1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobita_chipchip

    nobita_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    À, mà đó là chung chung như thế.Chứ còn nếu đối tượng nào khát nước quá thì phải uống thôi.Thực tế cũng đã chứng minh quá rõ ràng rằng: Quá nhiều người khát , đang khát và sắp khát.
  2. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ đọc topic cua dungthutrang đến tận 8h mới về. Quả thực là đau đớn cho bạn ấy. Nhưng coltpard đang có gia đình hạnh phúc như vậy, sao cứ nhìn đời bằng cặp mắt bi quan. Tớ thích những người nhạy cảm, nhưng dường như họ hay tự làm khổ chính mình.
    Tớ thì vẫn luôn tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp, kể cả trong lúc buồn khổ nhất
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ngaonuong ơi, thực tình tớ không nhìn đời với đôi mắt bi quan đâu, tớ nhìn cuộc sống với bản chất thực của nó đấy, để rồi từ đó mà hướng thượng. Có chăng có thể đi con đường không giống người khác thôi. Cốt là biết buông ra. Để buông được thì tớ chọn cách đẩy nó tới tận cùng, không cứu cánh những cái lửng lơ cậu ạ.
    Tớ sống trong hiện tại, vui là biết mình vui, buồn biết mình buồn, có gì thì biết mình có, không có gì thì biết mình không có, nhưng không bị hạnh phúc hay cuộc sống êm ái làm mù lòa, ru ngủ, rồi bám víu, phụ thuộc, chấp chước vào nó. Ngôn từ rất khó diễn đạt nên dễ gây hiểu lầm là tự làm khổ mình hay bế tắc.
    Không phải tự dưng mà như vậy, cũng do trải qua không nhiều nhưng cũng chẳng ít khổ đau thương tổn nên mới rút ra cách sống ấy.
    Mọi thứ biểu diễn ra ngoài chỉ là cái ngọn thôi, cái gốc mới là cái quan trọng - sự bình thản trong tâm ấy, theo tớ là vậy.
    Chúc các cậu vui vẻ để tiến bước,
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 31/10/2006
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị Ngaonuong, nghe tình cảm ghê, ai nghe chị kể thế này cũng thích lấy chồng hết á.
  5. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng - việc đương nhiên của một đứa con gái trưởng thành và với nhiều người cũng có vẻ đơn giản. Nhưng cũng có một số - như nhiều người trong topic này và như... mình ấy -thật chẳng đơn giản chút nào...Có mỗi chuyện lấy một người chồng thôi mà sao đau đầu đến thế ? Anh đồng nghiệp của mình bảo : từ hôm nay mỗi ngày anh gửi cho cô 1 lần hình ảnh chiếc đồng hồ để giúp cô kiểm đếm quỹ thời gian mà nhanh chóng quyết định lấy chồng đi nhé ! Đến một lúc nào đó " mãi không tìm được đứa nào rồi đành phải lấy bừa một đứa nào đó.May ra thì có thể đứa đó thích mình.Còn không thì thường là đứa đó cũng giống mình,tìm mãi mà không thấy nên đành nhắm mắt đi theo barem của xã hội.Cưới,Đẻ 1 hay 2 đứa,Hết chuyện" đã hết chuyện thật chưa? Chưa đâu, rồi tiếp theo sẽ là đủ thứ phiền toái chứ ...Nhưng thôi, chưa cần nói xa xôi, mới loanh quanh vụ "lấy chồng" cũng còn ối điều luẩn quẩn ra ấy chứ. Tỷ dụ như "món" Mai mối này : Tối đến mặc dù chẳng có việc gì cần kíp phải đi ra khỏi nhà, trời thì rét căm căm, người thì mệt rã rời sau 1 ngày làm việc tẻ nhạt , chỉ muốn nằm dài xem TV hay đọc báo thôi ...thế mà vẫn phải phóng xe đến nhà ai đó tán gẫu - thực chất là để "tránh gặp" những nhân vật được rất rất nhiều cô, dì, chú, bác, bạn bè đồng nghiệp quý mến của mình dắt đến mai mối cho! Nói ra thì sợ mọi người cho là kiêu, hâm...(gì gì nữa chả biết !) Nhưng mà quả tình mình đã ớn tận cổ những vụ "tiếp khách" bất đắc dĩ này rồi...Bao nhiêu là nhân vật, bao nhiêu là chi tiết có chọn lọc vẫn chẳng thể viết nổi một cái truyện ngắn ngắn - nói theo kiểu "văn sỹ" thì cái cảnh này nó là như thế! Biết là phụ công mọi người nhưng không thể nghe lời mọi người được! Đành rằng việc mai mối không xấu, nó còn tốt- rất tốt nữa - cầu nối hạnh phúc mà - nhưng mai mối như thế nào cũng là cả một "nghệ thuật" . Mình đang chán món đầu tiên trong 4 món ngu (trên đời có 4 cái ngu - làm mai, lãnh nợ...)đã được tiền nhân đúc kết này nên thực sự chả muốn bàn sâu nữa...lan man tí đỡ buồn vậy thui!
    Chúc mừng chủ nhân CC của topic đang có 1 gia đình hạnh phúc, mong bạn sớm có em bé theo đúng "quy trình" để khỏi nghe người đời nói đi nói lại câu tiếp theo của "lấy chồng đi" nhé !
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    May mà mình cưới chồng ùi ...
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Lấy chồng đi, cơ mà dạo này dở chứng lại muốn lấy chồng, hị hị... Dưng mà ngẫm đi nghĩ lại thì ứ biết lấy ai và cũng ứ biết ai lấy mình, hị.. hị... lại buồn... Thôi ứ nghĩ tới nó nữa, dưng mà nó cứ luẩn quẩn trong đầu thế này. Tỉnh Thuỷ ơi, Thuỷ, tỉnh đi nào...
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    May mà mình không phải lấy chồng
    Lâu lâu chạy vào ngó tâm sự của chị em tí, thấy buồn quá
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Khi em đã cưới chồng ...
    * Thay vì thói quen ngủ nướng tới 9,10 h sáng, em thường dậy vào lúc 6h (đơn giản vì 7h chồng em pải đi làm), nhưng bù lại, em có thể chuẩn bị bữa sáng, hay đơn giản chỉ là một cốc cà fé nóng cho anh, hạnh phúc ...
    *Thay vì la cà với tụi bạn tới 6,7 h tối, em thường về nhà từ 5h chiều, chợ búa, mua bán, đảm đang hẳn lên, zui ...
    *Thay vì ngồi buôn điện thoại hàng giờ, em ngồi là cho chồng mấy cái áo sơ mi đã thấy hơi nhàu nhàu, em ngồi lau mấy cái cửa kính cho thêm bóng, em ngồi sắp lại chỗ bát đĩa cho thêm gọn, thấy chăm chỉ hơn nhìu so với ngày xưa, tự hào ...
    *Thay vì tiêu tiền xả láng như hồi còn được pa má nuôi, giờ em pải tính toán lại thu chi cho cái gia đình bé nhỏ của mình, thấy hình như nếu thất nghiệp mình làm kế toán cũng khá ổn ...
    Thay vì ...
    Thay vì ...
    Thay vì ...
    Sau khi cưới chồng, có rất nhiều cái "thay vì ..." xảy ra, và, đó chính là cuộc sống
  10. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng hạnh phúc thế sao? Tớ chỉ toàn nghe những điều ngược lại. Quan trọng là bạn có hài lòng với cuộc sống của mình không thôi, fải vậy ko?Tớ thấy bạn đang rất hài lòng. Chúc mừng bạn. Chắc là sau này tớ chẳng được như vậy. Tớ thấy sợ....

Chia sẻ trang này