1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nivea

    nivea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện như vậy cũng có, lâu lâu gặp một lần. Thôi mọi người cứ cố lên vậy.
    N
  2. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    CHUYỆN LẤY CHÔNG MÀ NHIỀU CHỊ EM THAM GIA QUÁ NHỈ,CHẮC AI CŨNG LO Ế......THÔNG CẢM VỚI CHỊ EM...
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Muốn đăng kí thì đăng kí đi làm gì mà phải bóng gió để xỏ xiên chị em box mình thế,ế thì cũng đã ế rồi,lần sau vào nói thế này cho các chị em vui lòng này.....Chị em box mình ko Ế ế ế
  4. toidamatemmaimai05101982

    toidamatemmaimai05101982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em gái dũng cảm, cá tính ơi !
    Em suy nghĩ và hành động như vậy đúng lắm. Cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi đi, nhưng nó dài lắm. Anh nghĩ hạnh phúc luôn ở trong từng giây, từng phút mà chúng ta sống chân thật với chính bản thân mình.
    Anh tin chắc ai cũng có 1 người dành cho cuộc sống của mình, chỉ có điều ta chưa tìm được mà thôi.
    Chúc em luôn vui vẻ!
    Anh Cô Đơn
  5. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
  6. vtan_99

    vtan_99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Uh, lấy chồng đi. Nhưng mà lấy ai bi giờ ??? Kiếm hoài không ra ..hic..hic...
  7. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Loài người tương lai - người đẹp hoặc ''''quỷ lùn''''

    Con người trong tương lai sẽ như thế này? Ảnh: metro.co.uk.
    Đến năm 3000, hậu duệ của tầng lớp gene cấp cao sẽ cao ráo, mảnh khảnh, khoẻ mạnh, hấp dẫn, thông minh và sáng tạo. Trong khi đó nhóm thuộc tầng lớp thấp sẽ trở thành những người đần độn, xấu xí như những con quỷ lùn.
    Đó là dự đoán của nhà lý luận tiến hoá Oliver Curry tại Trung tâm nghiên cứu Darwin LSE thuộc trường Kinh tế London, Anh. Nghiên cứu của ông cho thấy một số người có thể cao tới 1m98, có nước da màu cà phê và sống thọ tới 120 tuổi.
    Ông đã dành 2 tháng để nghiên cứu về sự đi lên và đi xuống của con người trong 100 thiên niên kỷ tới và nhận định, sự phân hóa xã hội sẽ chia con người thành 2 nhóm khổng lồ và những chú lùn.

    Sự tiến hoá của loài người. Ảnh: BBC.
    Ông phỏng đoán rằng con người sẽ đạt tới thời hoàng kim vào năm 3.000, với chiều cao tăng lên và tuổi thọ được kéo dài nhờ vào chế độ dinh dưỡng đầy đủ, điều kiện sống được cải thiện và kiến thức y học phong phú.
    Do con người ngày càng kén chọn về bạn đời nên sẽ dẫn tới sự bất bình đẳng về gene trong tương lai. Các đặc điểm giới tính nhằm hấp dẫn phe khác giới sẽ trở nên nổi bật rõ nét. Đàn ông sẽ có khuôn mặt cân đối hơn, hàm vuông hơn, giọng nói trầm ấm và "vũ khí ********" to khoẻ hơn. Phụ nữ có nước da sáng hơn, đôi mắt to tròn, bộ ngực nhô cao, mái tóc óng mượt, thân hình cân đối và làn da mịn màng, trơn nhẵn.
    Sự khác biệt trong màu da cũng sẽ bị loại bỏ khi hầu hết con người có nước da nâu.
    Tuy nhiên, tương lai sau đó lại không có vẻ sáng sủa như vậy. Sức khoẻ thể chất của con người sẽ bị giảm dần đi do quá phụ thuộc vào công nghệ và thuốc men.
    Đến năm 12.000, Curry tin rằng những kỹ năng giao tiếp và năng lực tình cảm như tình yêu, sự cảm thông, lòng tin và sự tôn trọng sẽ biến mất, làm suy thoái khả năng quan tâm đến người khác và hoạt động tập thể của con người.
    Sự gia tăng của những loại đồ ăn sẵn cũng đồng nghĩa với việc con người nhai ít hơn, dẫn tới hàm kém phát triển và cằm ngắn. Hệ miễn dịch cũng bị suy thoái do sự ám ảnh về vệ sinh và quá phụ thuộc vào thuốc men. Trẻ sơ sinh sẽ nặng cân hơn khiến các bà mẹ phải dùng đến biện pháp can thiệp khi sinh.
    Con người cũng sẽ thay thế được những ADN bị lỗi do sự tiến bộ trong kỹ thuật gene - dẫn tới việc mất đi tính đa dạng trong di truyền và làm giảm khả năng chống chọi với bệnh tật.
    M.T. (theo Ananova, Telegraph)

    [​IMG][​IMG]
    Được samurai_iv sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 18/10/2006
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thông tin hay thật! Thế nên để cải thiện nòi giống thì cứ phải chọn người đẹp để lấy làm chồng làm vợ, chọn lựa tự nhiên mà.
    Thảm nào người ta cứ than vãn mãi "người ăn không hết kẻ lần chẳng ra".
    Cuộc sống đúng là thật khắc nghiệt!
    CC
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Tâm sự trăn trở và đáng yêu lắm . Anh thấy bài này em post từ năm ngóai . Vậy tháng ngày trôi qua, chuyện lấy chồng tới đâu rồi . Em tóm tắt tường thuật theo từng mốc thời điểm , chuyện tình truong ngọt cay ra sao ?
    "sống với nhau trọn đời mới quan trọng" .
    Đúng vậy ! Nhưng sống ra sao kìa ... ANh đọc đâu có câu . Một khắc với đúng nguời mình yêu có khi bằng suốt cả cuộc đời âm thầm chịu đựng sống vì chồng con . Câu đó, anh đọc đuoc khi một nhà văn nào đó bình luận về bài thơ đầu tiên của cô TTKH .
    "Trời ơi nguời ấy có buồn không
    Có thầm nhớ đến loài hoa vỡ"

    Cô TTKH có thể sống với ông chồng trọn đời của cô . Nhưng những dòng thơ trăn trở của cô thì cho thấy, sống trọn đời với nhau có khi cũng còn tuỳ đó em ....
    Anh thì biết, có một số các cô bên Mỹ này, khi buoc qua tuổi 35, bắt dầu bị áp luc ... cần phải có con . Muốn có con thì cần phải có chồng . Vi trong nguoi đàn bà các em có cái biological clock, quá tuổI 35 nếu sinh con đầu lòng, cơ hôi đua bé không đuoc bình thuong hoac khong đuoc thong minh, cơ hội đó tăng dần theo ngày tháng . Các cô quá tuổi 35, khi quen thì muon lấy ngay , muon có con ngay lập tức . Áp lưc ghê gớm không còn chỉ là áp luc xa hội hay áp luc từ nguoi thân bạn bè nua , mà đó là .. thèm khát có 1 đua con rieng cho cínhh mình tự tay chăm sóc nó .
    Con gái bên Mỹ ham chơi lắm em à .... Có khi đến tuổi 34.5 mới cảm duoc cái áp luc đó . Vì anh biet rat nhieu co VN lớn lên ben My này, họ 35 mà nhìn chỉ như 25t thôi . Chỉ một đêm nào đó, tỉNh giấc nhìn mình trong guong, mới cảm nhận đuoc,
    "lấy chồng đi không quan trọng bằng, tôi muốn có 1 đứa con sinh ra bởI chính tôi .."
    Đàn ông tụi anh thì sướng , lấy vợ muộn cung khong sao . 50t lấy vợ van sinh đứa con đuoc khoe mạnh nhu thuong, vì sinh con là vợ mình sinh mà .... 50t kiếm mot cô 30t và cô ta sinh nở cung ra 1 đua bé de thuong khoe mạnh . Có cái áp luc nho nhỏ là khi mình già lụm cụm mà con mìn hthì vẫn bé xíu . Tuoi già mà con nhỏ thơ dại, hơi khổ cho chính mình và cho chính con mình vì đứa bé mặc cảm với bạn bè là ... ba mình già hơi ba má bạn bè minh !
    Hôn nhân không cần đám cưới !
    Cái dieu kien này đon giản quá . Vấm đề chính của các em sẽ không phải là có đám cuoi hay khong đám cuoi đâu . Vấn đề chính là em có chịu ... với nguoi mà họ thich em nhung em khong thích họ đó ! Còn mấy nguoi em thích họ và họ cung thích em, anh nghĩ là, đieu kien trên chỉ là một chuyện nhỏ xíu mà chang sẽ ok cái rụp chìu theo ý em khi 2 đứa nằm trong vòng tay nhau sau cái đêm vu sơn quyết liệt duyen nợ ấy ... Chuyen đó nhỏ xíu ... Nhất là với các phụ nữ đủ lớn tuổi để tự quyết định và cân nhắc may rủi cho chính mình . Đủ thong minh để biết mình sẽ làm gì và phuong cách ra sao để bắt chàng theo ý mình á !
    Kể em nghe nhé . Anh biet mot cô kia 42t song ở Houston . VN moi ở trại tỵ nạn sang . Co kẹt ở trại tỵ nạn Phi mat hơn 10 nam troi . Chon vùi luon cả 1 khoảng đời thanh xuan của cô . Dù là nhìn cô, 42t, nhìn như 25 hay 26t vay .
    Cô ta kể cho anh nghe ... Đại khái tâm sự trăn trở từng lứa tuổi cung giống như em viết trên kia vậy . Có thêm là trăn trở dien biết của cô ta ở nhung năm sau nay mà em chưa lên đến kịp .
    Đó là ...
    Khi cô thoat khoi VN .. Cô đã gân 30t . Vì trại tỵ nạn khong có ai khác cả, toànnhung nguoi đàn ong mang vo con đi . Cô đành chờ đợi . Cung có nguoi giới thieu qau thư tín . Lại cung có nhung nguoi Phi muon lay cô ta . Nhung cô ta cung tuyen bố giống em :
    "đám tang vẫn là vòng hoa trắng đâu! Tôi cũng mong gặp được người thật sự có thể chia xẻ cuộc sống với mình để rồi đi tới một chuyện nghiêm túc, như kết hôn chẳng hạn. Nhưng nhất định tôi không kết hôn chỉ vì để có một anh chồng và vài đứa con, chắc chắn phải là vì một tình yêu thực sự."
    Khi sang đến Mỹ nhờ may mắn nhân đạo chính sách .. Cô đã 42t rồi . Ở cái tuổi của cô mà chưa từng biết đến đàn ông, hay nói thô tục hơn, cô ta vẫn còn trinh tiết, má anh hay gọi là "bà cô già" , rất là khó khăn trong việc cặp bồ yêu đuong . Nhưng may mắn thay, cô lại rất de tính . Chỉ vì thời thế nen bị để tới 42t thoi mà, đau có gióng may n guoi con gái khó tính khác mà bị dến 42t vì tính tình khó khăn !
    Cô ta quen . Quen nhan đánh nhanh . Nhung bao nguoi đàn ông đến với cô, ai cung phải rút lui cả . Vì cái chuyện ...ấy khong thực hiện đuoc . Khong vì nguoi đàn ong đó yếu cung khong phải vì cô ta không... cho khong hiến dâng . Cái khố là cơ thể sinh lý của nguoi con gái rất lạ . Nếu kong dính dáng đên chuyẹn đó, sống một đời như tu nữ, cơ quan sinh lý thu hẹp lại ==> rất khí có thể chăn gối , đừng nói chi đến chuyện có con .
    CƠ thể mình, cái gì mà nó phát triên và sẵn sàng đẻ dùng, nhưng nếu không dùng đến nó thì ... nó sẽ teo lại và mất đi chức năng . Giải thích về khoa học, đó chính là bản ứng tự nhien mục đích để gíup cho bộ phận đó khỏii bị ... cancer nhiễm trùng . Em có biết không, nguoi già là đàn ông cung vậy đó em . Mấy nguoi già 60t và 70t, cái đó khong xử dụng chừng 10 năm, đi bác si khám mot số đều bị nhiem trùng trên ống tinh trùng vì không xử dụng đến nó quá lâu . ANh có nguoi ban là bác si chuyen chăm sóc nhung nguoi già, nó kể với anh như vây.
    Quay lại chuyen đàn bà . Khi quá toi 40, tiến gần đen nhung năm 50, các chuyen sinh lý bị co lại vì 25 năm nay có bao giờ dùng đến nó đâu
    ===> cô ta noi với anh : "hồi xưa thì nói nhất đinh khiong bao giờ lấy chồng chỉ vì muon có con . Bay giờ, nói thật là em không can lấy chong nữa . Em chỉ muon có con rieng cho em thoi . Muon có cuoc song binh thuong [r39)] "
    Em ơi, làm con gái bọn em , anh thấy khổ thật . Vì vậy, anh thề là nếu kiep tới, thuong đế cho anh sự chọn lựa, anh se năn nỉ cho anh đuoc làm ... dàn ông tiếp !
    Thấy thuong cho con gái bên em ghê .... Thuong hết !
    Anh chúc em mau mau bị môt anh bắt em về làm vợ hén . Anh mách em 1 tí đây , sao em hông post hình ảnh cúa em lên ...
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền ơi , anh thương hết nhưng mà Anh có cưới đựợc hết ko?
    Làm sao cho không có cái Topic :Lấy chồng đi này chứ anh?
    Mà sao Anh lại dùng từ thóat khỏi Việt Nam là sao hả Anh

Chia sẻ trang này