1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    **********************
    Tương lai tôi rồi khéo cũng như bà chị làm cùng phòng thôi, 29 tuổi (30 tuổi mụ) vẫn chưa lấy chồng, nên chẳng dám đi đám cưới lẫn đám ma, không dám đi họp lớp, tránh những nơi đông người (có khi tránh cả đi chợ cơ đấy), sống mà cứ héo rũ ra... Tại sao ư, tại ngại người ta hỏi đấy... Thế chồng bạn làm gì? Có mấy cháu rồi?... Sao?! Vẫn chưa có ai à?! Sao thế?!... Rồi họ nhìn ái ngại và kiếm cớ lảng đi, hoặc họ sẽ hồ hởi giới thiệu cho một anh chàng nào đó (mà thường là, xin lỗi những tấm lòng hảo tâm, chả ra làm sao cả!)...
    **********************
    Mới đấy mà CC đã lấy chồng rồi đó chứ ko như bạn nghĩ.
    Cái đoạn này đọc hay thật vừa buồn..lại vừa cười.
    Hic, sắp đến Tết rồi. Chuẩn bị tinh thần thôi bà con ơi!!
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng đi, không thì sẽ bị bệnh "hâm hấp, dở tính dở nết" - như bà chị cơ quan tớ. Vì nhóm tớ cần sự support của chị ấy, nên phải lập một cái bảng theo dõi trạng thái của chị ấy đối với từng người, để xem hôm đó những ai có thể xin xỏ giúp đỡ được. Chiều chuộng, nịnh nọt bằng mấy nịnh người yêu
    Không lấy chồng thành ra hâm hấp, mà hâm hấp thì càng khó lấy chồng - đó gọi là "cái khó nó bó cái khôn". Đời thủa con nhà ai lại đi lấy thằng Rain Bi ra làm thần tượng, làm tiêu chuẩn so sánh. Tiêu chuẩn : cao trên 1m70, giọng nói trầm ấm, hát được nhạc Trịnh ( theo thông tin vỉa hè thì cần biết nhảy, biết chơi đàn, biết làm thơ nữa)
    Ai biết anh giai nào trên 30 tuổi có các tiêu chí trên xin liên hệ ạ. Cả nhóm em từ trên xuống dưới, từ ma na gẻ đến nhân viên quèn xin hết sức cảm kích
  3. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi tại sao mọi người lại phải tự làm khổ mình như vậy.
    Đi chơi, đi chợ thì có liên can gì đến việc chống lầy đâu nhỉ.
    Em cũng bị các anh, các chị, các cô, các chú trong cơ quan quan tâm hơi bị quá mức. Heeeee, sao mà họ tốt thế ko bít. Mình thì đã già gì cho cam, những đứa mới vào chưa gì đã lấy chồng thì cũng bị soi mói, đứa 1 vài năm ko thấy lấy chồng thì cũng bị soi nhưng mà cái gọi là quan tâm.
    Ấy thế nhưng em chỉ cười thôi, cứ bảo là đợi em cho ăn cỗ thì còn lâu lắm.
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    -----> Hi hi ! Đọc đến bài này thì em thấy chị quả là một người có đầu óc phân tích rất tốt, (định nghiên cứu thêm vài trang nữa nhưng đọc đến đoạn này là em kết quá à, nên nhảy vào ngay...để bàn luận ...keke...em cũng đang ngấp ngưỡng của lứa tuổi này rùi nhưng mà vẫn trẻ con lắm, chẳng biết gì hết trơn hết trọi à, nghe mọi người nói thấy "lấy chồng" cũng sợ thật...hì hì )
    -----> Theo em, mọi phân tích của chị đều rất đúng, mà không, phải nói là em rất tâm đắc, bởi vì nó quá đúng với thực tế và tâm lý ở mỗi cô gái sắp bước vào giai đoạn này. . Có lẽ chính điều này là mâu thuẫn tạo nên cái điều khó nắm bắt TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN là hai khái niệm rất khó để định nghĩa và nắm bắt được hết, nó cũng gần tương tự như suy nghĩa khá lệch nhau giữa hai người đàn ông và đàn bàkia..hì hì...em còn nhỏ, nên mọi ý kiến có thể là chủ quan và cảm tính thui..nhưng là diễn đàn thì chúng ta cứ tự do ngôn luận đi nhể !

    Đàn ông họ vẫn xưa như trái đất vậy, vẫn có thể yêu và rất yêu nhưng khi nói đến chuyện hôn nhân thì họ lại rất e ngại, vì sao ? không phải vì họ không yêu, không muốn cưới mà chỉ vì họ chưa sẵn sàng. Còn phụ nữ thì khi đã yêu ai thực sự là nghĩ đến một đám cưới ( mà người phụ nữ đã nghĩ đến điều đó, nghĩa là họ đã sẵn sàng đón nhận người ấy).-----> Nếu trong giai đoạn TÌNH YÊU THỰC SỰ của hai người nè diễn ra sự xung đột mâu thuẫn này thì tình yêu của người đàn ông cũng có thể ra đi lắm, còn người phụ nữ thì bị thất vọng vì người đàn ông đã không làm cho cô ấy được thấy tin tưởng.
    >>>>>>> Kết quả là người ta đành chấp nhận để xảy ra những cuộc hôn nhân như điều thứ ba mà chị nêu. Hầu như là thế, tuy nhiên vẫn có những người bản lĩnh, miệt mài, chịu khó để tìm kiếm cái đích thực của đời mình và đã thành công.
    Nhưng mà chị cũng thấy đấy, có cái gì đích thực, có cái đẹp nào,cái quý nào mà không đánh đổi sự mất mát, không đau, không khổ thì làm sao mới biết được giá trị của nó. Vì thế nếu để tìm được điều đó thì đành đánh đổi một thời gian vậy thôi. Còn nếu không kiên nhẫn thì đành chấp nhận zậy! Có thế thôi!
    Đó chính là tính cách của mỗi người, và chính nó quyết định số phận của người đó.
    Nói túm lại là không có công thức khuuôn mẫu nào áp dụng được trong truờng hợp này.
    Còn em thì cứ thuận theo tự nhiên, theo cảm tính của mình để sống thui...hi hi...hông có nghĩ gì cho nó mệt ! ke ke ( hôm nay nổi hứng nói tào lao nhiều thía này!hè hè )
    [/quote]
    Em PaulBurrell đã suy nghĩ được thế kia tốt quá, chắc là chẳng có gì phải lo lắng cho chuyện "lấy chồng đi" đâu.
    Nhưng nhân sự nhiệt tình của em nên cũng muốn góp thêm vào chuyện yêu nhau và kết hôn - hai việc hoàn toàn khác nhau và có liên quan hết sức mật thiết.
    Tình yêu, phần nhiều vì cảm tính, tất nhiên rồi. Nhưng kết hôn vì cảm tính thì xem ra sẽ bấp bênh đấy. Cuộc sống gia đình không như kiểu hai kẻ yêu nhau say đắm mơ mộng nghĩ về, kiểu như "nếu chúng mình cưới nhau thì em sẽ... anh sẽ... chúng ta sẽ...". Ôi, đúng là những giấc mơ!
    Tình yêu (thông thường) rất cảm tính, nên lúc thì trỗi dậy mãnh liệt, lúc thì tự nhiên lãnh đạm. Khác gì món ăn sở trường, ăn mãi một món cũng có ngày nhàm chán chứ. Hàng ngày sống cùng với người ấy, mãi rồi hứng khởi cũng không còn. Điều đó không có nghĩa là tình yêu mất đi, mà nó chỉ chuyển sang trạng thái khác.
    Đã thế, có cái vung nào thật sự sát khít khìn khịt với cái nồi đâu. Người ta dù là người mình yêu thương nhất, kề cận nhất, cũng vẫn là một người khác (mình), kiểu gì giữa hai người cũng có cái "vênh", mà cố tình gò lại cũng không được. Trong khi đó, cuộc sống đầy rẫy những khó khăn. Chỉ tình yêu thôi thì không thể đủ cho cả hai người (khác nhau) cùng vượt qua được? Vậy nên phải có sự hòa hợp nữa.
    Mà sự hòa hợp không phải chỉ có cảm tính.
    Nói chung là trước khi "lấy chồng đi" thì cũng nên nghĩ cho chín, và sẵn sàng đương đầu với thực tế là kết hôn không phải chuyện đùa.
    CC
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    *******************
    Đấy, cũng tại cái câu "Lấy chồng đi!" đấy! Để tránh tương lai 30 tuổi khủng bố kia, CC hít một hơi, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, và vèo cái cho xong chuyện.
    Nói vậy, chứ cũng phải suy nghĩ thấu đáo lắm chứ. Dù sao thì "Cuộc sống thay đổi khi ta thay đổi" mà. Mình nhìn nhận ở một góc độ khác thì mọi chuyện tự nhiên thành khác. Nhìn càng nhiều góc độ thì nhận định càng chính xác hơn. Chuyện lấy chồng cũng thế thôi.
    Theo thời gian, cái gì cũng thay đổi. Hồi nào lúc chia tay, người yêu cũ bảo: "Thiếu em đời anh không còn ý nghĩa nữa, chả thiết sống làm gì. Cả đời anh chắc chắn sẽ chẳng tìm được một người nào khác". Thế mà rồi, nhanh chóng, chàng cũng đã lập gia đình. Dù sao một cái Tết nữa lại tới rồi mà. Mọi chuyện cứ là phi đi vèo vèo, tình cảm thay đổi còn chóng hơn tên lửa, biết làm sao!
    Nhanh là thế, mà đến giờ vẫn còn chịu cái khổ của câu "lấy chồng đi!"...
    CC
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước còn trẻ (ít ra là trẻ hơn bây giờ) thì đi đâu người ta hỏi em có người yêu chưa thì chẳng ngại gì mà ko hồn nhiên "Cháu/ em còn học ạ, chưa vội yêu ạ", giờ có lẽ vì già hơn rồi nên bắt đầu thấy ngại ngại.
    Em thì em xác định yêu để cưới nên nhiều lúc cũng thấy sốt ruột vì xung quanh bạn bè chuẩn bị có người yêu hoặc lấy chồng nhưng sau đó lại cảm thấy rất bình tĩnh, vẫn thấy mình 24 còn trẻ chán. Sẽ lập gia đình khi nào bản thân ổn định cả về công việc và cả những kĩ năng, phẩm chất cần thiết trong cuộc sống gia đình như nấu ăn, chăm sóc, giao tiếp, cư xử và có một số thành công bước đầu trong sự nghiệp, gặp một người khiến mình yêu và có thể hi sinh tất cả vì người ấy và tất nhiên người ấy cũng yêu mình và phải ngỏ lời với mình rồi.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 01/02/2007
  7. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Vậy là vẫn còn gặp CC ở topic này của bạn.
    Tôi có một người bạn rất yêu quí tôi, khi bày tỏ tình cảm với tôi họ nói rằng "...này có những thứ bất biến với thời gian" (ý nói tình cảm của họ dành cho mình đấy mà). Khi đó hai đứa đã nổ ra một cuộc tranh cãi kịch liệt, tôi bảo ko có gì bất biến với thời gian cả, mọi cái đều tương đối. TC là cái có lẽ là cái dễ thay đổi nhất!!
    Quay trở lại vấn đề chính của topic, tôi có một cô bạn học cùng đại học. Nghĩ khổ, nó bức súc cái chuyện này ghê gớm căn bản trên nó còn một chị gái sinh năm 79 vẫn chưa gì cả. Năm ngoái cả bọn gặp nhau nó còn kêu trời lên, hẹn khao cả bọn một bữa ra trò nếu khi nào kí được vào "bản hợp đồng hôn nhân" ấy vậy đùng một cái cuôi năm nó cưới thật. Nhưng chồng ko phải là người yêu, đến sát ngày cưới vẫn hoang mang cực độ về quyết định của mình. Rồi cũng đã nhắm mắt đưa chân được 2 tuần rồi đó. Kết quả cho cái sự nhắm mắt ấy còn chưa biết thế nào. Hi vọng mọi việc tốt đẹp!!
    Còn trên cơ quan có một đồng nghiệp nữ vừa cưới xong. Lập tức tới ngay lượt mình bị "bầu giục", gớm sao mà lắm người tốt thế ko biết. Họ thì cứ giục bừa mình thế, mình cứ làm liều theo sau này nhỡ có chuyện gì xảy ra lại chép miệng "rõ khổ, đúng là tại cái số" xem chừng ta đây vô tội lắm.
    Mà sao mấy đứa lúc trước còn lo như mình sau cưới được rồi mặt vênh kinh quá. Cứ như là bắt được vàng ấy.. Chết thật.
    Chuyện xem chừng còn dài, lúc nào lại bàn tiếp nhỉ???
  8. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ah, quên mọi người vào đây đọc để rút ra bài học..xương máu trước khi nghĩ đến chuyện lấy bừa nhé.
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_260/747969/trang-1.ttvn
    Mình thấy chị trời thu cũng lảng vảng bên này ko bít tình hình hiện tại của chị thế nào nữa.??
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đối diện nhà mình có một em năm nay tròn 30 tuổi chưa lấy chồng mà trông trắng trẻo ngon lành, mình nhìn thèm rỏ dãi mà ko làm gì được
    Đúng là gái có thì, sau khoảng 35 tuỏi thì trông xuống mã tệ, có biết 1 bà chị như thế, hồi 24,25 xinh dã man, bây giờ 35 chưa lấy chồng úi giờ ơi, bằng 1 nửa hồi xưa.
  10. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    "Lấy chồng đi!"
    câu nói cửa miệng của mami mỗi khi đi làm về!

Chia sẻ trang này