1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm mình nhớ đến câu chuyện ngày xưa của mình kh mình ví von rằng hôn nhân giống như Toalet...kẻ ở trong muốn ra, kẻ ở ngoài muốn vào...vào rồi lại nhanh chóng muốn ra..còn kẻ ở ngoài lại nhanh chóng muốn nhảy vào...
  2. laq

    laq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng công nhận với cậu là hôn nhân giống như cái toilet...Ai có thể sống thiếu toilet được nhỉ? Dù đó chỉ là mảnh đất trống, hay là bồn cầu hiện đại, hoàn hảo hay là nhà lá tạm bợ thì mình vẫn phải vào ( Vì mót quá không chịu được mà...)
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào bây giờ nhà nào cũng có vài cái toilet
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bạn hôn nhân giống như nhà vệ sinh. Kẻ có nhu cầu thì muốn chạy vào thật nhanh. Ở trong ấy thì sung sướng cũng có đấy nhưng chóng qua, nên không ai muốn ở lâu trong đó cả, phải nhào ra. Nhào ra rồi, có nhu cầu lại chạy vào.
    Có điều, tùy từng loại nhà vệ sinh mà bạn muốn vào hay cố nhịn đề vào nhà khác.
    Cũng có khi bạn có nhu cầu, nhưng tìm mãi chẳng có cái nhà vệ sinh nào cả.
    Lại có trường hợp bạn tìm được, nhưng điều kiện lại không cho phép bạn vào. Ví dụ như đến nhà vệ sinh công cộng mà không có tiền.
    Đấy là tôi nói đến trường hợp bạn có nhu cầu. Còn nếu bạn không có nhu cầu, tự dưng người ta cứ bắt bạn vào nhà vệ sinh đi, bạn sẽ cảm thấy sao?!
    Với tôi, có nhu cầu đấy, nhưng chưa cấp thiết, nhịn cũng được, để đợi cái nhà vệ sinh sạch sẽ, đẹp đẽ, thơm tho, khô ráo, đạt tiêu chuẩn của khách sạn 3 sao trở lên. Một vấn đề nữa là điều kiện của tôi lại không cho phép tôi vào cái nhà vệ sinh của khách sạn sịn như vậy... hixx hixx...
    Mọi sự so sánh đều khập khiễng, tuy nhiên tôi thích hình tượng này.
    CC
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Mục đích của hôn nhân là để sinh con và nuôi chúng lớn lên. Khi nào cảm thấy mình muốn sinh con thì hẵng nghĩ đến hôn nhân, nếu không lại nghĩ ngay hôn nhân là cái toilet, có thể chui ra và chui vào. Hôn nhân là cấu trúc tuyệt vời nhất mà loài người phát minh ra được.
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu các bâc vào đây cổ vũ nhau hay là an ủi cho cái việc lấy chồng muộn của mình nữa.
    Hic, nghĩ đến cảnh tết đến, ai cũng nhìn mình với ánh mắt....... ..và câu nói, sắp 30 rồi còn gì, sao không chịu lấy chồng đi. Ah, cô bảo này "có anh này hay lắm, hôm nào qua cô gt nhé" vân vân và vân vân. Thật ngán ngẩm. Còn nứa bà cô mình còn nói với mẹ mình "chị xem con gái chị thế nào, giới thiệu cho nó bao nhiêu thằng tử tế, thằng nào nó cũng chê, không khuyên bảo nó có ngày ế đấy"....
    Nói chung là không hiểu tại sao nữa, ai cũng mong muốn có một gđ để vui đáp để chăm lo nhưng gđ đó phải được xây dựng bằng TY đúng không bạn. Tớ ghét nhất mấy trò giới thiệu.
  7. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Khờ khớ, vào đây đọc tâm sự của Hoàng Thái Hậu.. hé hé...
    chị ơi tự nhiên bây giờ em chả muốn có chồng ( ngày bé em thích lắm...) thực ra bây giờ em chỉ thích có chồng để rủ nó đi chơi khuya thoải mái, ko sợ mẹ bắt về nữa... rùi để có người đánh thức con mèo lười dậy thui...Nhưng mà nghĩ lại .. ở nhà với Mẹ vẫn sướng hơn ở nhà với chồng...
    có cái bác gì định nghĩ hôn nhân như cái nhà vệ sinh,, hê, hê nghe hơi ... thô 1 tí tí nhưng mà cũng đúng phết nhỉ... lấy chồng mà chỉ để cho có chồng thì chán chít.. Bạn bè năm nay cũng ít đứa chui vào rọ, nhưng đứa nào cũng nghĩ xa xôi... nào là sau này phải thế này thế kia............... khó khớ... có đứa người yêu còn chưa yêu lại cứ hâm thế.... em chả muốn
    Em thấy cái gì đến rồi sẽ đến, các cụ cứ giục giã, giới thiệu thì giải quyết được cái gì đâu... cứ để tự nhiên.. hôm trước con bạn thân của em cứ rủ em đi xem mặt 1 anh... hix.. mình thì ghét nên fải nói luôn là tao ko thích cái trò đó...
  8. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Không nên lấy chồng chỉ để lấy chồng, nguy hiểm.
    Nhưng muốn không phải thế bạn phải bỏ ngoài tai được dư luận và cảm thấy sống độc lập được
  9. nhungcoi

    nhungcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    may qua, cam on bac coltpard nhe. Em cung dang buc xuc lam ma khong biet phai tho lo cung ai de dc thong cam ca. Em so tet lam, vi tet nay ve lai phai nghe bo me Em ca than cai diep khuc: con oi 30 muoi tuoi roi day, khong nghi den con thi cung phai thuong bo me chu. Hic hic lai con hang xom nua chu. May anh hang xom nam ngoai tan mai khong dc bo di lay vo het rui.
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ lại kô thích lấy chồng hả em. Chị thì vẫn thích nhưng là thích lấy một anh ham chơi như mình để buổi tối đi ăn kèm Fanny, kem ý, lẩu PH ......không phải tự đi xe một mình. Thi thoảng có thể đi hat hò thoải mái không lo về sớm. Ở cùng mama thích hơn nhưng không được tự do như thế. Keke
    Ah còn nữa anh chồng cùng phải thích chụp ảnh như mình nữa đúng không em Lazy.
    .................
    Mình là HTH.

Chia sẻ trang này