1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Em đăng ký một suất offline với nhé
  2. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hí hí lâu không mò vào topic này, thấy tình hình offline không tiến triển gì mấy. Mới lại Em xấu xí xin đính chính tí ạ. Đây không phải là lập hội không lấy chồng hay ế chồng mà là offline thôi. Có thêm nhiều bạn là tốt mờ, sao các bác cứ trầm trọng hoá tình hình lên thế ạ. Ế chồng là việc của ế chồng. Không lấy chồng là việc của không lấy chồng. Còn đi chơi là việc của đi chơi đúng không ạ.
    Em xin list danh sách các đồng chí tham gia offline nhé.
    1. Cocan
    2. Girlie_berry
    3. How_nice
    4. Em_xau_xi
    Đề nghị các đồng chí tiếp tục đăng ký để offline diễn ra vui vẻ. Hí hí, Em xấu xí to mồm tí thôi chứ chẳng biết chỗ nào đâu ạ. Với lại hôm nào cũng tối mờ tối mịt mới mò về nhà. Bác nào có ý kiến gì hay ho thì đóng góp nhé.
    Chúc cả nhà vui vẻ ạ ^^...
  3. tieuyeutinh146

    tieuyeutinh146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Off đê, off đê. tớ đăng ký 1 chân nha cả nhà. Đã 1 lần rút ruột rút gan để yêu 1 người, rồi đổ vỡ...chia tay...chả còn đủ lòng tin để yêu thêm 1 lần nữa
    Được tieuyeutinh146 sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 21/08/2006
  4. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Úi , tui dẫn đầu danh sách hả???
    Nhanh chân lên nào các chị em ơi, nhanh chân lên nào anh chị em ui, tang tình tang tính.
    sắp of rùi.
  5. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hi...hi...Tớ k có điều kiện offline nên copy and paste tặng các bạn một bài thơ nhe :
    Muộn màng
    *****
    Bạn bè con bế con bồng
    Ríu ra ríu rít vợ chồng xứng đôi
    Chỉ mình tôi - vẫn lẻ loi
    Bốn mùa chiếc bóng đơn côi đổ dài
    Thương tôi người nọ mối mai
    Người kia khuyên nhủ, dạy bài hôn nhân
    Định liều?nhắm mắt đưa chân
    Trái tim bướng bỉnh ngàn lần không nghe !
    Tơ duyên Nguyệt lão chưa xe
    Thì tôi vẫn cứ đi về mình tôi
    Thì đành đơn chiếc vậy thôi
    Mắt buồn náu những nụ cười xót xa
    Toàn là ?onửa của người ta?
    Làm sao tôi dám nhận là của tôi ?
    Một mình đi giữa cuộc đời
    Hững hờ mặc kệ bao người đón đưa
    Mặc thời gian với nắng mưa
    Xuân qua, hạ tới, rồi mùa thu sang
    Lại mong cho đến đông tàn
    Nhân gian đâu phải muộn màng mình tôi !?
    Trái tim còn đỏ máu tươi
    Thì tôi còn đợi cái người?chưa quen !!!

  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Tò? mò? và?o 'Ăy chơi thẮy 'Ăng vui quà cùfng muẮn 'fng kỳ mẶt suẮt, quay 'i ngoà?nh lài thẮy cùfng lo lo khĂng biẮt thẮ nà?o,mĂ? hĂi ướt 'Ăfm cà? ào rĂ?i,..run quà hơ? hơ? hơ? càp càp càp, rfng 'ò?i cf́n lươfi,lươfi cù? rfng ...chf?ng biẮt nòi gì? thĂi
    say hi
    càc bàn
  7. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, thật đúng những gì mình nghĩ và nói, y hệt như bạn đấy, ủng hộ 1 tràng pháo tay. Anh bạn trai mình cũng không dám thúc cơ. Anh í mới đi ăn đám cưới đứa em họ, kể với mình là họ hàng và gia đình anh í hỏi chừng nào tới phiên anh í. Anh í trả lời là "sooner or later". Kể lại với mình thế, rồi bảo thêm với mình là "no pressure" (bạn trai mình không phải người VN), tại hôm trước mình hăm he với anh chàng là mình toàn bị gia đình với bạn bè thúc mãi nên bực lắm. Tóm lại là phải khi nào mình thực sự sẵn sàng cơ, còn không thì không nên vì áp lực dư luận mà cưới. Mà mình chỉ mới có 29 tuổi mụ thôi mà. Còn trẻ chán !
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Sớm chọn được 1 người mình sẽ yêu cả đời thì tốt quá còn gì.
    Vừa làm vui lòng bố mẹ lại vừa được sớm bên cạnh anh ý..
    Giả dụ 2 người cũng nhắm mắt vào năm 2045, mà mãi đến 2010 mới được cùng chung sống thì chỉ được có khoảng 35 năm thôi, chẳng được kỷ niệm đám cưới lần thứ 40 - 50 đâu..
    Chưa có người yêu / vừa chia tay ... là dễ nghĩ quẩn đến chuyện sẽ không lấy chồng lắm // Nhưng túm lại đâu phải mỗi mình đa cảm, vậy mà ko lấy chồng tịnh không phải là 1 trào lưu, mấy vạn người mới có 1..
    Nhịn hẳn được mới giỏi, chứ nửa vời mà lấy chồng muộn rồi lại vơ vào/ lấy đại thì chán kinh...
    Đừng có mà nước đến chân chưa nhảy, các bạn gái thân mến ạ !!!
  9. AGirlLikeMe

    AGirlLikeMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng đấy.
  10. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Mới 22t mà gặp ai cũng hỏi " chuẩn bị lấy chồng chưa?",nghe mà buồn hết cả...ngọc thể
    Bản tính thích chơi với trẻ con,thích bế em bé,hay sang nhà bên cạnh bế hộ đứa bé cho hàng xóm,thế là thôi nào thì " thèm bế em bé rồi ah; muốn bế để được lây đây mà; bảo mẹ cưới chồng cho đi thôi..." đau hết cả đầu.Tức quá trả luôn em bé cho nhanh! Nhưng hôm sau lại mon men sang bế nó,thế mới khổ
    Ah cho em xin 1 suất off nhé,thấy nhà mình vui quá mà em là mem mới đừng bắt nạt em,tội nghiệp Ngày,giờ đi thế nào các bác thông báo lại nhé hoạc bác nào rảnh thì PM hộ em cái,nhé,nhé,nhé.Thanx

Chia sẻ trang này