1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, đọc đến đoạn chị viết là "chọn đại" thì tính khuyên chị đừng thế (vì như skid đã post rùi đấy, "Yêu chưa hẳn đã là cưới mà không yêu thì lại càng không thể cưới đựơc"), thế mà đọc thêm tí nữa thấy chị bảo "1 tuần nữa là cưới", thực lòng em cũng k bít nên nói sao !
    Hôn nhân với em quan trọng lắm, vì vậy chưa bao giờ có thể nghĩ là "Mọi thứ chuẩn bị cũng giống như mình chuẩn bị cho 1 event cho công ty thôi".
    Nhưng em chúc chị sẽ hạnh phúc, hãy tin rằng khi mở cánh cửa ra, đằng sau sẽ là cả một thiên đường
    Hạnh phúc chị nhé !
    Cưới xong rùi mình lại vô đây buôn típ nhỉ !
  2. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy xu hướng chung mà. Nhưng cái sự cưới nó không cấp bách lắm vì đã có nhìu NN giúp dỡ cơn bức xúc của thanh niên nhân loại rồi.
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    @ Troithu:
    Nghe chuyện bạn thấy có vẻ "thảm" quá, nhất là vụ gõ cửa khóc lóc của các cụ nhà bạn. 10 năm sống ở nn mà vẫn có tư tưởng "lấy chồng đi...để báo hiếu" thì quả là phục bạn sát đất.
    Dù sao, vô cùng chân thành, chúc bạn hạnh phúc!
    Cưới rồi vào kể tiếp chuyện "lấy chồng đi" nhé. Ví dụ như tớ đây này, bây giờ là chuyển sang giai đoạn: "lấy chồng đi...rồi mà sao giờ vẫn chưa có "gì" mới hả?" .
    CC
  4. nivea

    nivea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự chút. Tôi thấy áp lực lớn nhất đối với các cô gái ''già'' là áp lực gia đình. Nhìn bố mẹ héo hắt vì chuyện con gái lớn không có ai rước thật khó chịu lắm. Biết là mình làm cho bố mẹ không yên tâm nhưng lại không có cách nào giải quyết được. Tôi vẫn thường ghen tị với một người bạn gái mà bố mẹ bạn tôi không hề tạo một áp lực nào cho bạn tôi về chuyện lấy chồng cả.
    Bố mẹ nào cũng mong muốn con mình hạnh phúc nhưng đã vô tình tạo áp lực cho con. Các cụ cũng hình như quên mất những khó khăn trong cuộc hôn nhân của chính mình bởi lòng thương con và mong muốn con hạnh phúc quá lớn. Tôi vừa buồn vừa vui. Buồn vì sự lo lắng của bố mẹ tôi, vui cũng vì sự lo lắng của bố mẹ tôi. Nếu bố mẹ tôi không quá lo lắng như vậy thì tôi sẽ cảm thấy an ủi nhiều lắm. Vì chỉ còn phải chống chọi với nỗi cô đơn mà cả thế giới cũng đang phải chống chọi.
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy tên topic mà giật cả mình, đang buồn ngủ cũng phải tỉnh cả người, vào lại thấy nhiều người quen quá.
  6. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thê thảm thiệt đó Trời thu ơi. Nhưng hình như vẫn có tình yêu sau hôn nhân đấy, chúc bạn rơi vào trường hợp đó. Nhanh có đứa trẻ con để yêu thương, nghe bảo lúc đó đời đẹp lắm Coltpard đừng có liếc xéo tớ nha. Nghe coltpard, tớ gặp mấy đứa bạn lấy chồng hơn nửa năm, quan tâm lắm, cứ ngắm ngắm cái bụng của bọn nó mà cóc dám hỏi
  7. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
  8. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Các chị thì 24, 25 bị giục ko lạ, con bạn em mới có 22 cũng bị giục, nếu ko thì lại phải đợi ..2 năm nữa, he he, đúng là các cụ nhà ta, em ko biết người khác thế nào, nhưng em chứng kiến rất nhiều vụ tảo hôn rùi, ko hiểu họ nghĩ cái gì, nghề ngỗng chưa có, lấy nhau về chỉ để, nói quá chứ, chỉ để đẻ con. Bằng tuổi em đã có người 2 con, mẹ em bảo sau này mày có con đầu lòng thì chắc lũ con chúng nó đã biết yêu rùi, hic. Gia đình hạnh phúc thế nào ko thấy, em chỉ toàn thấy cảnh thương tâm, sợ lấy chồng đó là cảm giác của em bây giờ, em nghĩ có lẽ em sẽ sống độc thân, yêu đương với em cũng chả quan trọng, em ghét cảm giác phụ thuộc về cả tình cảm và vật chất vào một người nào đó. Buồn, tủi thân ư, em nghĩ em sẽ cố gắng quăng nó vào sọt rác!
  9. troithu

    troithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
  10. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0

    Thôi thì cứ nghĩ rằng "cơm cha áo mẹ công thầy ".Cha mẹ đã sinh ra và yêu thương ta hết lòng vậy thì chúng ta cũng phải có nghĩa vụ làm các cụ yên lòng khi tuổi già đang đến chứ.Vả lại ông xã tương lai của mình tuy không yêu nhưng cũng là hiểu nhau và chơi với nhau từ bé nên chắc cũng không có vấn đề gì .
    Còn tình yêu đến sau hôn nhân thì mình không mơ vì chơi với nhâu gần 20 năm mà tình yêu không nẩy sinh thì các bạn liệu có tin rằng sẽ có nó trong 20 năm tiếp theo không.
    Việc tiếp theo của mìnhlà kiếm việc gì làm cho bận rộn để đỡ buồn
    Cảm ơn sự động viên của cả nhà nhé
    [/quote]
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nếu bác ấy là người đối xử tốt với chị thì em tin rằng sẽ có hạnh phúc sau hôn nhân. Có lẽ không phải ngày một ngày hai nhưng biết đâu lại nảy sinh tình cảm thắm thiết, hiiiiiiiiiiiiiiiii.
    Chúc chị có một gia đình hạnh phúc!!!

Chia sẻ trang này