1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng là lấy chồng dễ lắm sao? Chọn được người để gửi gắm tấm thân ngà ngọc vốn đã khó, sống được với nhau còn khó hơn.
    Tưởng là cuộc sống vợ chồng chỉ đơn giản là của chàng và nàng thôi sao? Người ta cứ kết thúc các câu chuyện cổ tích bằng một câu rất mù mờ: " Và thế là họ kết hôn và sống với nhau hạnh phúc". Chả thấy mấy ai kể về câu chuyện sau cái ngày cưới huy hoàng ấy, từ cổ chí kim may ra mới thấy có mỗi bộ phim Shtrek 2. Đúng là truyện cổ tích chuyên dành để ru ngủ trẻ nhỏ. Chứ cuộc sống vợ chồng quả là một chuỗi đan xen với hàng trăm các mối quan hệ chằng chịt đan xen và bị ảnh hưởng bởi đủ thứ áp lực nhiều chiều.
    Cứ thử nhảy vào toilet đi các bạn ạ, như tớ đây này, sẽ thấy sung sướng hạnh phúc đấy, nhưng xong chuyện rồi thì lại muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành ngay thôi.
    Giờ thì chúng tớ vừa mới xong xuôi giấy tờ chưa đầy một tháng mà mỗi lần gọi điện mẹ tớ lại hỏi:
    - Thế nào? Cuộc sống vẫn êm ấm chứ? Có hay cãi nhau không?
    Còn bà ngoại tớ thì dặn đi dặn lại là:
    - Đừng có mà có em bé sớm đấy nhé!
    Đấy, người nhà tớ còn cứ làm như chúng tớ bỏ nhau đến nơi rồi ấy.
    Bây giờ là tớ lo đến đoạn em bé các cậu ạ. Nghiêm túc mà nói, chuyện đơn giản này lại ối thứ phức tạp kèm theo, chẳng dễ như bế em bé nhà hàng xóm tí nào.
    Offline rồi nhớ online kể chuyện cho người làm dâu phương xa này nghe xem gặp gỡ thế nào nhé!
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 04:17 ngày 29/08/2006
  2. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    ặ, tỏằ dặng có 1 thỏng 'àn ông thò mỏãt vào 'Ây hóng hỏằ>t
    ThỏƠy chỏằ< em ẵ kiỏn kinh quĂ, nhặng sao ko hỏằi qua nhỏằng chỏằ< U40, U50 chặa chỏằ"ng xem cỏÊm giĂc thỏ nào nhỏằ??
    PhỏằƠ nỏằ ai mà chỏÊ thăm 'ặỏằÊc thỏằc hiỏằ?n thiên chỏằâc làm mỏạ, thỏằư hỏằi xem nhỏằng chỏằ< U45, U50 'ỏằ con ra xem con có khỏằe bỏng nhỏằng em U27 'ỏằ con ra không?
    Còn viỏằ?c lỏƠy chỏằ"ng hay ko lỏĂi tạy quan niỏằ?m cỏằĐa mỏằi ngặỏằi!
    "Bỏâm cỏằƠ, hỏt bĂo cĂo!"
    Nói cho cạng, trĂi vỏằ>i quy luỏưt tỏằ nhiên thơ mỏằi ngặỏằi 'ỏằu biỏt cỏÊ, tôi ko có ẵ kiỏn gơ thêm
    Nói nhơu quĂ rại, chuỏằ"n thôi!

    Được vinh03nq sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 29/08/2006
  3. sao_xet

    sao_xet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    có nhiều người nghĩ giống mình ghê ,,hi,,,, nếu như có được cuộc sống vợ chồng nếu thuận hoà đầm ấm, chồng thương vợ và có phần nào gánh vác trách nhiệm gia đình, vợ thương chồng và kính trọng chồng một cách đúng mực thì dù đến mức khó khăn nào đi chăng nữa thì mình vẫn nghĩ rằng 2 vợ chồng sẽ vượt qua được....
    cuộc sống vợ chồng như nhiều người so sánh giống như vòng quay số,, có người vì thương yêu chiều chuộng nhau nên mới lấy ,, lấy xong lại xảy ra nhiều mâu thuẫn ... anh em ruột sống chung cũng đã khó rồi, đằng này người dưng tự nhiên thương yêu về sống chung với nhau,, tính nết, hoàn cảnh sống cách biệt, mỗi nhà mỗi vẻ trăm hoa đua nở... v..v.. hay sau này một trong 2 người lại tìm được nguời mới mà cảm thấy sao nhãng bỏ bê người cũ .....
    người như ý của 2 bên, bên nào cũng đầy đủ những tiêu chuẩn cao quý tốt đẹp.... có chăng chỉ gặp trong phim Hàn ... còn ko thì các cô cứ mãi sống kiếp ko chồng vì ngán gặp những anh họ Sở hay họ Chí ư? hoặc có nhiều anh tốt tính nhưng sợ gặp phải ngưòi vợ đanh đá ko hợp và ko muốn phụng dưỡng cha mẹ chồng nên suốt đời ở vậy thôi sao ?? có cách nào khiến cho đôi bên một ngày nào đó gặp được nhau ko ??
    Còn mình thì mình vẫn mong muốn có một gia đình đầy đủ mọi thành viên vui vẻ và rộng lượng với nhau, cũng đồng thời hỗ trợ nhau trong mọi việc ... như vậy có quá khó không ? hic ..
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Có người nói hạnh phúc mong manh và tình yêu là thủy tinh. Bây giờ bạn tin sự nhàm chán của cuộc sống hôn nhân sẽ giết chết tình yêu. Sau hai tháng (có lẽ) với cuộc sống mới, bạn đã có giấc mơ ngoại tình đầu tiên. Bạn không bàng hoàng, cũng chẳng lo sợ, bạn chỉ lặng lẽ đợi chờ.
    Đã có thời bạn nói: "Chuyện ấy sẽ không thể xảy ra ở nơi em!" - thật trong trắng! Giờ bạn thấy mình chẳng trẻ chẳng già, đứng giữa những ngã đường và ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Bạn đã bắt đầu hiểu chút nào cái ẩn ý mà người ta đã nói với bạn, và giờ bạn đã bắt đầu muốn nói với người ta:
    "Lấy chồng đi!"
    Có lẽ họ đã cố ý cắt đi cái vế ở phía sau. Hẳn là có người đã muốn nói với bạn là: "Lấy chồng đi, rồi sẽ hiểu!"
    CC
  5. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Cuộc sống sau hôn nhân nghe vẻ không dễ dàng chút nào nhỉ? vậy mà mơ ước lớn nhất của mình là được làm một người phụ nữ của gia đình, được làm một nơi bình yên của một ai đó... xem ra cũng chẳng dễ! Đôi khi mơ ước đó khiến mình trở thành một người khác, thay vì việc phải phấn đấu học tập thật tốt thì mình lại hạn chế bản thân mình, thậm trí còn tự nhủ thà học dốt một chút chứ không để cận... trong khi các bạn lao đầu vào học thì mình lại tập trung ở chuyên môn nấu ăn và nội trợ...thật là nực cười và ngớ ngẩn nhỉ? ra trường, đi làm, giữ công việc ở mức độ bình thường và cũng chẳng phải là người tham vọng nên cũng không phấn đấu, không bon chen gì... mà có muốn thì cũng không được nữa rồi vì mình đã trở thành người tụt hậu. Trong khi mọi người có một lượng kiến thức uyên thâm thì mình vẫn là một con bé tồ tẹt, chả có gì trong đầu, mỗi thứ làng nhàng chỉ biết một ít đủ để người ta nói thì mình hiểu, đôi khi cũng thấy giận bản thân mình, nhưng mà cũng chẳng hối hận khi chọn cho mình con đường như thế dù đã có lúc hoài nghi, có lúc muốn chọn một con đường khác.
    Dù thế nào thì vẫn muốn lấy chồng và vẫn mơ về một gia đình hạnh phúc, vẫn thèm khát một cô bé con xinh đẹp...vậy nên không thể lấy bừa được...
    cuộc sống không bao giờ dễ dàng nhưng cơ hội luôn có xung quanh bạn.
  6. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Em ít khi vào ttvn này, hôm nay mới đọc đến cái topic này, thấy bài đầu tiên của chị Coltpard vẫn còn đề cập đến chuyện "Lấy chồng đi"...đến bây h thì đã lấy chồng rồi...nhanh thật...
    Có người bạn nói với em rằng yêu ko nhất thiết là fải cưới, cũng cái lối suy nghĩ khi ng ta sống cùng với nhau rồi thì sẽ biết bao nhiêu chuyện đau đầu xảy ra, rồi tình yêu sẽ héo mòn theo ngày theo tháng...
    Nhưng em thì chả nghĩ thế, yêu nhau là 1lẽ, nhưng khi ng ta cưới nhau rồi, cùng chung sống với nhau, cùng chia sẽ những cái đau đầu nhức óc của cuộc sống, và quan trọng là họ vẫn yêu nhau...khi đó mới là tình yêu thực sự...còn nếu cưới nhau xong rồi mà lại thấy chả còn yêu nhau như trước nữa..thì chứng tỏ tình yêu ko đủ để vượt qua những cái cơm áo gạo tiền của cái "đời thường" rồi
  7. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Cô gái thức dậy sau đêm tân hôn : biết lấy chồng mà..sương như thế này ..thì lấy quách từ năm 16 tuổi có hơn không ?
  8. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý liến của bạn Coltpard rằng" có lẽ người ta đã cố ý cắt đi câu sau trong câu nói " lấy chồng đi! rrồi bạn sẽ hiểu"
  9. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Các chị chưa có gia đình thích đi du lịch hưởng thụ cảm giác tự do thì em rất hoan nghênh, các chị hãy kich vào đây nhé... support for your trip
  10. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tớ đang ngôì viết tiếp truyện Tìm chồng, nghỉ giải lao vào đây đọc được topic này thấy vấn đề bức xúc giống truyện tớ viết quá, các bạn vào đây đọc cho vui, để có thể cười được về cái vấn đề lấy chồng này, ( cho đỡ bức xúc. :-))
    http://www5.ttvnol.com/forum/vanhoc/728409/trang-1.ttvn
    Còn quan điểm của tớ thì trước sau mục tiêu của tớ vẫn là phải có một gia đình hạnh phúc, một tình yêu bền vững, vì thế phải make an effort để tìm được một người phù hợp, thế thôi.
    Sống độc thân cũng có cái dở cái hay, cái này là tùy chọn lựa, nhưng chọn tự do thì phải chấp nhận cô đơn, chứ chẳng có sự lựa chọn nào mà được tất cả đâu.

Chia sẻ trang này