1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    "Khi anh mất lối trên con đường xa,trong đôi mắt e ấm lửa soi lối về.Khi anh vấp ngã mắt e luôn dịu êm,rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới...."
    E nói thật với các bác,đây mới là hình mẫu mà e phấn đấu để thành " vợ đảm" ạ !
    Còn thì mấy cái bên trên e cho xếp hàng fía sau thôi ạ !
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi tớ đang ngồi đây cùng chồng tớ .
    Tớ chỉ phấn đấu thành người vợ có hiểu biết ..thế thôi
    Dĩ nhiên là yêu mới lấy , lấy rồi phải để người ta yêu mình hơn trước ..đó gọi là gìn giữ tình yêu .
    Còn cái tiêu đề
    Ăn ngon, mặc đẹp, soi gương suốt ngày là ở trong tích cổ ngày xưa Phú ông chọn con dâu .
    Nằm trong tập truyện Lời vàng xuất bản lâu lắm rồi , ngày xưa mình cũng đã từng đọc qua .Nhưng đến giờ mới hiểu hết ý nghĩa sâu sắc của nó .
  3. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, kính bác, bác quả là người vợ lý tưởng, chị em mình cứ vào đây mà học tập bác này nhá..Thời nay tìm được người như này hơi hiếm đấy, của quý của quý
    Cơ mà cho em hỏi bác cái này, tế nhị tí, em nói nhỏ thôi nhá : Bác vừa post bài vừa làm gì mà cứ... đứt đoạn như thế, tẹo lại phải dừng lại thở (xuống dòng) .
  4. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    để vợ được soi gương cả ngày chắc em fải lắp cái nhà kính đấy nhỉ
  5. troithu

    troithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng sau vài năm nữa có một , hai đứa con bạn vẫn giữ được phong độ như hiện nay
    Chúc Giáng Sinh an lành
  6. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Uiiiiiiiiiiiiiiii!
    Tớ thích lấy chồng.Kiếm lấy một đứa nhóc rồi bỏ.Con gái tớ sẽ tên là Đan Nhi...Tớ thích cái tên ấy.
    Nhưng tiếc là điều ấy chưa thực hiện được vì chẳng có anh nào chịu lấy tớ một thời gian 2 năm như thế cả.
    Ước gì...........
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Huhu ...em ơi quên suy nghĩ lấy chồng rồi kiếm một đứa con đi nghe
    Tình nghĩa vợ chồng đầu gối tay ấp , một ngày nên nghĩa sao lại có suy nghĩ đặc biệt như thế
    Nói bỏ là bỏ được sao
    Giáng sinh hạnh phúc , lần đầu tiên giáng sinh mình có một món quà đáng yêu rất ý nghĩa ( một đôi dầy bệt chồng mua tặng lo xa để khi nào có bầu vợ đi )
    Mình đang cất giữ cẩn thận chờ tin vui ..
    Sau này khi có con điều mình mong muốn không phải là giữ phong độ như bây giờ , mình chỉ mong một điều duy nhất ngôi nhà của mình sẽ nhiều tiếng cười hơn
  8. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Ghen tị với hạnh phúc của ngày thứ 8 òy.
  9. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trước mẹ tôi về VN chơi mấy hôm và chuyện đầu tiên mẹ nói là lấy chồng.Hic hic khi mẹ nói tôi còn cười và bảo con chưa có ý định cưới vào thời điểm này vì con còn muốn chơi ít nhất là sang năm rồi tính.Mẹ tôi có vẻ tỏ ra buồn khi mà tôi nói vậy nhưng mà tôi cũng vẫn còn trẻ mà hơn nữa là cái tính ham chơi của tôi vẫn còn.Với tôi thì luôn quan niệm rằng đã theo chàng sẽ bỏ cuộc vui, tôi phải vun đắp cho cuộc sống của cái gia đình đó, tôi cũng thích bận rộn khi tan làm với chồng với con.Đây cũng là lý do tại sao tôi chưa muốn lấy chồng khi mà mẹ tôi bảo."Lấy chồng đi" cụm từ này làm nhiều người chạnh lòng và trong đó có tôi hôm nay.Chỉ sau có một tuần suy nghĩ của tôi đã thay đổi, tôi cũng muốn lấy chồng có một người đàn ông để che chở, để chia sẻ và để tôi được phục vụ.Lấy chồng thôi...
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ fải lấy chồng để chống lầy nhỉ?

Chia sẻ trang này