1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đợt ân xá vừa rồi là đợt thứ bao nhiêu anh ko nhớ nữa (vì trong này làm rì có lịch) nhưng mà cũng chẳng đến lượt mình
    Người ta nào thế, tốt lắm à, em ơi, đừng có mờ mắt nhá
    Theo anh ý, ko hi vọng thì ko thất vọng em ợ
    Ném cho cho phát nữa để khỏi cạnh tranh một suất ở đội tuyển QG
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Xin nhỗi ông anh nhá !
    Ê đây có tí quen biết đấy !
    Chả bít bác roải cỡ nào nhưng fải để cho tài năng trẻ phát huy chớ !
    Lại chít vì háo danh thôi !
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Roải thì chả roải rồi mà danh cũng chả háo
    Chỉ mỗi cái uống nhiều thì háo nước thoai
    Thì tài năng trẻ cứ phát huy cái vụ háo hức lấy chồng đi, tớ tích đá để mừng đấy nhá
    Mà thôi chả trêu nữa, trêu nhiều lại cáu
  4. trunghus

    trunghus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Em xin giới thiệu với các chị ở đây chủ đề thú vị này :
    http://www9.ttvnol.com/forum/Sothich/861025/trang-1.ttvn
    Hay là 2 topic kết nghĩa đi nhở !
    -------------------------------------------------------------------
    Được trunghus sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 05/01/2007
  5. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Với ai không đi học tiếp, học hết cấp 3 là tí tởn chồng con rùi, bọn cấp 3 của em, ngòai lớp trưởng, 2 mẹt bí thư và ả thư ký lớp là học tiếp lên Đại học, thì còn lại, lũ lượt truyền tay tấm phiếu ăn cơm bụi giá cao. Giờ đây, khi 4 con thị mẹt cán bộ lớp mài rách đũng ở giảng đường đại học, ả Thư ký lớp ra phường xin đóng cộp con dấu vào tờ đăng ký kết hôn với thằng giai kết bồ từ năm lớp 10. 1 đứa nữa xuất giá. Hôm đi đám cưới chúng, gặp bọn trong lớp, đứa nào đứa nấy đều có chồng bám váy đi cùng, cặp kè, kể về chuyện tính cho con học tiểu học trường nào, mãu giáo ở đâu, mà thương thân con lớp trưởng còi. 24 tuổi rùi, vẫn nhí nhảnh trym cảnh vậy thôi.
    Thôi thì tức tốc về làm con thơ ném lên blog, thế này:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-k60hP_I2crSpLg6Qy36BV0Dx8g--?cq=1&p=615
    Thế rồi mọi người hỏi, đâu rồi 1 người mạnh mẽ, hic, còn mạnh mẽ được không, khi mà, chúng nó đi hết, chỉ còn mỗi mình. Anh AT76 nói đúng, phải là người trong cuộc thì mới biết " Chống lầy" là 1 cum từ nhạy cảm thế nào. Học hành thế là ổn đấy, mọi người nói: "Lấy chồng đi", Ku em zai giục : "Bà chị cuốn gói cho em đập tường nào!" Thấy nó hí hửng chờ mong cái ngày đó bao nhiêu, em lại thấy than ôi cho chính mình. 24 tuổi, có gì để mà mọi người cuống quýt đến thế. Ừ thì thế, bọn tuổi em, năm 2007, giờ không còn 1 ai, bọn kém em 2, 3 tuổi cũng đã xuất chuồng gần hết, giờ thì em tung tẩy quây quần bên lũ trẻ con, thi thoảng lại nghe chúng bĩu mỏ : " chị mà hơn em tận 12 tuổi á?" lại giật mình thấy lũ trẻ đang nói kháy mình chăng? Lớn đầu con chơi cùng con nít. Than cho chính mình!!
    1.1.2007: 1 cậu sinh viên BK gặp mình trên net, giõng giạc :" Chúc chị năm nay sẽ bị yêu" Sầu chưa? Trẻ con cho lắm vào, rồi để cho đứa bé kém mình 4 tuổi với 12 mối tình vắt vai nó chúc mình năm mới bị yêu. Trời ơi là trời!!
    Trưa nay đi ăn trưa với anh Hòa thượng phá giới, anh ý cũng máu lấy vợ mà chả có em nào thương, than cho mình, cũng nào có mảnh tình vắt vai đâu cơ chứ!! Học cho lắm vào rồi đầu to mắt cận, xấu xí thân con gái, người thì gầy quắt queo, đen thùi lùi như miếng giẻ trùi bếp, ngây thơ với cái chữ Tình lại bị giục lên giục xuống chuyện xúc tiến sự nghiệp CHỐNG LẦY!!
  6. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    -----> Hi hi ! Đọc đến bài này thì em thấy chị quả là một người có đầu óc phân tích rất tốt, (định nghiên cứu thêm vài trang nữa nhưng đọc đến đoạn này là em kết quá à, nên nhảy vào ngay...để bàn luận ...keke...em cũng đang ngấp ngưỡng của lứa tuổi này rùi nhưng mà vẫn trẻ con lắm, chẳng biết gì hết trơn hết trọi à, nghe mọi người nói thấy "lấy chồng" cũng sợ thật...hì hì )
    -----> Theo em, mọi phân tích của chị đều rất đúng, mà không, phải nói là em rất tâm đắc, bởi vì nó quá đúng với thực tế và tâm lý ở mỗi cô gái sắp bước vào giai đoạn này. TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN là hai khái niệm rất khó để định nghĩa và nắm bắt được hết, nó cũng gần tương tự như suy nghĩa khá lệch nhau giữa hai người đàn ông và đàn bà. Có lẽ chính điều này là mâu thuẫn tạo nên cái điều khó nắm bắt kia..hì hì...em còn nhỏ, nên mọi ý kiến có thể là chủ quan và cảm tính thui..nhưng là diễn đàn thì chúng ta cứ tự do ngôn luận đi nhể !

    Đàn ông họ vẫn xưa như trái đất vậy, vẫn có thể yêu và rất yêu nhưng khi nói đến chuyện hôn nhân thì họ lại rất e ngại, vì sao ? không phải vì họ không yêu, không muốn cưới mà chỉ vì họ chưa sẵn sàng. Còn phụ nữ thì khi đã yêu ai thực sự là nghĩ đến một đám cưới ( mà người phụ nữ đã nghĩ đến điều đó, nghĩa là họ đã sẵn sàng đón nhận người ấy).-----> Nếu trong giai đoạn TÌNH YÊU THỰC SỰ của hai người nè diễn ra sự xung đột mâu thuẫn này thì tình yêu của người đàn ông cũng có thể ra đi lắm, còn người phụ nữ thì bị thất vọng vì người đàn ông đã không làm cho cô ấy được thấy tin tưởng.
    >>>>>>> Kết quả là người ta đành chấp nhận để xảy ra những cuộc hôn nhân như điều thứ ba mà chị nêu. Hầu như là thế, tuy nhiên vẫn có những người bản lĩnh, miệt mài, chịu khó để tìm kiếm cái đích thực của đời mình và đã thành công.
    Nhưng mà chị cũng thấy đấy, có cái gì đích thực, có cái đẹp nào,cái quý nào mà không đánh đổi sự mất mát, không đau, không khổ thì làm sao mới biết được giá trị của nó. Vì thế nếu để tìm được điều đó thì đành đánh đổi một thời gian vậy thôi. Còn nếu không kiên nhẫn thì đành chấp nhận zậy! Có thế thôi!
    Đó chính là tính cách của mỗi người, và chính nó quyết định số phận của người đó.
    Nói túm lại là không có công thức khuuôn mẫu nào áp dụng được trong truờng hợp này.
    Còn em thì cứ thuận theo tự nhiên, theo cảm tính của mình để sống thui...hi hi...hông có nghĩ gì cho nó mệt ! ke ke ( hôm nay nổi hứng nói tào lao nhiều thía này!hè hè )
    Được PaulBurrell sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 12/01/2007
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ơ, em này bán cá ế nên phải ăn nhiều quá hay sao mà đi ném đá lung tung thế. Về ngay, ko được ném ở đây. Đập chết ăn thịt giờ. Chỗ này là chỗ các chị động viên nhau lấy chồng nhá.
  8. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ặc..cái topic nóng hổi như thế này mà lại bị trôi tuột xuống tận trang 6,7.
    Đề tài lúc nào cũng mang tính thời sự thế này mình phải lôi nó lên mới được.
    Chẳng bít tình hình của chị trời thu hiện tại ra sao nhỉ? bẩu xong vụ "lấy chồng đi" vào buôn tiếp mà chẳng thấy đâu?? Hi vọng mọi điều tốt đẹp.
  9. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Mọi người xa gần, lân cận cái tuổi cứ gặp mẹt lại bị nhắc nhở 3 từ này vô bàn tán tiếp cho mình củng cố cái niềm tin son sắc cái nhẩy?!!
  10. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng đi ,lấy chồng nào ,lấy chồng thui.Ai tự nguyện làm chồng của tui nèo he he he. Ta đang đi khắp nơi kén rể đây

Chia sẻ trang này