1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dicungtrituevietnam

    dicungtrituevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nghe đến từ lấy chồng ngại thế chứ. Có nên lấy lần nữa ko nhỉ?
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Còn cái thân em nữa đấy
    Đến lúc lầy quá chỉ thò mỗi 2 cái sừng lên thì khó cứu lém
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Khi nào lấy chồng nhớ báo tin mừng nha
    Hạnh phúc lớn nhất của một người con gái là có một người đàn ông luôn ở bên cạnh để yêu thương, chăm sóc, chở che, tin tưởng và ... nhìu nhìu lém, giống như chồng bự í
  4. sanddust

    sanddust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho chồng bà bài này đê.... vui phải biết, ko hiểu rồi sau đó có lấy được chồng nữa ko hay chúng nó chạy mất dép
  5. titiocu

    titiocu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lấy chồng lấy vợ là có số cả rồi, nếu có duyên có số với nhau, có chạy đằng trời rồi vẫn bị túm lại, còn nếu vô duyên, yêu nhau đến chục năm vẫn chia tay thôi. Vội vã hay bức xúc gì cũng chẳng được, cứ cố gắng sống cho thật tốt, tìm niềm vui riêng cho mình mà không phụ thuộc vào chuyện có người yêu hay không có người yêu, có chồng hay không chồng. Cuộc đời còn đầy cái thú vị, sao cứ phải lo chuyện chồng con ???
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Không biết duyên số của mình là chú nào nhỉ. Để mình túm về bắt cưới ngay cho khỏi phải nghe điệp khúc "lấy chồn đi" từ họ hàng, bố mẹ và bạn bè nữa. Tự nhiên sợ 3 chữ này thế.
  7. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đợt vừa rồi tớ về nhà, mama yêu quý bảo thế này :
    - Không lấy chồng là mau già mau chết lắm con ơi
    - Ra tán thằng D đi, như con thì ai mà lấy. Phải học con gái Hàn Quốc ấy. Mà mạ nói rứa chơ mạ có biết mặt mũi thằng D như răng mô (mọi người dịch được không? )
    ..........
    Nghe suốt ba ngày nhưng lòng vẫn không sứt mẻ gì, phải đội mũ phớt chứ không thì đau đầu chịu sao nổi. Tớ thì chỉ buồn vì cô đơn thôi chứ ai giục giã cũng kệ, không lấy làm phiền lắm.
    Hôm qua ngồi tán chuyện với cô bạn thân lâu lắm mới gặp. Từ khi có em bé đến giờ, T chẳng mấy khi gặp bạn bè, chỉ công việc và gia đình. Cứ nghĩ cho em bé ăn mỗi bữa 1,5 tiếng, mỗi ngày 3 lần mà mình cũng run. Đó là còn chưa nói đến chuyện mâu thuẫn tất yếu giữa hai thế hệ : mẹ chồng và nàng dâu. Thôi thì chị em cứ enjoy cái sự độc thân đi, đến khi gông xiềng quàng vào cổ thì có chạy cũng không thoát
  8. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    ~~~> tại sao nhỉ?em thích trẻ con và ghét tắt cả những anh chàng nào tự cho là mình lớn.Đồng ý là phải yêu nhau rồi mới cưới nhưng có lẽ chia tay một lần rồi em không muốn mình gắn bó với ai nữa.
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi...khổ lắm...nói mãi...
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    "Nói mãi mà còn chả thấy các cô biết mà biến,lại còn kêu khổ à?"
    (thay lời các cụ của chúng ta)

Chia sẻ trang này