1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng đi, lấy chồng đi ...........
    Ở khoa em có vài ba cô sàn sàn tuổi nhau chả chịu chống lầy gì cả, các chị có gia đình rồi thì khuyên: từ từ hãy chui vào cái nhà vệ sinh ấy, mà 30 tuổi hãy tính chuyện lấy chồng, đến 35 đạt chỉ tiêu 2 đứa là okay ......
    Nói chung cứ nghĩ đến chuyện chồng con lại thấy một nghịch lí. Nhiều lúc thấy cuộc sống tự do thật dễ chịu, ta đi đâu làm gì mặc ta, đi chơi với nhóm này, với nghười nọ mà chẳng sợ có kẻ gọi điện hỏi han, có kẻ giận dỗi, chả sợ cái đuôi lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Ấy nhưng mờ một mình mãi cũng chán, nhưng lúc vô tình đi đâu qua những đôi yêu nhau, thấy họ hun nhau mà không được bon chen thấy cũng hic hic hic...... rồi những khi mình ốm đau ............
    Nhưng lấy chồng là chuyện cả đời người đâu dễ nhắm mắt đưa chân được nhỉ? gật đầu cái rụp để có một tấm chồng, để thiên hạ không dị nghị thì thà cứ sống một mình cho đỡ khổ cái thân, ai nói mặc ai, mồm liền tai, ai nói thì tai đấy nghe đi ......cứ nhắm mắt lấy đại sau này rất dễ rơi vào hiện tượng ngoại tình .....

    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 12/08/2006
  2. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên mạng tự nhiên lại nhảy bổ vào cái topic này. Oạch. Chị gái em còn 1 tháng nữa là lấy chồng ạ. Cứ nghĩ đến chuyện này là em thấy stress lắm ý. Tự nhiên đêm nào cũng ôm chị ngủ, sáng đánh răng cùng, thế mà uỵch một phát thành ở 1 mình. Không biết có ai trong này đang ở tình cảnh như em không cho em lời khuyên cái ạ. Em đang lên kế hoạch giặt giũ đống gấu bông chó bông để ôm. Chẹp, nhưng chả thể nào mà bằng ôm chị em được ^^... Mà em cũng già roài, 26 tuổi ạ. Bạn em lấy chồng hết, đứa có bầu thì lúc nào cũng than thở chuyện nhà chồng thôi. Hở ra là dạy dỗ em. Mày mà không lấy chồng là hâm đấy. Thế bảo làm sao mà em dám đi chơi với chúng nó ạ. Em có ý kiến thế này, chị nào ủng hộ thì giơ tay ạ. Sao mà cái hội "Lấy chồng đi" này không offline phát nhỉ. Để em làm quen với các đồng chí "ế chồng" giống em, đỡ bị dạy dỗ. He he. Nếu mà không chị nào đồng ý thì thôi nhá, đừng nhảy chồm chồm lên khổ thân em.
    Chúc cả nhà vui vẻ ạ ^^....
  3. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên mạng tự nhiên lại nhảy bổ vào cái topic này. Oạch. Chị gái em còn 1 tháng nữa là lấy chồng ạ. Cứ nghĩ đến chuyện này là em thấy stress lắm ý. Tự nhiên đêm nào cũng ôm chị ngủ, sáng đánh răng cùng, thế mà uỵch một phát thành ở 1 mình. Không biết có ai trong này đang ở tình cảnh như em không cho em lời khuyên cái ạ. Em đang lên kế hoạch giặt giũ đống gấu bông chó bông để ôm. Chẹp, nhưng chả thể nào mà bằng ôm chị em được ^^... Mà em cũng già roài, 26 tuổi ạ. Bạn em lấy chồng hết, đứa có bầu thì lúc nào cũng than thở chuyện nhà chồng thôi. Hở ra là dạy dỗ em. Mày mà không lấy chồng là hâm đấy. Thế bảo làm sao mà em dám đi chơi với chúng nó ạ. Em có ý kiến thế này, chị nào ủng hộ thì giơ tay ạ. Sao mà cái hội "Lấy chồng đi" này không offline phát nhỉ. Để em làm quen với các đồng chí "ế chồng" giống em, đỡ bị dạy dỗ. He he. Nếu mà không chị nào đồng ý thì thôi nhá, đừng nhảy chồm chồm lên khổ thân em.
    Chúc cả nhà vui vẻ ạ ^^....
  4. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ bác phát nào.Khi nào off nhớ ntin cho em nhá.lấy chồng chi khổ lắm các bác ơi.hihihhihii
    YM: khanhuyen11.
  5. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ cả chân cả tay hehhê. MÌnh thành lập hội "Không lấy chồng " đê, ít ra là có thể lôi kéo thêm được 2 nhân nữa . Chị em mình gặp nhau, hàn huyên tâm sự được đấy. À mà phải giới hạn tuổi chứ, các em tre trẻ tầm 18-24 thì tham gia làm gì, tương lai các em còn rộng mở lắm. Đây là dành cho các chị già, tầm 25 trở lên hehhehhe
  6. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Oạch. Đã 7h roài. Nhanh dã man. Vậy đề nghị các đồng chí (nói giảm nói tránh là chưa muốn lấy chồng, nói thẳng nói thật là ế chồng) đưa ra ngày có thể offline ạ. Tớ xin góp 1 chân trước. He he. Mà đề nghị là càng đông càng vui nhỉ. Có lẽ nên chờ được khoảng 5 or 6 đồng chí thì sẽ okie hơn.
    Chúc cả nhà vui vẻ nhé ^^...
  7. fantomatt

    fantomatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vào topic này thấy chị em " co nhỡ " nhà mình máu thật, lại còn lập hội " Lấy chồng đê ". Thay mặt 1/2 thế giới còn lại xin có lời chúc mừng hội sớm ra đời.
    Có lẽ anh em cũng phải sớm thành lập 1 " Trung tâm giúp đỡ ... chị em cơ nhỡ " để nhỡ có hội viên nào thay đổi ý kiến muốn rời bỏ hội để về ... chống lầy thì sao.
    Khi nào hội thành lập nhớ báo nhé.
    Chúc mừng cái nữa nào
    YM : tinhtinh78
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    có chị đi cùgn bé đây. Kiếm tiền rùi đi du lịch Việt Nam thôi. Còn nhiều chỗ mà mình chưa được đi đến đây.
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ối, Offline à?
    Tiếc không, CC đã không còn ở quê nhà, để tham gia hội "Chưa muốn lấy chồng".
    Sao không lập hội "Có hay không chồng chẳng quan trọng" nhỉ!
    CC
  10. junerain

    junerain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn lấy chồng.Vừa cách đây 1h thôi, vừa xem thời sự, vừa ăn cơm 1 mình....đối diện là cả 1 cái khu tập thể 6 tầng- những ô cửa sáng điện, tiếng tivi, tiếng trẻ con, bát đũa...em trực trào nước mắt. Chưa già để bố mẹ nhìn thấy thở dài...nhưng cũng sắp phải ổn định. Nhưng chưa được, chúng ta có quá cầu toàn: có nhà, em ổn định hơn, gần nhau hơn!Anh à, em chẳng muốn mình em ôm máy tính những nagỳ cuối tuần. Chao ôi, cuối tuần xa nhà và ko có anh!

Chia sẻ trang này