1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    ui tuỵet vời thật !!! ko ngờ lại có người nghĩ giống mình như thế. Cứ tưởng tớ là người lập dị chứ??!!! hehhee mừng weée
  2. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    em 21t đọc topic này mà mừng ghê khi em cũng lên kế họach cho mình là 27t mới nghĩ tới yêu đương hoặc cưới. thời gian còn trẻ pải học hết những gì mình muốn học ko thể phí hòai tuổi xuân vào ba cái chuyện tầm phào chồng con thế nào dc. bọn bạn em bằng tuổi em thế mà có đứa đã 2 baby tệ lắm cũng cuối năm cưới... tối tối chạy xe trên đường mà thấy ui wé trùi mí anh mí chị iu nhau thắm thiết ... nhưng ko biết bao giờ mí cặp đó tan đàn xẻ nghé nữa....
    Mỗi năm họp mặt hỏi chuyện chồng con bạn ra sao thì y như rằng than vời vãn... chồng mình tệ lắm.... chồng tao ha? đừng nói tới ...mình muốn bỏ chồng ôm con về nhà mẹ sống đây... Nghe thảm nhỉ các bác??!! Rồi cũng lũ bạn ấy một hai khuyên em tận tình đừng lấy chồng H ơi!! Khổ lắm yêu nhau rồi lấy cũng khổ. Hồi yêu nhau khác lấy về khác, có con rồi khác dữ nữa... nên đừng lấy chồng...
    Đấy thấy ko tòan những chiến binh dày dạn kinh nghiệm khuyên bảo thì làm sao em muốn lấy chồng cho được???
    Ngay cả yêu cũng ko thèm nốt vì yêu thì phải đi chơi tìm hiểu mà em lại ko thích :" yêu là cưới " em chỉ thích yêu là yêu thôi ... Nhưng ko ai chịu như vậy cả. Yêu chỉ yêu thôi thì đừng yêu nữa mất thời gian yêu là giai đọan tìm hiểu để hợp thì cưới...
    Ặc ặc ... các đấng tu mi ui đọc rùi hiểu cho phận nữ nhi nhé !! Bi giờ ko như thời xưa vắng các anh thì chúng tôi chít hít!!!
    hehhee
  3. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hic đúng là giọng điệu người trẻ. Em ơi từ xưa đến nay có bao giờ phụ nữ chết vì thiếu đàn ông đâu, chỉ sống không hạnh phúc vẹn toàn nếu không được làm vợ làm mẹ thôi.
    Tạo hóa sinh ra phụ nữ khác đàn ông ở chức năng sanh con và khả năng yêu thương vô tận. Nếu không được sử dụng 2 "chức năng đặc biệt" này thì tất yếu sẽ đến lúc thấy thiếu.
    Nhớ bà chị họ của mình lúc lấy chồng bị các chú bác trêu là sao nó vui quá mức độ thế, chí ít cũng phải giả vờ buồn vì phải xa bố mẹ một tí chứ, đằng này cứ hơn hớn như hoa.
    Tới khi mình cũng chuẩn bị lấy chồng, đem ảnh cưới đến cho mọi người ở công ty, xem xong thì nhận được nhận xét là trông cô dâu cứ như bắt được vàng vậy
    Hơ hơ đúng là bắt được vàng thật mà. Mà đúng ra thì hạnh phúc làm sao đem so sánh với vàng đưọc nhỉ, người ta ôm một đống vàng trong tay chắc gì đã được hạnh phúc. Tớ trả lời mọi người là em chả xấu hổ gì cả. Không cần phải nói với cả thế giới là mình đang rất sung sướng nhưng cũng chẳng việc gì phải giấu điều đó.
    21 tuổi thì vẫn vô tư chán, ngày xưa hồi chị 21 tuổi toàn xưng mày tao với lũ bạn trai, làm gì biết thế nào là rung động. Chưa yêu cũng không nên mạnh mồm quá, nhỡ đâu mới 25 đã chống lầy thì sao, nói gì đến kế hoạch bắt đầu yêu ở tuổi 27
  4. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    híc híc, em 23 tuổi cũng muốn lấy chồng lắm rùi, nhưng trước tiên kiếm lấy 1 anh chàng để iu đã. hu hu, em vẫn chưa có người iu.........
  5. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Viết thật nhờ...
    Có lúc tôi đã có suy nghĩ giống bạn...
    Nhưng..
    Tôi cũng không muốn làm khổ người ta...và cũng là làm khổ chính mình nên...tôi đã dừng lại.
    Chúc bạn sáng suốt...

  6. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0

    Hic đúng là giọng điệu người trẻ. Em ơi từ xưa đến nay có bao giờ phụ nữ chết vì thiếu đàn ông đâu, chỉ sống không hạnh phúc vẹn toàn nếu không được làm vợ làm mẹ thôi.
    Tạo hóa sinh ra phụ nữ khác đàn ông ở chức năng sanh con và khả năng yêu thương vô tận. Nếu không được sử dụng 2 "chức năng đặc biệt" này thì tất yếu sẽ đến lúc thấy thiếu.
    Nhớ bà chị họ của mình lúc lấy chồng bị các chú bác trêu là sao nó vui quá mức độ thế, chí ít cũng phải giả vờ buồn vì phải xa bố mẹ một tí chứ, đằng này cứ hơn hớn như hoa.
    Tới khi mình cũng chuẩn bị lấy chồng, đem ảnh cưới đến cho mọi người ở công ty, xem xong thì nhận được nhận xét là trông cô dâu cứ như bắt được vàng vậy
    Hơ hơ đúng là bắt được vàng thật mà. Mà đúng ra thì hạnh phúc làm sao đem so sánh với vàng đưọc nhỉ, người ta ôm một đống vàng trong tay chắc gì đã được hạnh phúc. Tớ trả lời mọi người là em chả xấu hổ gì cả. Không cần phải nói với cả thế giới là mình đang rất sung sướng nhưng cũng chẳng việc gì phải giấu điều đó.
    21 tuổi thì vẫn vô tư chán, ngày xưa hồi chị 21 tuổi toàn xưng mày tao với lũ bạn trai, làm gì biết thế nào là rung động. Chưa yêu cũng không nên mạnh mồm quá, nhỡ đâu mới 25 đã chống lầy thì sao, nói gì đến kế hoạch bắt đầu yêu ở tuổi 27
    [/quote]
    Nhưng chị ui em lại nghĩ khác khi ko chồng và ko con thỉnh thỏang ta sẽ bùn đấy nhưng chỉ thỉng thỏang thui... khi thời gian ta dành vào những việc khác.. làm việc hăng say hơn... ta sẽ đi du lịch vòng quanh... Việt Nam chẳng hạn... lên rừng xuống biển... sống hòa đồng với người dân tộc thiểu số ... hay chui tuốt xuống vùng sâu lũ lụt sống chan hòa với các bác nông dân mộc mạc mà chân tình... Thi vị lém đó chớ... hehe chị đừng cười em nhé ... mộng mơ quá phải ko chị??? em cũng thấy rứa ... hehe nhưng ko ngăn cản nỗi ham mún í mí chít chí...
  7. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ thế ko thik chồng mà thik con thì cố gắng chơi cho đến năm 28 tuổi í rùu quơ đại một anh nào khỏe mạnh đẹp trai thông minh... hehe gọi là đầu tư cho bé con hòan hảo í.... sau đó thì hehe ... chào anh nhé!!!
    hihix tớ nói ý kiến nì cho mami tớ nghe... hixhix bị mắng wé trùi ... bảo là hoặc lấy chồng đàng hòang yêu thương nhau sống với nhau , còn ko thì mami ko ép con lấy đại ...quào đại...
    Nghe thế tớ nửa vui nửa bùn vui vì tớ sẽ hòan tòan tự do bùn vì hixhix... tại tớ ko thik cuộc sống chung giữa nam và nữ mà 2 người là bạn bè... bạn bè ji ngủ chung giường chứ... hixhix ngủ riêng thì okie... hehhe
    topic nay hay tuyệt ! Chúc mọi người sức khỏe nhé!!!
    để còn xây dựng topic giàu hơn nữa chứ....
  8. hidenbeauty

    hidenbeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Còn trẻ còn khoẻ thích gì nói nấy, nghĩ gì làm nấy....Có những việc làm 1 mình thì vui, có những việc khác làm 2 mình còn vui hơn nữa, chả ai thích sự cơ đơn cả. Đồng ý chuyện 27 tuổi lấy chồng; là vừa nhưng 27 mới yêu thì hơi muộn. Một năm, hai năm, rồi ba năm nữa, mỗi năm đều thay đổi....suy nghĩ và hành động sẽ thay đổi theo. Gặp được người ưng ý , và hợp tính hợp nết rồi thì xoẹt xoẹt .....nhanh lắm . Cuộc đời chả nói trước được điều gì
  9. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ!!! em 21 tuổi có khác, suy nghĩ cũng ở mức 2-1
  10. khongcogilamaimai

    khongcogilamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình cũng bị ảnh hưởng bởi mấy chữ lấy chồng đi này rồi. Ngày mới tốt nghiệp, mọi người hỏi thăm :bạn trai đâu? Sau một thời gian: bao giờ cho cô chú ăn kẹo. Sau một thời gian nữa: sao lâu thế hả cháu?
    Cô chú ơi, hỏi ít thôi chứ. Cháu mà lừa được anh nào thì cháu đâu để mọi người thảm hỏi suốt thế đâu. Mà có phải lấy chồng rồi là yên thân đâu. Cưới xong lại hỏi: có gì mới chưa?(kinh nghiệm của 1 bà chị cùng làm). Lấy chồng chứ có phải ăn gỏi đâu mà dễ thế.
    Mình đành phải tự an ủi: giày dép còn có số nữa là. Ta không phát được theo đường chồng con thì ta phát theo đường học hành, du lịch vậy thôi. Mà cũng lạ, ngày xưa mọi người bắt mình học hành cho lắm, bây giờ mình học thì lại kêu: học gì mà lắm thế, lấy chồng đi không ế bây giờ. Đã thế ta chuyển tông đi du lịch. Lại kêu sao mà đi chơi lắm thế, lo lấy chồng đi rồi đi chơi với chồng. Mình đi chơi 1 mình toàn bị mọi người xung quanh ngó ngó, coi như sinh vật lạ lắm.
    Không phải tự kiêu chứ mình bây giờ là nỗi ghen tị của mấy đứa bạn gái học cùng: không bf, không chồng,không con, suốt ngày ăn chơi bơi lội. Chúng nó chồng con đề huề, muốn đi đâu cũng không được :).
    Nhưng... ở đời bao giờ cũng có chữ nhưng này. Mình cũng có xem mấy chương trình khoa học thường thức, mấy cái biological clock (sorry anh Thuyền, em chôm từ của anh) cũng có giới hạn. Tốt nhất là cố gắng sinh con trước năm 30 tuổi. Mấy năm nữa mình cũng 30 rồi, cũng nên lo lắng chút chút chứ nhỉ?
    Đã trải qua bao mùa rau muống rùi mà chưa có mảnh tình vắt vai (nói ra chắc mọi người không thèm tin đâu ). Ôi không tin được dù đó là sự thật. Thế này thì bao giờ mới lấy chồng được đây?
    Mà ngó qua ngó lại, mấy anh tốt tốt toàn là mấy anh có vợ rồi.Mấy anh già già mà chưa gì thì cũng có vấn đề này kia (vấn đề cả về tâm lý, sinh lý hay tình cảm gì đó).Mà mấy anh đó kén chọn dữ lắm, người xấu xấu quậy quậy già già như mình bị loại ngay vòng gửi xe rùi. Mấy em trẻ trẻ thì trẻ quá, mà chúng nó cũng toàn có người yêu rồi.Mấy bạn cùng tuổi thì thích mấy em trẻ trẻ hơn mình cơ. Vấn đề mới nan giải làm sao.
    Sorry mọi người, thiệt ra em cũng chưa già lắm nhưng cũng không còn trẻ lắm. Bình thường cũng hơi thờ ơ nên lâu lâu cũng phải tỏ vẻ em đây cũng có quan tâm đích đáng đến vấn đề quan trọng này, cho xứng với sự quan tâm thăm hỏi của mọi người chứ.Cái đoạn vàng vàng đó là nửa đùa nửa thật đó nghen.

Chia sẻ trang này