1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn mở một cánh cửa ...
    Nếu bạn nghĩ rằng phía sau cánh cửa đó là vực thẳm, bạn có muốn mở ra không ?
    Đương nhiên KO !
    Nếu bạn nghĩ rằng phía sau cánh cửa đó là thiên đường, bạn có muốn mở ra không ?
    Nhất định CÓ !
    Cưới chồng cũng vậy, nếu nghĩ rằng cuộc sống gia đình sau này sẽ k hạnh phúc, bạn có muốn cưới chồng k ?
    Đôi khi vấn đề cũng không pải là muốn hay ko, mà chỉ là bạn chưa sẵn sàng, yêu không pải bao giờ cũng là cưới, còn chưa yêu lthì lại càng khó mà cưới được ...
    Chỉ có điều skid tin rằng, cưới một người mà mình thực sự yêu thương, quả thực là rất hạnh phúc
  2. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tớ đã yêu người ấy gần 6 năm rồi và chuẩn bị cưới.
    Có lẽ bạn nói đúng, hình như tớ chưa sẵn sàng cho một cuộc sống mới.
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đôi khi k có ý nghĩa mấy, nhưng mà, yêu lâu quá cũng k tốt đâu, tớ nói thật đấy !
    Nếu chưa sẵn sàng thì cũng k thể cưới được, nên dù biết là không tốt thì vẫn pải chờ thôi. Hôn nhân cũng không khác tình yêu là mấy, đến là đến thôi !
    Mong bạn sớm có một gia đình hạnh phúc !
    Bao giờ cưới nhớ thông báo một câu nhé, hì
  4. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thời gian không có nghĩa ư? Với tớ thì nó vô cùng giá trị vì nửa quãng thời gian ấy bọn tớ không ở bên nhau. Tớ cũng biết yêu lâu quá không tốt nên đã chọn ngày cưới rồi. Ra Tết.
    2 hôm nay thấy bùn nên vô đây thôi. Rất cảm ơn vì bạn đã share với tớ.
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Uh thì đành rằng sớm muộn gì cũng phải lấy chồng. Nhưng cứ mặc kệ người ta lấy lúc nào thì lấy. Có nhiều nkẻ chẳng tốt đẹp gì, thấy người ta chưa có ai thì ra cái điều cảm thông, khuyên nhủ, nhưng kiệu họ có hạnh phúc hay không với chính cuộc sống của họ.
    Người Việt Nam hay có kiểu nhà mình không lo cứ đi lo việc hàng xóm. Ghét!
  6. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Yêu 2 năm cưới là vừa, yêu lâu phát chán rồi lại sinh chuyện. Lúc đấy mà chia tay cũng mất mát nhiều
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Thế anh đã lấy chưa, toàn bỏ con nhà người ta lại cứ xui các cô lấy chồng
  8. troithu

    troithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thấy em skid_rod đang rất hạnh phúc.Chúc mừng chúc mừng mong sao 2 năm nữa em vẫn cảm thấy như vậy
  9. troithu

    troithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Người Việt mình luôn quan tâm đến mọi người nhưng nhiều lúc đến chết vì cái sự quan tâm đóTớ nhiều tuổi hơn bạn tý chút .Vừa tròn 30 thôi..Ở nướcngoài mãi thì thấy cuộc đời sao đẹp thế có bao nhiêu cái để làm ,để học , để enjoy .....
    Hàng năm vẫn phải về trình diện và thăm hỏi các cụ, mọi năm các cụ không nói gì nhiều nhưng năm nay thì các cụ thấy rằng không thể mãi thế được và thế là biện pháp mạnh.Hik!Hik.
    Hàng đêm vào lúc 2h sáng (vì tớ thường làm việc đến 12h đêm) các cụ đến phòng tớ gõ cửa và...khóc.Suốt 2 tuần liền.Cho rằng tại tớ làm các cụ không dám ra ngoài không dám đi đâu.Ặk.Ặk.Chiêu này thì tớ chịu rồi.10 năm không ở VN biết tìm chồng ở đâu bây giờ??????Thôi nhắm mắt chọn đại ông hàng xóm cạnh nhà có 20 năm quen biết(còn hơn là lấy người mình chẳng quen tý nào),và nghe nói rằng đã để ý mình từ khi mình hay sang hàng xóm ăn chực cơm.Ở VN người ta đâu cho con gái chưa chồng sống riêng một mình ở cùng tp với bố mẹ đẻ chứ.Còn một tuần nữa là cưới rồi nhưng tớ thấy dửng dưng như cưới người nào chẳng liên quan gì cả.Mọi thứ chuẩn bị cũng giống như mình chuẩn bị cho 1 event cho công ty thôi.Thôi mình trót sinh ra là người Việt rồi nên đành nhập gia tùy tục thôi.Coi như là báo hiếu.
  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Zã man nhỉ. Sống ở nước ngoài mới cảm nhận được tự do, tự do không chỉ do pháp luật mang lại mà do văn hóa. Cái văn hóa quan tâm quá mức, nhòm ngó quá mức của người Việt đã lấy đi tự do. Con gái đi đâu cũng bị hỏi lấy chồng chưa, abc, làm chẳng dám đi đâu nữa. Kể hơi buồn.
    Chúc bạn trời thu tìm được tình yêu sau hôn nhân nhé.

Chia sẻ trang này