo: Ơ hay, xong là xong thế nào. Mới ra trường, còn phải cống hiến cho 3mẹ và...xã hội nữa chứ. Về nhà, Mẹ tớ bảo: Thôi tính gì thì tính luôn đi, bây giờ Mẹ còn khỏe, còn trông con cho, mai sau Mẹ già, không trông được, Mẹ thương lắm. Thế đấy, đến khổ.
  2. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    em mới 22 nhưng bị giục quá rồi.Em ở quê đáng lẽ chẳng được tung tẩy đến tuổi này nữa nhưng đi học nên thoát nợ, bây giờ về ai ai cũng giục gia đình,bạn bè,họ hàng. chả là em yêu một anh về nhà nhau để làng xóm biết đã đành đằng này anh lại mở cửa hàng trên nhà em kinh doanh,yêu cũng hai năm rồi, bây giờ bỏ cũng khó(em đang chán) mà cưới thì em sợ lắm,hơn nữa bằng tuổi nhau lấy về chòng choẹ nhau sao.em đang đứng giữa chẳng biết làm sao.Nói chuyện với con bạn thân : bọn tao mà bỏ nhau chắc lắm chuêỵn lắm nhỉ. Nó nói: chẳng thế ah! ai chẳng nghĩ chúng mày cưới bỏ nhau ông bà già mày hoá điên ấy chứ,còn ai dám yêu mày nữa đâu,chẳng thằng nào tán tỉnh nữa rồi....
    chán! thực sự chán cố tiếp để cưới cũng chết mà bỏ cũng chết.Sao cứ ép phải lấy chồng vậy các chị???
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    CC thiếu ngoan quyết định:
    Lấy chồng mà ứ đắn đo suy nghĩ nữa!
    CC
  4. blue_hana

    blue_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    "Lấy chồng đi", không biết năm nay mình đã nghe ko biết bao nhiêu lần câu này rồi. Anh rể bảo: Dì chắc chờ đến nghìn năm Thăng Long Hà Nội. Bọn bạn thì suốt ngày hỏi mày thế nào rồi, thế nào là sao nhỉ, chán chẳng buồn trả lời. Con bạn thân láo toét cứ dậy con nó gọi mình bằng chị, láo quá.
    27 tuổi đã già lắm đâu, có gì phải cuống cuồng lên nhỉ !

  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    In tâm .. có người 50 tuổi còn lấy đc chồng cơ mà
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Xời 50 tuổi thì đã ăn thua gì. Năm ngoái đọc báo thấy bà cụ Tân 78 tuổi còn lấy anh giai tân hơn 30 tuổi đó, có sao đâu hihi
  7. vivianbl

    vivianbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bị giụa lấy chồng thì thường thôi, Việt Nam nó thế mà! Vấn đề là ở chúng ta kìa: yêu thì tốt rồi, có tên người yêu nào mình thấy tệ đâu, vấn đế là lấy chồng, có ai biết trước anh chồng tương lai của mình có...sinh tật không, nhất là trong cuộc sống đầy cám dỗ như bây, cho là chồng ok đi, lúc đó thì bị xúi...sinh con đi, thì sinh, lúc bé nó đáng yêu lắm nhưng ái biết được lốnó thế nào?? Đầy nhà mô phạm, tri thức, bình dân...đau khổ vì con cái!
    Chẳng phải lấy chồng là một canh bạc sao? Mà hình như con gái đánh bạc dở tệ!
    My email: Vivivanbaoloc@yahoo.com
  8. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Câu cuối hay nhỉ?
  9. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Con gái đánh bạc ko dở ... mà là ... ham đánh bạc ... nhất là khi đã thua thì cực máu
  10. dream_nice

    dream_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, tớ không thích lấy chồng nhưng mà lại thích có em bé, nhưng lại không đủ can đảm để đối diện với dư luận mặc dù có đôi lúc nghĩ là mình sẽ nuôi con một mình rất ổn. Xã hội phức tạp, cuộc sống phức tạp, có con mà không có chồng khi thì bị cho là thiếu ngoan, khi lại được dương cao ngọn cờ dũng cảm, mà thú thật mình lại sợ được tung hô là dũng cảm hơn là thiếu ngoan. Nhưng mà nhìn trẻ con thích lắm!

Chia sẻ trang này