1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn hạnh phúc. Và nhớ tâm sự sau cái vụ "lấy chồng đi" ấy nhé!
    Sốc quá, chuyện của cô bạn gái. Có gia đình cả rồi mới biết thế nào là nỗi đau của gia đình! Càng nghĩ càng thấm thía cái câu cửa miệng "Lấy chồng đi!" của thiên hạ.
    Trong phim Bố Già có một câu: "Gia đình nào cũng có những ký ức xấu". Biết mà không tránh được, hình như vì đó nên người ta lớn?
    CC
  2. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Câu "hiểu ra được vài điều" của em làm chị thấy lo lo Em chúc chị Đủ là nhiều quá đó . Thanks em.
    Nhân tiện, mọi người đừng trách những người giục giã chúng ta chuyện chồng con, tớ nghĩ đó là một cách thể hiện sự quan tâm
    Có ai đó đã phản đối ầm ầm chuyện làm mối ấy nhỉ? Tớ thì tớ nghĩ khác. Công việc và sự rụt rè trong giao tiếp đôi khi làm cho chúng ta không gặp gỡ, quen biết được nhiều người, vì thế mà chúng ta không có nhiều cơ hội trong nhân duyên. Vậy thì việc làm mối thực chất chỉ là giúp cho chúng ta được quen biết thêm một người, không thành người yêu thì là bạn, không là bạn thì cũng không sao Tớ quen vài người mà nhờ sự mối mai, bây giờ họ đang có một gia đình rất hạnh phúc. Hôm nọ, chính một người như vậy hỏi tớ : "N bây giờ đã chịu làm mối chưa để T giới thiệu? N đừng nghĩ khi chịu để làm mối có nghĩa là mình ế chồng, không phải thế..." "Ừ, giờ tớ khác rồi " "À, mà tuổi Dê hợp với tuổi nào ấy nhỉ" "Hợp tất " (Vừa đùa vừa thật đó nghe).
    Nói thế chứ tớ hiểu là khi gặp gỡ một người qua sự mai mối, mình nói chuyện không được tự nhiên cho lắm.
    Trên đây là tớ tua lại lời của rất nhiều người khác đã nói với tớ. Và tớ nhủ thầm, ừ, mình cũng nên nghĩ khác đi...
  3. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Ngao cafe với cô bạn thân vừa mới lấy chồng, 2 đứa nói đủ chuyện trên trời dưới đất, trong nhà ra ngõ, lúc trầm lúc bổng, vui ơi là vui. Để xem cô bạn nói gì sau khi lấy chồng :
    "Tớ bận không thể tả được, từ hôm đi lấy chồng đến giờ không học được tí gì. Ngồi vào bàn mà không thể tập trung được. Chẳng lẽ sau khi lấy chồng là sự nghiệp học hành chấm dứt hay sao...?"
    "Trời ơi, sao phụ nữ mình khổ thế không biết. Nghĩ mà tội ngày xưa bà và mẹ của mình, phục vụ chồng con như là chuyện tất yếu, là hạnh phúc. Trước đây thỉnh thoảng mệt tớ đi ăn bên ngoài, giờ thì nấu cơm ngày ba bữa. Tớ vừa đi dạy ở trường, vừa đi dạy thêm, thế mà còn phải cơm bưng nước rót. Anh ấy thì đi dạy về nghển cổ xem tivi, còn mình cứ như là ôsin không bằng. Thì tớ chỉ muốn anh ấy làm cùng một tí để khỏi có cảm giác mình phục vụ người ta. Vì thế nên tớ "anh ơi, rót nước mắm ra đi, anh ơi, sắp bát ra ăn cơm" "Thì tiện tay em làm luôn đi" "Anh ơi, sao thói quen tắm xong giặt luôn của anh trước khi lấy vợ giờ đi đâu rồi? Sao anh chất đống áo quần lại đấy?" "Mấy ngày sau vợ chồng tớ đi mua luôn cái máy giặt"... "Tớ biết là không thể khác được, biết là anh ấy không làm thì mình cũng phải làm thôi, nhưng phải đấu tranh để anh ấy biết công việc của mình chứ, để thấy những việc mình làm là ko hiển nhiên. Thỉnh thoảng mình kêu ca, anh ấy cũng rửa bát cho mình. Những lúc đấy, anh ấy làm còn mình ngồi không cũng áy náy, chân tay khó chịu, nhưng mình mặc kệ, phải đấu tranh chứ".."Đó là may mình chưa phải làm dâu, hihi"... "Nói thiệt chứ nghĩ lại mình làm vợ thế này còn sướng chán so với nhiều người, hì hì"..."Ừ, thì tại vì tụi mình có tư tưởng giải phóng quá nên bây giờ phục vụ người ta lại cảm giác hơi bất công, chứ có phải lười nhác gì đâu. Nếu mà không có tư tưởng giải phóng phụ nữ thì giờ có khi đã làm ôsin một cách vui vẻ hạnh phúc ấy chứ..."
    "Ai cũng có cái tôi của mình và cứ giữ nó lấy. Tớ biết là anh ấy có những cái xấu và mình phải làm quen nhưng nó khó thật đấy. Nhưng chính mình cũng đâu có chịu thay đổi, đừng hòng bắt người ta thay đổi. Phải tập cho quen dần thôi"
    "Hôm trước anh ấy cafe với bạn bè thì rủ tớ đi theo. Hôm nay tớ cafe với N, anh ấy hỏi sao không rủ anh ấy đi nhỉ, hihi. Vợ chồng cũng nên có những lúc đi chơi riêng với bạn bè chứ. Nhưng kể ra anh ấy đi chơi mà mình ở nhà một mình cũng tủi thân thật. Nhưng mình sẽ để cho anh ấy đi chơi riêng với các bạn"
    Chuyện trò một hồi, tớ nhìn đồng hồ thì đã 11h. Cả hai đứa chết khiếp, ba chân bốn cẳng lao về. Vừa lên xe, ông chồng đã gọi "Sao em không về đi" rồi im lặng không thèm nói chuyện. Tớ thì lo lắng quá, chắc đứa bạn cũng thế nhưng cứ bảo: "không sao đâu, để xem lần đầu anh ấy cư xử như thế nào. Mình cũng quá đà thật" Tối cô bạn nhắn tin cho tớ "Anh ấy chỉ tát yêu một cái rồi nhắc nhở nhẹ nhàng. N yên tâm ngủ đi nhé"
    Hihi. Tớ thích lấy chồng rồi
  4. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    quý ông () qua hội 79 chơi đi........
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hai vợ chồng son sốc về cái lối sinh hoạt của đối tượng là bình thường lắm.
    Quan niệm đạo đức của người Việt Nam nói riêng và Châu Á nói chung là không ưa gì cái lối sống thử. Chả dám bàn sống thử lợi hay hại, nhưng ít ra thì cũng khiến người ta làm quen dần với cái bản chất thật của người kia, để rồi quyết định đúng đắn có nên gắn bó với nhau cả đời hay không.
    Quái lạ là, hầu hết các đôi mạnh dạn sống thử ở Việt Nam (mà tớ đã từng biết) lại ứ chịu nổi nhau, họ toàn chia tay vì một số lý do căn bản, nàng thì thấy chàng vừa bẩn, vừa lười, vừa ti tiện và ích kỷ, chàng thì không nói nhiều hơn một câu "sống với cô ấy khủng bố lắm!". Mà họ yêu nhau tha thiết đấy nhé, chả ai ép buộc cả. Không hiểu nếu không có sống trước mà cứ đua theo thiên hạ cưới xin vào, rồi em bé xinh xinh nằm đó, thì rồi chuyện sẽ phức tạp thế nào. Thế là, tuy đau đấy, nhưng họ đều thở phào mãn nguyện cả, may mà có ở với nhau trước, nếu không bị lừa cả đời!
    Tớ có vài người bạn gái thân, nhìn họ lần lượt lên xe hoa. Chỉ ngay sau ngày tân hôn một hai tuần thôi, nàng nào cũng thất vọng chán chường cả, sao mới ít người mãn nguyện thế! Sau một đến hai năm, tụi nó có em bé hết rồi, nhưng cuộc sống gia đình đều chán ngấy. Có đứa thì chán chồng nên tìm người khác để nương tựa, có đứa thì ngậm đắng nuốt cay chịu thế cho êm chuyện, thôi thì "xấu chàng hổ thiếp".
    Mới hôm trước, bất ngờ biết chuyện cô bạn gái nữa. Hai năm trước bạn lấy chồng, thấy sung sướng không tả được. Tìm hiểu nhau rõ lâu, vốn cả hội học cùng đại học mà, gia đình chồng thì yêu thương quý mến, lại cũng khá giả, sinh được đứa con gái đẹp như thiên thần. Thấy cuộc sống của bạn hạnh phúc quá, tớ ngưỡng mộ kinh khủng!
    Thế rồi, đùng một cái, cô ấy đau đớn khi biết anh chồng ngoại tình vì gã chụp ảnh quay phim ghi vào điện thoại. Tớ thương bạn quá, và cũng phục bạn nữa, cô ấy lúc nào cũng kiên cường, suy nghĩ thấu đáo và cư xử đúng mực.
    Những chuyện ấy cứ ảm ảnh tớ mãi, nói là buồn cũng đúng, thất vọng cũng đúng, chán cũng đúng, mà mừng cũng đúng...
    Hôm nay lại có người nhắn bảo, "Có em bé đi Coltpard!". Tớ thấy vã cả mồ hôi. Giờ thì sau cái điệp khúc "Lấy chồng đi!", người ta bắt đầu xoay qua "Có tin mừng đi!" theo đúng bài bản. Ai mà chả muốn có em bé, nhưng mà mình muốn nhưngTrời có cho đâu.
    Với lại, thấy tình hình các bạn tớ, đâm ra nghĩ xa nghĩ xa xôi, quanh quẩn. Chuyện con cái ấy mà, nhức đầu còn hơn cả cái chuyện lấy chồng. Chẳng ít thì nhiều, ảnh hưởng ghê gớm tới cái chuyện bỏ chồng ấy...
    Nói không phải để các em chưa chồng sợ hãi rồi mất lòng tin đâu. Là nêu ra sự thực để nhắc nhở các em tránh rơi vào trạng thái mơ mộng, tiểu thuyết hóa cuộc sống hôn nhân. Nhiều người họ vẫn hạnh phúc và lấy nhau ầm ầm ra đấy, vấn đề là biết chấp nhận thôi.
    CC
  6. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Cậu làm tớ thấy hãi hãi là...
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời, hỡi ôi, có nói chi bằng hai chữ "vô thường". Tất cả những gì chúng ta theo đuổi cuối cùng chỉ là ảo ảnh.
    Nghĩ rồi lại muốn đi tu. Tớ bảo với ông nhà, nếu chúng mình không có em bé được, đến khi ông nhiều tuổi rồi, chắc em sẽ có thể rảnh rang làm cư sĩ...
    CC.
    Chuyện của bạn tớ ở đây này, vẫn còn đau đớn, quay quắt quá, nghĩ mà thương tâm: http://www1.ttvnol.com/forum/tamsu/855559/trang-1.ttvn
  8. nobita_chipchip

    nobita_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thấy các em gái bé bé thường nói ứ lấy chồng. Nhưng có lẽ là các bé chưa dậy thì thôi. Khi các bé vừa chớm dậy thì thì ...............
  9. nobita_chipchip

    nobita_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nói thật. Ai cũng hiểu vấn đề là yêu rồi cưới người mình yêu.Nhưng thực tế lại là chuyện khác. Đố có ai chỉ tìm tình yêu của mình và cưới.Đấy,mãi không tìm được đứa nào rồi đành phải lấy bừa một đứa nào đó.May ra thì có thể đứa đó thích mình.Còn không thì thường là đứa đó cũng giống mình,tìm mãi mà không thấy nên đành nhắm mắt đi theo barem của xã hội.Cưới,Đẻ 1 hay 2 đứa,Hết chuyện.
  10. nobita_chipchip

    nobita_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thực tế đã chứng minh quá rõ ràng.Tình yêu là không có giá trị quá lớn lao.Có thì tốt mà không có thì cũng được,chẳng sao.Nên hãy cứ bình thường,đến 1 tầm nào đó rồi đâu sẽ vào đó cả.Thế nhỉ! Cứ thế nhỉ !

Chia sẻ trang này