1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẤY CHỒNG hay chỉ là tìm một GIAĐÌNH cho đủ bộ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Katioucha, 06/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    LẤY CHỒNG hay chỉ là tìm một GIAĐÌNH cho đủ bộ???

    Trước hết, xin chào đón tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn có chung tâm trạng.....
    Khi Chàng đến với ta, một tình yêu đầu bùng cháy, ta hiểu cả ta và chàng đều vậy, nhưng rồi hiện thực đã phũ phàng kết liễu không thương tiếc những gì giữa chúng ta, một lý do rất giản đơn đến tàn nhẫn.....cả ta và chàng cùng một tuổi, ở tuổi đó con trai có rất nhiều hoài bão và như chàng nói, lại chẳng có chút gì trong tay để bảo vệ cho hai đứa.....
    .....nỗi đau tưởng chừng không thể nào nguôi được, đã bao lần ta bàng hoàng trên phố đông người chỉ vì thoáng thấy hình bóng chàng trôi cùng nhân gian.....
    Vẫn biết sẽ lập gia đình, một người Đàn Ông tuy đã qua rồi tuổi hoài bão nhưng lại đang cần phần còn thiếu khi đã có đủ những gì khác trong tay ..... nhưng hỡi ôi, đó là gì vậy, Chồng hay là một GIA ĐÌNH cho đủ bộ ??????

    size=4]
    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....[/size=4]
  2. TenLuaVacvai

    TenLuaVacvai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    Đừng đau quá em ạ, khi nào lên da non thì nó sẽ chuyển thành ngứa và cuối cùng la bình thwờng đấy em ạ, cứ lấy chồng đi, em sẽ thích ngay mà.....
    [​IMG]
  3. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhớ rằng tình yêu là nền tảng của một gia đình.
    Bin Laden
  4. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    tình yêu là nền tảng gia đình, nhưng trách nhiệm gíup cho gia đình đó có thể tồn tại
    lấy chồng thì có gì sai, sai chăng là do chúng ta đòi hỏi quá nhiều luôn muốn thỏa mãn ý thích cá nhân mà ko nghĩ cho ng khác nên mới có chuyện hợp ly.
    tình yêu dù mạnh rồi cũng đến lúc qua đi, chỉ còn lại trách nhiệm tận đáy sâu của tình yêu,
    lấy chồng để hình thành 1 gia đình, gia đình này ko phải là của 2 ng vợ và chồng mà còn là niềm tin của Bố mẹ và con cái sau này, cho nên hãy cân nhắc và chọn cho "phù hợp"

    BachHop
  5. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Vậy các bạn cho mình hỏi nhé, làm thế nào để có thể quên người cũ, ngay cả khi cố tìm một Người mới nhưng hỡi ôi, họ chỉ tôn thêm hình bóng của Người cũ trong tim ta mà thôi?

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    thật ra khi 1 người đã bỏ rơi mình thì hình ảnh người đó dù sao cũng ko thể hoàn toàn tốt đẹp được... hãy cứ nghĩ rằng mình đang giữ những kỉ niệm đẹp của ngày xưa ở trong lòng... và nhớ những kỉ niệm xưa cũ ấy... chứ ko phải là đang nhớ người cũ... vì thật sự là như thế... chỉ có điều là bạn chưa nhận ra thôi... hãy tin là nếu những người mới ko thể bằng người cũ thì chính cái người cũ ấy hiện tại cũng ko thể bằng người ấy trong quá khứ...
    ...còn lấy chồng... người ta lấy nhau vì tình yêu nhưng sống với nhau bằng trách nhiệm... đó là sự thật ko thể chối cãi...
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember taking that love all away?
  7. TomCatK21

    TomCatK21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với cách nhìn nhận của Bạn Mellyvee, đúng là em đang ôm chỉ là kỷ niệm đẹp xưa rồi mà thôi, Katioucha ạ!

    Thế gian hết chuột thì cũng chẳng còn Mèo

  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hoho , chết cười , cái kiểu đặt nick vẫn không thay đổi TomcatK21 hehe khanh ơi là khanh
    Mimi xinh đẹp của Susu
  9. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chị Q ơi Khanh là ai vậy???
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Có gia đình thì mới có truyền thống ... mà cũng chả biết thế nào ...Vẫn toàn chỉ là câu hỏi ....
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế ...!

Chia sẻ trang này