1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thế là rồi cô bạn cuối cùng trong nhóm cũng lên xe hoa. Cô ấy tâm sự là suýt buồn vì đám bạn thân không đầy đủ trong ngày cô ấy cưới.
    Thế là rồi chúng ta đều cũng đã yên ổn. Thế mà, hôm thứ hai kể từ ngày cô ấy cưói, một cô bạn hớt hải nhắn tin bảo không thấy cô ấy đeo nhẫn cưới, cũng không thấy anh chồng đưa đón, có khi có chuyện rồi.
    Chúng ta đều hiểu rằng cuộc sống gia đình là vậy, ước vọng lắm thì thất vọng nhiều. Hôn nhân là một ngưỡng cửa để dẫn tới thực tại, mà thực tại lại phủ nhận những ước mơ.
    Thấy cô ấy online, tôi liền hỏi thăm tân nương vài câu. Chỉ nghe cô ấy bảo, mọi chuyện đúng là chẳng như trong phim!
    Ấy, "Lấy chồng đi!...", bây giờ thì chúng ta tha hồ mà nói cái câu lơ lửng ấy với những người còn ở bên ngoài toilet
    CC
  2. iluvhn

    iluvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia với.
    Xin được chia sẻ cảnh ngộ với bác vinh03nq .. mình cũng trong tâm trạng tương tự.
    Nhiều khi nghĩ quẩn cứ thấy: nếu mình tặc lưỡi cho xong thì hẳn cô gái kia chắc sẽ mãn nguyện, gia đình mình mãn nguyện, và nhất là gia đình cô ta hẳn sẽ hài lòng lắm (con gái bắt đầu nhỡ thì). Nhưng cuối cùng thì TÔI ở đâu trong cái phi vụ này.
    Có lẽ cái tình cũng quan trọng thật. Nếu chỉ tặc lưỡi để sống với nhau thì may ra sẽ có được cái nghĩa để ràng buộc nhau. Còn cái tình thì bây giờ chưa có, sau này có được chăng. Chắc là kho''.
    Liệu tôi có ích kỷ không? Hay là tôi thiếu trách nhiệm (với cuộc đời mình)?
  3. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế bạn iluvhn ạ!
    Tôi đang nghĩ, mình sẽ ở đâu sau canh bạc này của cuộc đời (nếu mình chấp nhận). Nếu được, ta sẽ có rất nhiều, nếu mất, ta sẽ mất tất cả.
    Cái khó là tôi ko biết có ai đã đi trước rồi để còn hỏi han, để còn tham khảo ý kiến.
    Nếu chúng ta trách nhiệm với bản thân thì tốt cho chúng ta, nhưng còn các cụ thì sao?
    Hàng đêm, tôi trằn trọc suy nghĩ liệu có nên đem cả cuộc đời ra để chơi 1 canh bạc này ko? Khó trả lời quá!
    Được vinh03nq sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 09/10/2006
  4. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Iluvhn thân!
    Cô bạn tôi quen, nói là nhỡ thì thì cũng không phải.
    Cô ấy là con nhà nề nếp, gia đình công chức, đi làm NN, ngoại hình có phần khá là đằng khác. Phía gia đình tôi cũng thế. Tóm lại, mọi ng` đều bảo là xứng lứa vừa đôi, môn đăng hộ đối....
    Mẹ tôi thì suốt ngày nói xa nói gần, mày lấy nó thì mày sướng, rồi nói này nói nọ. Tôi nhìn đôi mắt buồn buồn của cụ tôi cũng buồn.
    Nhiều lúc, thấy cụ tha thẩn đi bế mấy đứa trẻ con hàng xóm trông đến tội.
    Nhưng cái cá tính ngang bướng của mình thì lại muốn tự quyết lấy số phận của mình nên giờ thấy đau đầu quá, iluvhn ah`!
    Bạn bè tôi biết, chửi tôi là thằng ngu, dở hơi, kén chọn,... mà tôi nào có kén chọn gì đâu. Nếu mình yêu cô ấy thì mọi việc dễ dàng cho mình quá.
    Cứ nghĩ đến việc này, tôi ko thể nào ngủ được. Sao mọi người quyết chuyện cả đời dễ thế, mà mình thì.....
  5. nivea

    nivea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Xin chào,
    Đọc topic này thấy vui nên tôi vào xí xọn chút. Chuyện của vinh03ng cũng phổ biến. Xin đưa ra kịch bản như thế này.
    Chàng : con người cũng tốt, nhìn cũng được, học hành tử tế, công việc tốt, gia đình tốt. Tóm lại tốt bình thường
    Nàng : con người tốt, nhìn cũng xinh, học hành tử tế, công việc tốt, gia đình tốt. Tóm lại tốt bình thường giống chàng.
    Nàng thích chàng. Gia đình hai bên đều ưng thuận và mong một đám cưới. Nhưng chàng phân vân không biết có nên cưới hay không. Lý do chàng không thích nàng.
    1. Chàng tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc ''không lấy người không yêu''. Khẳng khái nói không. Đám cưới không diễn ra. Bố mẹ chàng hàng ngày ra cửa ngóng chàng về, thở dài hưu hắt. Chàng ngày nào cũng mơ ra cửa va phải nửa của mình. Thời gian thì lao vun vút.
    2. Chàng tặc lưỡi gật đầu. Trong đám cưới, cô dâu và hai bên phụ huynh cười tươi như hoa. Chàng vẫn còn phân vân, không biết sau này có yêu cô ấy không. Rồi công việc, cuộc sống gia đình, con cái kéo chàng đi, chẳng có thời gian cho chàng yêu và không yêu nữa. Nhưng thỉnh thoảng chàng cũng có phân vân.
    3. Chàng chẳng gật cũng chẳng lắc. Chàng rủ nàng đi chơi khắp nơi, tham gia đủ các hoạt động. Chàng và nàng trước đây vốn không có sở thích chung, nay lại có thể tìm ra một sở thích chung mới. Có thể có đám cưới, có thể không. Nhưng chàng ít phân vân hơn. Chàng cho mọi người cơ hội và cũng cho mình cơ hội, ít ra là có thêm một người bạn cùng đi chơi.
    Tôi cứ hay làm cho mọi chuyện phức tạp thành đơn giản.
    N
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hihi đọc mấy cái trường hợp này thấy ... quen quen, hoá ra giờ nhiều người có hoàn cảnh này nhỉ.
    Tớ là tớ vẫn hay thực hiện cái cách thứ 3 đấy. Nếu thấy 0 ghét lắm thì rủ rê nhau đi chơi bời xem film, dạo fố...cho có bạn có bè, đồng thời xem xét tình hình xem lâu lâu thì có tạo cảm hứng cho nhau được 0, nếu ổn thì okie làm đám cưới, nếu 0 thì có thêm người bạn, nếu...0 nữa thì thôi. Tớ thì cũng thuộc kiểu "quá lứa nhỡ thì" lắm roài, nhưng mà lại fải cái cái kiên nhẫn, điềm đạm quá đâm ra 0 cuống lắm. Công nhận là cũng thấy áy náy với phụ huynh lắm, thôi...lấy chồng thôi
    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 10/10/2006
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    @ hai bạn trai có cùng cảnh ngộ (cứ như là một ấy nhỉ!):
    Một người có kinh nghiệm ở đây:
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2006/09/3B9EE801/
    Còn ý kiến của thiên hạ thì thế này:
    http://vnexpress.net/Topic/?ID=4137
    Đúng là chả ra làm sao cả!
    CC

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 10/10/2006
  8. iluvhn

    iluvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bác vinh03nq tâm trạng quá rồi nhỉ.
    "Tính cách quyết định số phận" mà .. (ai nói hay thật) .. nói chung đàn ông thường thích tự quyết định và thích sự lựa chọn của mình, chỉ có điều chưa hẳn là đã hay hơn sự lựa chọn của ng` khác (giúp mình).
    Chắc bác cũng đang mong muốn 1 thứ tình cảm sét đánh .. hoặc ít nhất cũng phải gần giống phim Hàn?? Đàn ông muốn được chinh phục và được có cảm giác hãnh diện khi chinh phục được cô gái mình có cảm tình .. (thế mới là thợ săn phải kô?) Còn những cô gái có thể hết sức OK, nhưng do là mình được (bị) giới thiệu - có vẻ hơi ăn sẵn 1 chút - thì thường ít được dành cho sự quan tâm đúng mực.
    Sự lựa chọn là của bác .. tớ thấy cách thứ 3 của bạn Nivea cũng không tồi
    Vài lời chia sẻ.
  9. iluvhn

    iluvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Coltpard .. nhưng kinh nghiệm này là để rút chứ kô phải để học tập làm theo.
    Nhân vật chính có tính cách rất quyết đoán, dám làm dám chịu, dũng cảm ... nên số phận anh ta như vậy.
    Tớ mà có tính cách ấy thì kô chắc đã lạc bước để vào được topic này ... bác vinh03nq nghĩ sao??

  10. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này