1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, cuộc chơi ở đây cũng vui, nhưng vui quá đua theo không nổi, nên chị chủ đành về blog thở than rồi.
    CC
  2. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng à? Chắc chắn rồi, trước sau gì cũng phải lấy thôi.
    Dưng mà chữ CHỒNG nghe nặng trịch. 27 tuổi nhẹ tênh như thế này chẳng thú vị hơn sao.
  3. xThienAnhx

    xThienAnhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái Topic này hay quá, lại đang cùng tâm trạng nhưng xem lại ngày post bài thì......ôi thôi! Từ 27/7/2005 Chắc giờ này nàng ta đã lấy chồng xong từ đời tám hoánh nào rồi cũng nên!
    Chán quá vào đây than 1câu vậy! Cũng đang bị đúng chính xác 100% tình trạng như trên ah! Bị nghe ì xèo ghê quá!


    được songtunu sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 06/08/2008
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại nghe tiếng chị. Và lời tâm huyết của 1 ng mới vừa làm vợ, làm mẹ, là: "Em đừng bao giờ lấy chồng. Chị nói thật sự tận đáy lòng đấy!". Nghe mà buồn cho chị, buồn cho cả tương lai mờ mịt của mình nữa.
    Khi mang trên mình 1 trọng trách nào đó, nếu sai lầm, nếu quá sức hay chán nản, ta có thể trút bỏ để làm lại từ đầu. Nhưng chồng con, gánh nặng gia đình thì k thể trút bỏ tất cả để làm lại từ đầu đc, hay ít ra là để tự giải thoát cho mình. Khó lắm thay!
    Bây giờ ra đường sợ nhất là gặp ng quen, bạn bè... Sợ cái điệp khúc bất tận từ ng này sang ng khác: Lấy chồng đi! Lấy chồng đi...
    Đã có ai tổn thọ chết sớm vì k có chồng đâu
  5. dieishappy

    dieishappy Guest

    Là 1 người Việt trẻ,luôn muốn dứt ra khỏi nh~ quan niệm cũ xưa,nhưng nghĩ đj nghĩ lại ... lời bố nói cũng đúng,rằng không thể đj trái với QUY LUẬT CỦA CUỘC SỐNG đc ...
    Đến tuổi,phải vậy thôi ... Chẳng thể sống như vậy mãi được,dù sao thì con gái cũng luôn cần 1 bờ vai mà ...
    Mình muốn lấy chồng quá mà ... cuộc sống trớ trêu ...
    Vì còn đj học,vì chưa có vjệc làm,vì ... thế đấy ... Muốn đâu phải là đc luôn ...
  6. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    3 chữ LẤY CHỒNG ĐI ngày nào cũng nghe nhiều hơn số bát cơm ăn gấp mấy lần (chưa thể = số hạt cơm nhưng cũng khơ khớ), cái gì nhiều cũng nhàm, nghe nhiều nhàm tai, càng trơ trơ ra như thể thách thức, mọi người cách nhắc lại càng càng...
    Chừng nào tới duyên hẵng hay, giờ chưa tới cứ vui vẻ mà sống, việc gì phải âu sầu
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Em 22t, cả tuổi đẻ là 23 ấy thế mà các cô chú cứ gặp lại hỏi có ng yêu chưa, dẫn về đi rồi bao giờ cưới, lại được cái đứa bạn học cùng cấp 3 lấy chồng gần nhà đc 4 năm giờ con nó 3t rùi các cụ được đà lại cứ nói, trong thâm tâm thì cũng chẳng có ý định cưới xin j cả vẫn trẻ thế mà các cụ cứ ầm ỹ lên, được cái bố mẹ thì vô tư đi
  8. phuongbua

    phuongbua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    topic chị này làm hay quá. Tâm sự của chị jống với định hướng của em. hihi Em thì mới 22 (cả mụ rồi đấy ạh) nhưng chủ trương sau 27 mới lên xe hoa (mà ko thì cũng chẳng sao). Bố mẹ em chủ trương học hành sự nghiệp là trên hết nhưng 25 lấy chồng đi con nhá, mà em thì nản. Em chẳng múôn chồng con jì, bố mẹ thik thì em sẵn sàng mang cho các cụ mấy đứa cháu, chứ chồng thì em không ham. Nhưng dư luận xã hội thì chưa bít mình có chịu đựng được ko nữa. Hic.

Chia sẻ trang này