1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HNman75

    HNman75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hi all.
    Topic này chỉ dành cho nhữngngười muốn lấy chồng thôi à? Nếu thành viên nào muốn "vơ lấy tội" thì có được tham gia vào đây không?
  2. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, con không lấy chồng đâu
  3. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Cái nhà anh này thắc mắc hay nhở! Chủ đề của Topic này rất rõ ràng nhưng cũng hoàn toàn mở cho tất cả mọi đối tượng mà. "Lấy chồng đi" đâu phải là "muốn lấy chồng" đâu mà ngăn cản cho người "muốn vơ lấy tội" như anh không được tham gia.
    Em nghĩ là mọi người sẽ chào đón anh. Vấn đề còn lại là anh tham gia thế nào thôi .... :)....
    Sao anh ko xây một ngôi nhà dành cho những người "muốn vơ lấy tội" như anh có chỗ chui ra chui vào nhỉ? để thỉnh thoảng 2 nhà có thể giao lưu với nhau cái. Biết đâu lại có những kết quả tốt đẹp thì sao. :D...
  4. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @lazy: Bạn có ba lô có tay kéo ko vậy?
    Nếu có cho tớ biết giá và địa chỉ của bạn để mua nhé!
    Hình như Topic của bạn bị khoá rồi, ko vào đó hỏi bạn được
    Thanks
  5. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi đám cưới Th, cuối cùng thì cũng kết thúc vấn đề bằng một hôn lễ làm an lòng thân nhân. Bà ngoại của Th hoan hỉ kể với cô H : Thật, nó lấy chồng cả nhà tôi nhẹ cả người, dù tốt dù xấu gì cũng là đũa có đôi, không lấy chồng người ta eo xèo lắm, chả biết dại biết khôn gì người ta cứ cho là hâm hấp...
    Ối giời đất ạ, thế nữa cơ đấy ! Buồn...

  6. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Dù muốn hay ko muốn thì việc lấy chồng sinh con đẻ cái vẫn là 1 việc mang tính quy luật, mà những ai ko theo quy luật thì sẽ bị ng ta "eo xèo" thôi chị ạ...Nhưng nếu như chị cảm thấy thật sự ko thik việc lấy chồng thì cũng chả cần để ý đến ng ta "eo xèo" làm j, mình cứ sống sao cho thoải mái là được, có j đâu mà fải buồn hả chị???
  7. dream_nice

    dream_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới tạt qua đây, hôm qua không vui trong công việc, than phiền với bạn, lại điệp khúc "lấy chồng đi", có chồng, có con sẽ có nhiều thứ phải lo toan, cứ miên man mãi về công việc thì biết đến bao giờ rồi khó tính. Có ai muốn thế này đâu, nhưng mà cuộc sống nó thế, ai bảo cứng cỏi làm gì, ai bảo yếu đuối làm gì? 25 tuổi, mình đã già chưa nhỉ?
  8. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    OK.
    Vậy là tôi có thể tham gia được. Khi nào có topic "vơ lấy tội" thì tôi sẽ di cư sang bên đó. (vì ngại topic này ít người tham gia nên tạm cư ở đây 1 chút)
    Giờ tôi đang có 1 chuyện làm tôi phải suy nghĩ khá nhiều.
    Tôi cũng đã ngoài 30 rồi. Gia đình có giới thiệu cho tôi 1 cô bé làm cùng với cơ quan của Me tôi trước đây. Phía gia đình bên kia cũng rất quý tôi. Bé này thì thích tôi, tôi thì ko.
    Tất cả mọi người cùng vun vén, từ phía cơ quan, gia đình cho đến đồng nghiệp của cô ấy. Tôi thì chỉ để ý là cô ấy chẳng có điều gì để chê trách cả, thậm chí là quá ổn (ngoan, hiền, có ý chí, sống tình cảm ... - theo như nhận xét của bạn bè tôi). Tôi hoàn toàn ko phải là người kén chọn gì cả, chỉ muốn lấy vợ là người mình yêu thương.Thế thôi!
    Tôi biết nếu tôi đồng ý, mọi việc sẽ tiến hành như dự định (cưới vợ) nhưng tôi lo cho tương lai. Vì mình cũng ko thể tưởng tượng được là sau này cuộc sống của mình sẽ ntn!
    Liệu lấy vợ chưa có tình yêu có được ko? Và liệu cuộc sống sau này sẽ làm cho mình yêu cô ấy được ko? Tôi ko thể tìm ra được câu trả lời chính xác. Thầy Me đã già, mòn mỏi chờ ông con, mà tôi giờ lại sợ mình sống thiếu trách nhiệm với các cụ, để các cụ lo lắng gầy mòn cũng chán quá.
    Chả lẽ lại làm giống các cụ nhà mình, khi xưa giới thiệu cứ thấy ko có gì bất ổn là tiến tới hôn nhân.
    Cá tính ko muốn buông xuôi số phận giờ đang bị lung lay, nẫu quá!
    Được vinh03nq sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 09/10/2006
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lấy người ta mà không yêu người ta, hà hà...
    Không những thiếu trách nhiệm với người ta, với các cụ, mà với cả chính bản thân mình!
    [;))]
    CC
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Cái cần nói đến là Anh không có tình cảm với người ta,sống mà không có tình yêu ah, hơi khó.

Chia sẻ trang này