1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cherry_84

    Cherry_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Oài, vào đây đọc thấy mình cùng cảnh ngộ, iem mới có 24 cái xuân xanh tính cả tuổi mụ thế mà suốt ngày nghe các cụ nói xa xả hỏi han lấy chồng chưa, lại còn lo bị ế, thế mới đau. Đâu có đui quẻ mẻ sứt gì mà ế cơ chứ. Thị Nở còn có Chí Phèo huống hồ mình có phải ô mai xấu đâu mà................nói suốt ngày. Cứ hôm nào mà buổi tối ở nhà ko đi đâu là y như rằng nghe thuyết giáo.....................Ôi lạy chúa.
  2. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Lấy đi!
    Cứ làm như lấy chồng là dễ lắm ý, có phải muốn là lấy được ngay đâu.
    Nhiều lúc nghĩ thấy các cụ nhà mình buồn cười thật, cứ bắt lấy chồng? Thế nếu không lấy chồng mà đi tu thì các cụ nghĩ thế nào nhi?
  3. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Có lấy chồng thì là người phụ nữ bình thường, không lấy chồng thì là người phụ nữ phi thường
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tớ nguyện làm người phụ nữ bình thường


    được songtunu sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 06/08/2008
  5. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Đừng có hâm mà vội lấy chồng. Đang hối hận không kịp vì lấy chồng quá sớm đây.
  6. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Công nhựn, em ghét nhất là đi đâu cũng bị mọi người hỏi, thế định bao giờ lấy chồng
  7. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    cũng sắp lấy chồng rồi,24,25 thấy mình già quá .
  8. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    24, 25 đã than già. 27 rùi mờ vẫn chưa mún lấy chồng đây. Còn ham chơi hơn, để đi du lich cho đã đã rùi mới lấy chồng. Chứ chồng con vào thì lèm seo mờ đi đâu được chứ???
  9. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là nghe thấy câu này "Lấy chồng đi!" Lấy ai? Ai lấy? khổ quá, biết rùi nói mãi mà mới 26 bằng tuổi bọ (thực ra nhiều lúc nhìn loanh quanh cũng thấy mình nhừ nhừ rùi). Nhưng mà đâu thể nhắm mắt mà làm liều ừ đại cho xong được. Mà chơi thì chả biết chơi đến bao giờ (chơi thì có bao giờ chán đâu?)
  10. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mãi là người yêu thôi bạn sẽ cảm thấy thời gian hạnh phúc nhiều hơn là đau khổ, mình nói thật đấy vì cuộc sống gia đình có nhiều phúc tạp, lo toan, muộn phiền, chán nản, vất vả và tình cảm giữa hai người càng ngày càng không có cảm giác lãng mãn, hạnh phúc như ngày còn yêu nhau...

Chia sẻ trang này