1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tớ tự nhiên có một suy nghĩ, nếu con gái lấy chồng năm 30 tuổi thì khi con cái họ 20 tuổi họ đã 50 tuổi, khi đó thì khỏang cách thế hệ sẽ ra sao, quan hệ mẹ con sẽ thế nào. Thật sự tớ mong con gái nên lấy chồng tầm 24-27tuổi, tốt cho sinh sản. Nhiều chị 30 mới tặc lưỡi lấy chồng rồi cũng chẳng ra làm sao. Ai cũng vin cho mình một cái cớ thường là ích kỷ để lấy chồng muộn, nhưng có ai ko thích có gia đình đâu. Nói chung lấy chồng càng muộn càng khổ, khổ cả tâm lý lẫn sinh nở.
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 11/01/2006
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chị, lấy chồng đi!
    Có những lúc em - một cô gái 21 tuổi, bỗng thèm lấy chồng kinh khủng, thèm có một gia đình để chăm sóc và yêu thương, để lo toan bận bịu, để mỗi sớm thức dậy mình có một người đàn ông ở bên làm chỗ dựa vui buồn, để có một em bé mà chăm bẵm nâng niu.
    Nhưng nếu cứ lấy chồng mà được như thế thì đã tốt, chỉ sợ rằng không thấy một gia đình yên ấm hạnh phúc mà chỉ toàn giông bão thì thà ở vậy còn hơn
  3. Set_up

    Set_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cậu nhóc này suy nghĩ chán ghê....toàn sui con gái nhà lành vào chỗ khổ.....Pháp luật VN chỉ cho phép con gái từ đủ 18 tuổi mới được kết hôn vậy mà nhóc lại sui con gái người ta phạm luật....đã vậy, từ 17-22 là tuổi đang ngồi trên ghế nhà trường, từ 22-24 là tuổi con gái mới bước vào cuộc sống, với những mơ ước tự xây dựng cho mình những chỗ đứng vững vàng...vậy mà cậu lại xui con người ta đi "chống lầy" ...hoạ có điên........Cứ bảo sao nam nữ không thể bình đẳng được....
    Mấy em chớ nghe lời mị dân của mấy cậu nhóc "ăn chưa no, lo chưa tới"...mà đau lòng...
  4. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    @kimkiem: đọc kỹ lại nào bạn ơi, người ta vào đây cổ vũ nhau lấy chồng đấy chứ!

    @DE_LA_FERE: độ tuổi tốt nhất cho sinh nở ở phụ nữ là 30 em ạ. Trứng của phụ nữ tuổi 30 gọi là trứng đạt chất luợng BABY 200... đấy.
    Theo lời khuyên của 2 đứa bạn + 2 anh chồng tụi nó (một đứa có baby hơn 1 tháng và một đứa có ''baby trong bọc'' gần 7 tháng) thì: lấy chồng xong phải vui chơi 1,2 năm rồi hãy có baby, tụi này tại bể kế hoạch nên mới thế...
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Cufng k rof thế na?o nưfa, nhưng nếu chống lầy và có baby sớm thì sau này cũng sướng....sướng trước khổ sau, khổ trước sướng sau mà
    Công nhận là chống lầy xong, son rỗi 1-2 năm rồi có con là thích nhất, nhưng có người lại quan niệm lỡ máy móc lúc đó trục trặc thì... Nói thật là máy thế nào chả biết được, có khi đang chạy tốt lại bệnh lọ bệnh chai...lại tịt, có người tịt chạy chữa lại chạy tốt ... thế nên mới bảo "con là của trời cho"
    Đang chuẩn bị đây mà người doạ thế này, người nẹt thế kia ... chô?ng tre? chô?ng gia?, ơ? đây ơ? kia ... mệt ca? đâ?u.
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 11/01/2006
  7. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng à? Buồn cười wá!
    Ngày trước suốt ngày ba mẹ giục cưới vì thấy 2đứa yêu nhau được mấy năm rùi còn gì, lại chẳng có điều gì vướng bận...chỉ đến tận khi có chuyện xảy ra với mình, ba mẹ mới ngỡ ngàng khi fát hiện ra 2đứa đã chia tay từ lâu rùi, nhưng vì mỗi lần chỉ cần cãi nhau với A thui là mẹ lại buồn hơn mình. Thế nên cả 2 đành giấu ba mẹ...mỗi khi họp gđình cả 2 vẫn tay trong tay...
    Và từ đó mình mất luôn cái khái niệm đám cưới với cả lấy chồng...kỳ lạ chẳng bao giờ tưởng tưởng đến đám cưới từ hồi ấy nữa...
    Gặp được ng tử tế để yêu đã khó, gặp ng tử tế lấy làm chồng lại càng khó hơn...chao ôi...mẹ cha cái thói đời...bạc...
  8. bin_xinh_dep

    bin_xinh_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cha hieu sao khong go duoc tieng Viet >_<
    Anyway lay chong o Viet Nam qua la mot vien canh dang so. Minh chua du "dung khi" de chi nghi toi chuyen ay chu dung noi den viẹc thuc te dan than vao. Chi nghi den nhung tu "nha chong", "ho hang nha chong" da thay khiep roi, nghe tu "ho hang nha minh" con thay khiep nua la. Sao thien ha dung cam the nhi, cu lao vao hon nhan nhu con thieu than, chang biet so la gi, trong khi nhin quanh chang thay duoc nha nao hanh phuc, chua lay thi con nhin nhau say dam, lay roi thi nhieu khi dam ra nhin nhau nhu ke thu. Chac la diec khong so sung
    Ma sao cu phai lay nhau nhi? Mot hom nhan chuyen co dua ban moi cuoi, noi chuyen voi mot anh ke la minh nghi no lay chong qua som (no moi 21,5 tuoi) va sao nguoi ta phai voi va nhu the. Anh noi do la vi nguoi ta khong the cho doi hon nua. Roi bao anh la minh nghi hon nhan giong nhu mot loai nha tu hon, và minh phai co moi loai rang buoc va nghia vu voi no. Anh lại noi "but u cannot run away, it will catch u anyway". Minh thi nghi nguoi ta sinh ra dau phai de ket hon, the ma doi voi so dong moi nguoi thi do duong nhu la mot viec tat yeu se xay ra trong doi mot con nguoi.
    Nguoi ta lay nhau hoac la vi ao tuong, hoac la vi so hai. Ao tuong rang nguoi kia se dem lai cuoc song hanh phuc cho minh, va so hai vi khong chiu duoc co don. Co dieu vi ai cung tuong nguoi kia se dem lai hanh phuc cho minh nen sau nay moi vo mong vi hoa ra nguoi kia cung mong doi dieu tuong tu o minh, dieu ma ca hai cung dang tim kiem.
    Tum lai nguoi nhu minh thi khong nen yeu ai, va cung khong ai nen yeu. Vi minh chac chac khong phai tuyp nguoi phu hop voi cuoc song gia dinh, dac biet la o Viet Nam, noi ma tinh yeu khong the chi la chuyen cua rieng hai nguoi.
    Tinh yeu ly tuong nhu minh tuong tuong la nhu the nay:
    Two drifters, off to see the world
    There''s such a lot of world to see.
    We''re after the same rainbow''s end, waitin'' ''round the bend
    My huckleberry friend, Moon River, and me. (Moon River)

    Được bin_xinh_dep sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 11/01/2006
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    hí hí bác set up phát hiện hộ em cái em viết sai, hic hic.
    Iem cũng sắp lấy vợ bác ạ. :)
    Chúc mọi người hạnh phúc trong hôn nhân và công việc, năm mới năm me, hề hề.
  10. Set_up

    Set_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tảo hôn...

Chia sẻ trang này