1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13 có khác, xui đỉnh điểm...
    00h có ng gọi điện làm fiền..tâm sự chuyện chồng con...rõ khổ..mà mình có bit chị ấy đâu
    8h... lại chị ấy...tâm sự chán chê..hóa ra là chồng chị là thằng bạn thân của mình...k ngờ cái thằng hàng ngày sống qtâm tới bạn bè, chịu chơi ấy mà lại là thằng hời hợt và chẳng qtâm gì tới vợ con...vợ ốm, con ốm...chẳng bao giờ qtâm, hỏi han
    12h...ng yêu cô bạn thân gọi điện tâm sự về chuyện của A ấy và nó...tính đến hôn nhân rồi...nhưng bố mẹ 2 bên lại hiểu lầm nhau -> stop TY
    1h: Cafe Ong Bar...lại chuyện hôn nhân...con bé bạn tâm sự ..Bây giờ thằng đàn ông nào chẳng giống thằng nào, đứa nào chẳng chấm mút ở ngoài, thế nên đừng trông mong TY duy nhất dành cho mình...miễn là nó là đứa có trách nhiệm với gđình, biết kiếm tiền, thế là được. Thôi thế là xong, tháng sau tao lấy chồng mày à...
    Hóa ra hôn nhân là vậy à?
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, là con gái ai chẳng thích có gia đình, một chồng hai con xinh xắn, để mà yên ấm.
    Nhưng kiếm được người để lấy, thời nay, sao mà khó thế!
    Đúng là cái duyên cái số không may mà, người tử tế chả thấy, toàn gặp phải...
    Nhà vệ sinh ở VN hầu hết không đạt tiêu chuẩn vệ sinh.
    CC
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    các chị làm e sợ lấy chồng rồi đấy ạ
  4. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè tớ nhiều đứa chống lầy lắm rồi, hic, gặp bạn bè đứa nào cũng hỏi "người yêu mày đâu rồi" - ''Làm gì có ai" - "Xạo hoài". Hic. Thấy bạn bè chống lầy vừa buồn buồn, vừa mắc cười, vừa ghen tị - trong khi trong thâm tâm chưa muốn nghĩ đến cái chuyện đó Cái suy nghĩ, mình thế này, mới có 1 mảnh tình hờ hờ, chưa biết yêu hay là chưa mà bạn bè mình đứa thì chuẩn bị lấy chồng, đứa thì ... 2 con làm tớ vừa buồn cười, vừa buồn ... Vô lý nhở? hihihi! Dù sao tớ cũng thích sống phè phè thế này cho phẻ, hì Chẳng may ... có chồng thì tốt, mà ko tìm được được anh ngố nào thì cũng ko sao ... Bây giờ dễ mà, ko lập gia đình, chẳng ai nói gì nhiều đâu ... muốn có con đến ngân hàng TT xin ... là xong
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tớ bảo nhé, lấy chồng về rồi nhìn thấy tất rồi quần quăng mỗi chỗ một nơi, đi đâu một tị là phải tất tưởi chạy về, rồi tối ngày lo nấu nướng cho chồng, rồi có lúc lại cáu nhau, rồi có lúc lại dỗi nhau, trời ơi, có được cái nước gì đâu. Thế mà mọi người ai cũng phải lấy chồng nhỉ? Cái nợ đấy! Cái nợ đáng yêu của cuộc đời
    Ai đó bảo chồng là cái toilet thế? Ừ, tớ hoàn toàn đồng ý đấy. Thì cái toilet cũng là một phần hạnh phúc trong căn nhà mà. Nói thật là tớ thích cái toilet nhất trong nhà tớ, buồn gì là tớ chạy vào đó , trong toilet lại còn có cả gương để tớ soi vào đó xem tớ là ai. Nhưng mà cái toilet là do hai vợ chồng xây nên chứ có phải là tự nó sẵn có thế đâu nhỉ? Với lại hình như chưa có ai đi than phiền với cả bạn bè: "Ôi, cái toilet nhà tớ mùi quá" Kêu thế thì có mà cả làng cười cho à. Hình như người nào cũng im lặng lụi cụi đi lau chùi cái bồn cầu ấy bằng Vim hay Sunlight để cho nó sạch hơn thơm hơn thôi hay sao ấy. Các cậu muốn xây cái toilet như thế nào là có ngay cái toilet như thế mà, tất nhiên là trong điều kiện thiên nhiên cho phép Ôi tớ buồn quá, tớ muốn cái toilet quá!
  6. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cảm thấy gắn bó với ai đó được tầm 2 năm là đã phải biết bao cố gắng, biết bao nhường nhịn, cả biết bao ... chịu đựng nữa . Vậy mà nghĩ đến việc phải chịu đựng, phục dịch ai đó trong cả quãng đời còn lại (có thể 1 có thể hơn ) thì thấy sợ vô cùng , nản vô cùng. Ngay tới việc bây giờ đi làm về thong dong đi chơi được ,tự dưng chồng con vào đến giờ làm thì cuống cuồng về cơm nước giặt giũ nhà cửa, híc híc, dù nếu có đk thuê người làm thì cũng phải về ko được tung tăng . Nghĩ đến cảnh đó thôi mà đã thấy nản quá. Thôi tranh thủ chơi được thì cứ chơi thôi mọi người ạ, vội gì, việc các cụ giục thì kệ các cụ
  7. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Nói thì nói thế thôi, chứ k lấy chồng cũng chẳng được...đến một lúc nào đó cũng fải cuống lên mà chạy vào toilet chứ nếu k thì nhịn mãi làm sao được...
    chỉ sợ cuống quá...nhầm fải cái toilet k chịu nổi mà fải nín nhịn...và rồi mong thoát ra ngay lập tức thôi
  8. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    hic, zenden quá, đang ngồi măm măm, tự nhên lại thấy 1 cô nàng giơ cái toilet ra, khổ thân tôi.
    của đáng tội, tớ chả bít thế nào, chứ co khối nàng lấy chồng xong, bảo với tớlà, giờ mà thiếu mui` chồng là ngủ chả ngon
    hê hê.
  9. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Sắp sang ngày 15/1/06 trước khi đi ngủ trao đổi với các bạn gái thế này ạThôi tóm lại một câu thế này cho nhanh !    Bạn gái nào thấy phù hợp thì cùng kết hợp với tớ sinh em bé và cùng nuôi dạy em bé trưởng thành. Tớ ko phải là thằng đầu đất đến nỗi ko biết cách để chiều vợ.    Tiêu chuẩn của tớ rất đơn giản cao trên 1m60, tuổi 1984->1976, hình thức trung bình, lãng mạn càng tốt. Cuộc sống vật chất thì bình thường nhưng đời sống tinh thần xin cam đoan là rất phong phú.Ai thấy phù hợp thì nhắn tin cho Tớ, chia tay người yêu cũ 2 năm rồi vẫn chưa tìm được ai phù hợp[​IMG]
  10. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Cần con ko cần chồng..nếu lấy được người mình yêu thì tốt ..còn ko thì ở giá cho sướng thân.lấy người ko yêu ,lấy chồng cho có với thiên hạ thì mình khổ chứ thiên hạ có khổ đâu..như ở tù cả đời..thôi cứ đến 30 mà ko ai ưng ý thì làm cách nào đó cho có 1 đứa con,,kiếm tiền nuôi 1 đứa con cho nên người là hạnh phúc nhất rồi

Chia sẻ trang này