1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lay chong hay khong lay chong

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiha06, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc khá nhiều các topic của các bạn. Va tôi rất ấn tượng với topic về chiến dịch tìm chồng
    Tôi muốn đề cập đến một khía cạch khác của vần đề này
    Đó là lấy chồng hay không lấy chồng
    Tôi tuổi con ngựa và như mọi người nói là hơi bất kham. Trong khi bạn bè tôi đã yên bề gia thất thì tôi vẫn là một con số không to tướng. Và thực sụ là tôi sẽ chẳng có sự phàn nàn nào nếu không có sự nhắc nhở thường xuyên của mẹ về việc LC(lấy chồng). Ban ngày đi làm, tối về đi chơi với bạn bè hoặc xem tivi , Tôi thấy thoải mái chẳng phải lo lắng gì. THế nhưng mọi người xung quanh lại cho đó là vấn đề. Nào là con gái lớn phải lấy chồng hoặc là con bé này ế rồi...............vân vân và vân vân.
    Vậy thì theo các bạn có nên lấy chồng không nhỉ???
  2. Mtdviolet

    Mtdviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi làm<=== lớn rồi<=== sao lại suy nghĩ hơi kỳ aàààààààà. Chắc là bạn chưa tìm đuơc 1 tinh yêu đích thực ,hay ban chưa yêu ai cả(hiện tại) .<============ tìm cho minh 1 TY đi đã mới tính "chống lầy" hen
    Lost in love
  3. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Lấy chồng hay ko lấy chồng ư ? Điều đó ko thể biết trước được lúc nào đâu , ko phải lúc nào mình muốn là được và ngược lại cũng vậy . Bạn có tin vào duyên số ko ? tôi thì cũng thấy là tin được đấy . Lúc này đây bạn bảo rằng bạn chưa muốn lấy chồng đâu , nhưng biết đâu được đấy cũng cái ngày này của tháng sau bạn báo với chúng tôi bạn sắp lên xe tăng về nhà chồng . Bạn háo hức chờ đợi ngày đó , bạn hạnh phúc ... mọi thứ đang chờ đón bạn .
    Bạn biết ko ? tôi và bạn có một vài nét giống nhau . Với tôi bây giờ là có công việc ổn định ,được đi đây di đó . Đuợc làm những gì mà mình thích , ko vội vàng gì mà phải đeo cái gông vào cổ cả ? Mình có cả một đời để làm mẹ , làm người vợ . Còn những khoảnh khắc ỉt ỏi nào cho riêng mình đâu . Tuổi trẻ có bao nhiêu đâu nhỉ ? Hãy làm những gì mình thích , đó sẽ là những kỉ niệm , là những dấu ấn đây bạn a` , vui chơi vô tư , thoải mái .

    Anh_la tinh yeu cua em ??
  4. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ có rất nhiều kỷ niệm là những dấu ấn trong cuộc đời. Tuy nhiên sẽ có một số dấu ấn là nỗi đau đấy bạn ạ. Tốt nhất là nếu có cơ hội thì hãy lên xe công nông về nhà chồng đi. Không phải lúc nào cũng dễ để lấy chồng đâu
    -------------------------------
    Quê hương yêu dấu có những đàn em đùa trong đêm trăng, lũy tre võng ru vẳng tiếng ai ca đây mùa thu tới. Kìa nhà sàn chênh vênh trên núi cao ánh sáng điện soi, quê ngèo tăm tối nay đổi mới. Tiếng cười rộn rã, bước chân thoắt về chợ xa, áo hoa noọng cười với ta.
  5. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Có thể là như vậy đó bạn , đôi khi những " dấu ấn " chính là nỗi đau của cuộc đời đó là do bạn ko biết dừng lại . Và có những điều bạn ko lên thử thách bằng chính cuộc đời mình . Dấu ấn của tôi ko mang nhiều hàm nghĩa sâu xa như bạn nghĩ đâu .Dấu ấn của bạn bè , của mối tình vụng dại của một thời ngây ngô cắp sách tới trường .Của những buổi cùng cắm trại , cùng nhảy múa , hò hét cùng bạn bè . Đó là những kỉ niệm sẽ theo ta đi suốt cuộc đời . Tại sao lại ko tận dụng nó khi mà đường về thênh thang ta vẫn bước môt mình chứ nhỉ ?

    Anh_la tinh yeu cua em ??
  6. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình rất vui khi bạn có cùng những quan điểm giống mình. Mình nghĩ là với tuổi trẻ như bọn mình thì bây giờ trước mắt vẫn còn có công việc, có bạn bè và nhiều ước mơ hoài bão khác nữa. Mình cũng có nhiều người bạn, họ đã lập gia đình và có cuộc sống khá là ổn định. Khi thấy mình như vậy, các bạn ấy thường cho là mình kiêu kỳ hay kén trọn. Nhưng thực sự là không phải như vậy.
    Có l ẽ đúng là mình chưa tìm được một tình yêu thực sự. Mình cũng có những tình cảm thoáng qua nhưng hình như đó chưa phải là tình yêu theo đúng nghĩa của nó.
    THôi kệ nó phải không bạn; Cái gì đến sẽ đến và cái gì đi sẽ đi
  7. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Có ai dám nói tôi thoái mái với cuộc sống không vợ không chồng không?đôi khi tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại của tôi rất ổn,nhưng nếu không có vợ để sinh con,thì mình làm việc hăng say và kiếm tiền để làm gì nhỉ?để dư dật cho bản thân mình để tiêu ư?vậy thì khỏi cần kiếm và phấn đấu làm chi,cái chính mình làm việc là để nuôi con,nuôi vợ là chính,chứ mình được là mấy,rồi còn khi có những sự cố trong cuộc sống nữa chứ,mình cũng cần có người bên cạnh để chia sẻ nữa chứ,rồi còn nhiều thứ khác nữa,nhưng thôi chỉ nói vậy thôi là đủ để thấy mình có nên lấy chồng(vợ) hay không.
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng vậy à. Tìm một ai đó phù hợp thật là khó (không nói gì đến chuyện kén chọn chỉ là tình cảm thôi mình đâu có ép lòng để yêu ai đó được). Bạn bè, mọi người xung quanh cứ bảo rằng kiêu thì quá là kiêu (oan quá) thậm chí có bạn còn nói "Em thực sự là không yêu ai hay cũng muốn yêu mà cố tình như vậy cho khác người"
    Nhưng mà kể ra không có ai đó cũng có điều hay ho đấy chứ: bất ngờ đi đâu đó, trong bất kỳ thời gian nào có hứng thú, với bất kỳ người nào đó... (mà không phải trình báo)

    _Songtunu_
  9. haibk

    haibk Guest


    Ai chẳng muốn 1 gia đình yên ấm
    Nào lấy đâu có kẻ thích phòng không?
    Một ngôi nhà sẽ trở nên lạnh lẽo
    Nếu như mà nó thiếu bóng đàn ông.
    Dù quỷ ghét ma chê hay hoa hờn nguyệt thẹn
    Người đàn bà sinh ra đều khao khát lấy chồng
    Đừng phân vân là muốn hay không muốn
    Mà hãy hỏi xem là có ai lấy mình không????????
  10. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Lấy chồng hay không lấy chồng? Một chủ đề khiến bao người phải suy nghĩ. Khó quá. Tui cũng là người đã nhiều tuổi, mẹ tui thường bảo: " Con gái lớn rùi mà cứ như con nít, sau này ai rước về thì khổ, chỉ mong sao có ngươi sớm rước đi". Ui trao ui, chưa chi mẹ tui đã muốn tui đi khỏi nhà rùi, mà tui còn bé lắm chứ bộ, mới có 28 tuổi thui à, tui còn muốn bay nhảy, muốn lang thang, muốn đi đây đi đó, muốn la cà...chưa muốn bó buộc vào cuộc sống nề nếp, nhưng nhìn thấy bố mẹ cứ lo lắng mãi như vậy tui cũng muốn đầu hàng, nhưng lấy ai đây, tui còn đang ham chơi lắm, có ai chiều tui được đâu.....
    Giờ thì tui vẫn thế, vẫn hàng ngày đàn đúm với bạn bè mà không thấy việc chồng con là quan trọng, nhưng ba má tui đã ra lệnh, sang năm phải lấy chồng, tui vẫn cứ nghĩ từ giờ đến sang năm vẫn còn nhiều thời gian lắm, biết đâu đến lúc ấy tui gặp được người phù hợp để thực hiện được lời ba mà tui thì hay biết mấy.
    Cố tìm người cho yên bề gia thất thì mới an cư,lạc nghiệp được..... nhưng ai đi chơi cho đây hả trời

Chia sẻ trang này