1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này là mệt mỏi nhất đây.
  2. Astrid

    Astrid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình giờ thật sung sướng vì không còn ai thèm nói ba từ ấy nữa. Sang tuần là sinh nhật thứ 29, và ngay sau đó là sang tuổi 30. Giờ mọi người hỏi câu "Bao giờ cưới?" Có một dạo, hễ có người bạn trai nào đến chơi là bố mẹ, ông bà lại xúm vào hỏi : "Con và nó thế nào?", "Được đấy!":) Mọi người cứ tưởng như người ta đến chơi thì phải là người yêu hay chí ít là bạn trai đang cưa cẩm mình. Khổ một nỗi tất cả chỉ là những người bạn tốt của nhau thôi. Họ thực sự yêu quý mình thì đến chơi hay rủ mình đi chơi. Ai không tin có tình bạn trong sáng giữa nam và nữ cũng được, chỉ cần mình và bạn đó hiểu.
    Có lần một người bạn nói: "Kén quá! Lấy chồng đi!", mình cười thật vô tư và hỏi lại: "Lấy ai? Ai lấy?". Bạn đó tịt luôn. Có thời gian mình đã nghĩ chuyện không lấy chồng nhưng sẽ sinh con ở tuổi 28. Mình yêu trẻ con vô cùng và muốn được làm mẹ. Làm mẹ dễ hơn là làm vợ. Mình nghĩ thế. Vì đứa trẻ không có quyền chọn lựa mẹ chúng. Chúng có thể phán xét và không tha thứ nếu mẹ chúng sai nhưng con trẻ vẫn luôn yêu mẹ còn một người đàn ông thì không. Họ có quá nhiều toan tính và lo lắng về tương lai đến nỗi họ nghĩ có nhất thiết phải lấy người đó với nhiều khó khăn đang chờ như thế. Bạn gái thân của mình an ủi: "Nếu tao là đàn ông thì tao đã yêu mày rồi. Mày đáng yêu thế mà!". Điều đó có khi làm mình buồn hơn. Yêu và lấy một người cần dũng cảm lắm.
    Dù sao mình cũng sắp lấy chồng và điều mình thực sự vui là vì anh ấy rất dũng cảm khi quyết định gắn bó với mình, một cô gái bị tật bẩm sinh.
  3. a_xuoc

    a_xuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tính tuổi Tây thì mình sắp tròn 26 còn tuổi Ta thì đã 27, mọi người trong gia đình cũng bắt đầu sốt ruột về mình.
    Mình không muốn nghĩ đến chuyện đó nhưng nhiều khi bạn bè nói chuyện về bạn trai, bạn gái, khi nào thì cưới, mình không có gì để kể ngoài gia đình mình, sao mà lúc đó mình thấy lạc lõng giữa đám đông.
    Không biết đến khi nào mình mới gặp được 1 nửa yêu thương mình thực sự???
  4. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đảo qua đảo lại, hôm nay tớ mới can đảm ngó vào topic này, chỉ có thể đọc lướt mấy trang đầu và mấy trang cuối để nắm tình hình. Thì cũng thế cả. Đố ai đến tuổi trên 25, chưa có người yêu mà không khổ sở vì bị nhắc nhở. Thôi thì xem như là "nỗi đau chung" của "những cô cậu già"
    Nghĩ cũng bế tắc thật.
    Có câu quan họ : "Đến duyên em thì em phải lấy chồng"
    Duyên ở đây có thể hiểu theo ba nghĩa.
    Nghĩa 1, duyên là gặp được người yêu. Thôi cái này khỏi bàn, đi qua topic khác chơi.
    Nghĩa 2, như một số người vẫn rủ rỉ với tớ : "Bây giờ còn tí xuân sắc, không lo lấy chồng đi thì mấy năm nữa chả còn thằng nào nó thèm để ý đến, khi đó lại chạy theo mấy thằng chẳng ra gì". Cái duyên là cái đẹp.
    Nghĩa 3, duyên là cái biological clock (mượn). Các cô xấp xỉ 30 thì đừng chối rằng đêm nằm ngủ 1 mình sẽ cảm thấy trống trải, cô đơn kinh khủng. Oh my love, my darling, i''''m hunger for your touch . Đến duyên nghĩa là đến cái tuổi cần yêu thương và cần được yêu thương. Đi ra đường thấy từng đôi uyên ương, mỉm cười mà cảm giác lẻ loi vô cùng. Nhìn những đứa bé nhỏ nhắn đáng yêu mà ước gì mình cũng có một đứa bé của riêng mình mà chăm bẵm, mà nựng, mà đổ vào đó tình thương yêu vô bến bờ.
    Thế nhưng đến duyên mà vẫn chưa có người yêu thì làm sao? Tớ không quan niệm "chữ trinh đáng giá ngàn vàng", nhưng tớ mà lỡ với ai thì có mà ba mẹ tớ ngất xỉu mất, và rồi dư luận..., hic, nghĩ đến mà rùng rợn. Ngày xưa tớ phát biểu rằng "28 tuổi mà không ai cưới là em lấy đại một người để có con", nhưng đó là phát biểu với người mà tớ tưởng là sẽ cưới họ . Giờ thì "tên người ấy mất, trong lòng tôi cô đơn"...
    Đâu là giải pháp? Đôi khi tớ cũng thấy trái tim rung rinh, nhưng mà sợ bị tổn thương nên lấy hết ý chí giữ chặt nó lại. Đến cái tuổi này, yêu thật là khó, cứ mãi thăm dò nhau. Nhiều lúc tớ nghĩ đến cái gọi là hợp đồng hôn nhân, nghĩa là kí hợp đồng hôn nhân với anh chàng nào đó, sinh con để cho con mình có bố, rồi sống được với nhau bao lâu thì sống, không được thì ly dị, mình giữ con sống với mình, giữ hoà thuận qua lại với bố nó. Thế là thoải mái chờ người yêu đích thực của mình, đố ai dám nhắc nhở chuyện cưới xin, mà mình cũng không sốt ruột. Nghe đau thương quá nhỉ? Chắc đó là giải pháp cuối cùng vì làm vậy cũng khổ các cháu.
    Còn bây giờ, thôi thì chịu khó mà hiểu, mà quan tâm đến những người bên cạnh mình. Mình đến cái giai đoạn "Ừ, mình không yêu anh ấy, nhưng sợ sau này không gặp được ai tốt với mình như vậy"
    Nhớ ra hôm trước đứa bạn ntin "Rồi N sẽ hạnh phúc bù cho những lúc này. Mình giờ cũng đã hạnh phúc mặc dù trước kia mình đã không nhận ra tình yêu ở ngay cạnh mình, chỉ cần mình bớt cầu toàn đi một chút, mềm mỏng hơn một chút, N nhỉ". Ghê thật, một mũi tên trúng hai đích.
    Chà, hôm nay tâm sự thành thật quá, mai sau không biết có dám offline với nhà Dê nữa không đây.
    Được ngaonuong sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 24/10/2006
  5. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hihiii, góp mấy lời tâm sự với cả nhà cái nào. Suốt ngày bị bố mẹ, họ hàng, làng xóm cùng toàn thể bạn bè thân tình, cố hữu gần xa hỏi han quả là mệt óc. Sao những người rỗi hơi và vô duyên đó không suy nghĩ 1 chút trước khi hỏi mấy câu đó nhỉ (Tất nhiên trừ bố mẹ mình ra). Thử nghĩ mà xem:
    1. Nếu mà không yêu---> lấy đại thì có thực sự hạnh phúc ko? Hoặc cố lấy người mình yêu trong khi nó không yêu mình thì đúng là lợi bất cập hại. Cái này khỏi phải bàn, ai cũng biết quá rõ. Túm lại nếu bị bắt phải lựa chọn như thế chả khác j phải chọn: Nếu bị què 1 chân thì què chân trái hay què chân phải. Thôi, giải tán!
    2. Nếu có 1 tình yêu tuyệt vời tất nhiên ai mà chả muốn cưới nhưng chưa thực hiện được, có thể có rất nhiều lí do: Tài chính eo hẹp, nhà của không có, bố mẹ ko chịu. Túm lại chưa hội tụ đều kiện cần và đủ: Thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Vậy, làm sao mà phải vội vàng, từ từ rồi khoai nó nhừ. Người trong cuộc chịu được, sao người ngoài phải lắm lời?
    3. Nếu cảm thấy cuộc sống hiện tại quá ổn thì cớ chi phải từ bỏ tất cả để lấy chồng, lấy vợ. Thử hỏi tất cả những ai lập gia đình rùi, được bao nhiêu phần trăm hạnh phúc toại nguyện? Thế mà lại có lắm người xúi bẩy kẻ khác thế?
    4. Lập gia đình rốt cuộc là cũng chỉ vì mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc cho cả quãng đời còn lại của mình. Vậy thì phải kiếm được người xứng đáng với từng ấy năm mình chờ đợi trên cuộc đời này chứ, phải không cả nhà?
    Túm lại, không nên vì những lời gièm pha, đả kích của thế gian mà phải buồn lòng, chùn bước và ngã uỵch trên chặng đường tìm đến hạnh phúc thực sự của chúng ta. Riêng đối với bố mẹ, những người luôn hát những bài ca ko quên vào tai tớ, tớ đã có 1 diệu kế để bố mẹ chấm dứt. Tớ bẩu rằng: Nếu bố mẹ vì con mà ngại ngần với bạn bè, mang tiếng với làng xóm là có bom nổ chậm ở trong nhà thì con dọn ra ở riêng để bố mẹ đỡ phiền lòng. Con đủ lớn để tự biết lo cho hạnh phúc của bản thân mình. Thế là phụ huynh nhà tớ tắt đài luôn, chả dám thúc giục j nữa. Heheè, cũng thấy tội nghiệp nhưng nếu không thì mình ăn ko ngon, đứng ngồi không yên. Chả mấy mà loạn thần kinh. Phù! Mệt quá. Tớ về đây. Gửi lại các bác vài dòng tâm huyết.
  6. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hihi, yên tâm đi, tớ chả biết gì cả....
  7. picatchau

    picatchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng có ý định gì về lấy chồng cả năm nay tớ cũng 27 tuổi rồi lý do của tớ rất đơn giản vì tớ là boyhì hì cũng phải có một cái lí do nào đó để nhảy vào topic này chứ.
    Vào đây rất nhiều tâm sự ,rất nhiều sự cảm thông ,tuy nhiên thông điệp mà tớ muốn gửi đến các bạn là các bạn hãy yên tâm khi cũng phải có đến ngần đấy các chàng trai có tâm sự tương tự khi mà không biết tìm một nửa của mình ở đâu?và tất nhiên tớ chính là một ví dụ điển hình .Chúc quý cô luôn xinh đẹp ,vui tươi và tự tin trong cuộc sống .xin hết
  8. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mãi chư tìm đc ngưòi thưong,26 tuổi đời. Thất bại nặng nề trong tình yêu. Mặc dù Papa và mama kiu là bi h 30 tuổi "chống lầy" vưõn chưa phải là muộn con ạ
    Công nhận gia đình mình thoáng ghê
  9. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn. Thật lòng chúc mừng bạn
  10. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Gặp chị Ngao vài lần bên Biển mà chưa có dịp, nay em lang thang qua CS lại gặp chị ở đây. Biết thêm một chút, hiểu ra được vài điều chị ạ. Em chúc chị Đủ!

Chia sẻ trang này