1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ko chị ơi, ko thực dụng tí nào đâu ạ. Ngay cả lúc yêu muốn lãng mạn cũng phải có tiền chị ơi. Rồi đám cưới nữa, ko có tiền thì làm sao. Em ko biết có phải các bạn ở nhà được bố mẹ bao bọc nhiều quá ko chứ như bọn em chi tiêu một đồng tính tính toán toán cũng mệt lắm. Lấy anh nào biết kiếm tiền thôi
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hahahahaha...
    Tớ kiếm mãi, anh giàu tiền thì nghèo tình cảm quá, cứ trơ trờ trờ ra, lại còn nông cạn nữa chứ!
    Nhưng mà, tớ cũng như bạn, thà lấy anh giàu còn hơn mấy anh nghèo. Anh nào cũng vậy cả, lấy hẳn anh giàu cho bõ công, nhỉ.
    Khốn nỗi các anh giàu chả chịu thích tớ!
    CC

  3. akatombo00

    akatombo00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chẳng có nguyên tắc nào đúng cả. Tự mình thấy đúng thì làm.
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Họ lại giục tôi lấy chồng!
    Năm mới, tôi 27 tuổi, qua năm Kim Lâu
    Tôi phát điên lên mất
    Tưởng làm như mình muốn, mình thấy đúng là dễ lắm sao!
    CC
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Làm con gái đúng là khổ thật. Cứ ngoài 20 là bắt đầu có chuyện cho hàng xóm nói Có người yêu rùi thì nói là suốt ngày đi chơi này nọ chả chịu học hành, chưa có thì cứ hỏi han sao chưa có. Bố mẹ em cũng thuộc dạng siêu cổ điển, hồi học ĐH một mực cấm cửa yêu đương, bảo là khi nào ra trường mới tính, bây giờ fải tập trung học hành còn kiếm việc làm tử tế Thế nên em mới ế dài ra. Đến bây giờ lại hỏi, lại bảo yêu là vừa rùi đấy. Khổ nỗi bây giờ thì muộn quá rùi, có ai người ta thèm rước cho đâu ạ Đi gặp bạn bè toàn nghe nói chuyện cưới xin với thiếp mời. Đau hết cả đầu. Nhưng dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân
    Em thì vẫn cứ thế thui, trả lời mọi câu hỏi bằng cách ... cười trừ. Dù sao cũng không thể để dư luận làm mình fiền lòng được, cứ hiên ngang mà sống (mặc dù nói thật nhiều lúc cũng fải chui vào toilet khóc một mình, nhưng chưa bao giờ em fải khóc vì chuyện đó cả). Vẫn cần vững vàng chờ người hợp nhất với ta đến và , chị ạ. Thực sự chuyện này em rất chia sẻ với chị
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề này HOT ạ , đang mùa cưới
    Em gái e mới được rước đi , ghớm mà nàng ấy mới có 22 ... lại là út , các chị còn mặt dầy chưa đi mà nó đã dám xách guốc chạy trước rồi . Lấy chồng như thế thì sớm quá nhỉ các chị nhỉ , lúc đầu e cứ nghĩ là 27 là quá date rồi nhưng mà có những người em chơi toàn U30 rồi nhưng vẫn thong dong , nên tóm lại chuyện chồng con là cái duyên số , chả biết đâu mà lần được .Em là e cứ 27 . học xong, đi làm 2 năm , kiếm được cái biên chế là e vù ,...chồng nó lo hết
    Nhưng tự dưng được mời đi đám cưới nhiều quá rồi gặp e ai cũng hỏi năm nay bao nhiêu tuổi , lớn nhỉ , học lớp 12 chưa ...làm e muốn lấy chồng cũng khó mà lấy được ...k khéo đi mời đám cưới lại bị kêu đã tốt nghiệp chưa mà đòi cưới với xin....hự
  7. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mình cũng hâm đi hâm lại quá lâu rồi mà cái chuyện chồng con sao nó xa xỉ quá! bạn bè đã có gia đình cả rồi, hầu hết đã có baby vậy mà mình vẫn thong dong một mình một xe, gặp bạn bè cứ hỏi sao đi một mình hoài vậy nghe cũng chột dạ thật ....
    May mà mình sống xa gia đình, nên ít gặp mặt phụ huynh, hàng xóm láng giềng ...Sống ở phố thì ai biết người đó ...lủi thủi đi lủi thủi về chỉ có cô chủ nhà là hay hỏi thăm bao giờ định trả phòng để có chồng ?
    Nhưng mà mỗi lần về quê thăm gia đình thì ôi thôi bố mẹ hối thúc...làm cho bố mẹ lo lắng thấy sao có tội quá vầy nè.
    Nhiều lúc thấy cũng lo một chút khi nhận thêm một thiệp mời của bạn bè ...nhưng lại trấn an thôi thì chời đợi Hoàng Tử Cóc đến gõ cửa trái tim Lọ Lem vậy ....heeeeeee....Mà chờ lâu quá có lẻ Hoàng Tử không đi bằng ngựa mà đi bộ chăng
    Đây là bài thơ hồi xưa mà bố mình bây giờ hay đọc cho mình nghe mỗi lần nói đến chuyện Đại Sự của mình chép cho mọi người đọc nhé ( Có mấy chổ k chính xác lém)
    Mẹ ơi con chim khách nó mách có hai bà mối
    Bây giờ con mười tám tuổi rồi
    Mẹ ngồi mẹ tính
    Tiền chẵn năm quan, lợn béo năm con, đồ mới năm đôi
    Mẹ ơi con chim khách nó mách có hai bà mối
    Bây giờ con hai mươi tuổi rồi
    Mẹ ngồi mẹ tính
    Tiền chẵn bốn quan, lợn béo bốn con, đồ mới bốn đôi
    Mẹ ơi con chim khách nó mách có hai bà mối
    Bây giờ con hai hai tuổi rồi
    Mẹ ngồi mẹ tính
    Tiền chẵn ba quan, lợn béo ba con, đồ mới ba đôi
    Mẹ ơi con chim khách nó mách có hai bà mối
    Bây giờ con hai bốn tuổi rồi
    Mẹ ngồi mẹ tính
    Tiền chẵn một quan, lợn béo một con, đồ mới một đôi
    Mẹ ơi con chim khách nó mách có hai bà mối
    Bây giờ con hai sáu tuổi rồi
    Mẹ ngồi mẹ tính
    Có ai không ...tôi cho ...
  8. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mình cùng tuổi với Coltpard dday. Tối qua mới đi đám cưới một cô bạn cùng lớp đại học. 4 tháng trước gặp nhau, nó còn than chưa có người yêu, gặp ai cũng bị hỏi. 4 tuần trước nó gọi điện mời đi đám cưới. Hỏi ''Cưới ai?'', bảo ''Cưới chồng tao''. Hỏi ''Bỏ qua giai đoạn có bồ hả?'', bảo ''đến tuổi lấy chồng thì phải lấy thôi, có người giới thiệu, thấy anh ấy cũng thương mình, thôi thì lấy đại cho rồi''. Đám cưới nhà hàng SInh Đôi, anh chồng thấp hơn nó một xíu, nhưng mặt mày sáng sủa, là bác sĩ, thấy nó và anh ý cộng cả nhà nó và cả nhà anh ý đều vui vẻ hớn hở, cũng mừng cho nó.
    Còn chị họ mình, 29 rồi, cũng bị cả nhà giục rối lên đến mức ngày nghỉ lễ cũng chẳng về nhà chơi. (Mà cũng cơ khổ bà bác mình, đi ra chợ gặp ai cũng bị hỏi ''Con gái chị lấy chồng chưa ấy nhi?'' , thế là lại chạnh lòng. Rồi thì thấy mấy thằng ngày xưa nó theo con mình cũng từ từ ''Tháng tới cháu cưới'' , thế là lại như bị xát muối vào lòng).Năm ngoái được giới thiệu cho một anh mà nghe nói là không thể chê vào đâu được, 32 tuổi, phó phòng, cao ráo, hiền lành. Hai người đi chơi được vài buổi, sinh nhật chị anh mang tặng một giỏ hoa hồng, gia đình hai bên vui như hội vì bên thèm dâu, bên khát rể, định Tết này làm đám cưới luôn. Ngày mình đi xa về, mẹ đi đón, rỉ tai ngay ''Đừng nhắc tới chuyện chị T. của mày nhé, bác mày đang giận lắm''. Về nhà, thấy bác gái bác trai mặt buồn rười rượi, hỏi nhỏ em mới biết chị mình chê anh kia. Bác bảo ''Mày lên kia, hỏi nó cho ra chuyện, rồi nói vào cho nó xuôi, thằng này mà nó còn không chịu, thì chắc ở vậy suốt đời''. Thế là cũng hỏi, chị bảo ''Tính chị tính Lưu Bị, tính anh ấy cũng tính Lưu Bị, gặp nhau chẳng biết nói gì, chị thấy mệt. Ban đầu cũng muốn làm vui lòng mọi người, nên cũng cố mà đi chơi, tìm hiểu, nhưng rồi chẳng thể cố mãi được''. nói thêm cho anh kia vài câu là chị dội ngay gáo nước vào mặt ''Về nhà, nghe mẹ nói thì muốn nhảy xuống biển, ở đây nghe tụi mày nói tao muốn nhảy xuống sông Sài Gòn''. Thế là thôi, ai mà dám nhắc nữa.
    Cô bạn cùng Đại học với mình cao, xinh xắn, nhưng khổ phải cái tính nhút nhát, không có chủ kiến, ngay từ thời còn học đại học cho đến khi đi làm. Còn chị họ mình, hình thức thì bình thường, không quen chưng diện, nhưng mà cá tính cực kỳ và giỏi cũng cực văn kỳ. Ngày còn đi học, bác mình tự hào vì những giải thi tỉnh, thi toàn quốc của chị áy bao nhiêu, thì bây giờ bác ấy rầu rĩ vì chúng bấy nhiêu, ''giỏi cho lắm vào, gặp ai cũng chê ''.
    Hiện tại thì bạn mình chắc cũng hạnh phúc, còn chị mình cũng chẳng khở sở gì. Chị ý đi làm, chơi thể thao, đi du lịch, miễn nhiễm với mọi lời hỏi han hay giục giã của mọi người. Còn mình, đã có lúc mình tin vào duyên số, nhưng qua một loạt những điều đã trải qua với bản thân, mình thấy câu này đúng nhất ''tính cách quyét định số phận''.
  9. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    hic, thảo nào mình tìm mãi, chả thấy có cô nào, hoá ra các cô ý vào đay cổ vũ nhau chơi trò độc thân, mệt thật
  10. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đọc bài này em lại nhớ ra bà chị họ của em.
    Năm bà ý học cấp 3, em học cấp 2, có lần nghe bà ý bảo là về sau này nhất định ko để thằng con trai nào làm khổ mình, ko thích yêu đương rồi khóc lóc như mấy đứa bạn.
    Năm bà ý học đại học, cũng nhiều anh thích lắm, em hỏi sao chị ko yêu đi. Bà ý bảo chị chẳng thích thằng nào cả.
    Đến khi bà ý tốt nghiệp, vẫn ko có người yêu, hỏi thì bà ý bảo là yêu làm gì vội, bây giờ chơi cái đã.
    Rồi bà ý đi làm được 3 năm, vẫn thấy tỉnh bơ. Có nhiều người mai mối, mà bà ý bảo nhất định ko lấy kiểu chồng giới thiệu.
    Đùng một cái đến khi em đi du học được năm, thấy bà ý viết mail bảo chị sắp lấy chồng. Và bây giờ hạnh phúc lắm. Bà ý bảo là chuyện tình yêu mà, bao giờ đến thì sẽ tự đến, vội vàng làm gì cho khổ.
    Em chúc các chị sống tự tin và gặp may như chị họ em nhé.

Chia sẻ trang này