1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lay chong hay khong lay chong

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiha06, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vấn đề này có vẻ nan giải thật nhưng làm sao được đó là quy luật rùi không lấy chồng ừ cũng đúng nhưng chỉ đúng môtj phần thôi .Không lấy chồng công nhân cũng hay được bay nhảy nhưng bay nhảy mãy cũng đế lúc thấy mệt mỏi và muốn được tìm đế bên ai đó hi hi va rùi thì hôn nhân sảy ra . Những đứa trẻ ra đời và rồi thì một gia đình
  2. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Không lấy chồng ? Liên thiên nào, có ai nói thế đâu, người ta Chưa lấy chồng thôi .....
    Nếu như bạn Hải Hà là ngựa thì tôi là Dê, bạn bị gia đình chú ý đến 10 thì mình cũng là 9, nhưng mình thì có thể tạm coi là có " ấy ấy " rồi, khổ một nỗi, hắn cứ giục đùng đùng í, làm như là xểnh ra một tí là mình sang Đài Loan luôn không bằng, trong khi mình đang muốn chưa đeo gông sớm ...... ......
    Mà gặp đuwọc người hợp đâu có dễ đâu ......
  3. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Em có con bạn gái, nó có ý định ko lấy chồng
    Híc , chả hiểu sao lại có suy nghĩ như thế, hoá ra nó cũng có những quan điểm như bác
    Về già hỏi nó ai chăm sóc mày , thì nó kêu là thuê ng về chăm sóc, hơn nữa nhận nuôi con nuôi từ bé , hi vọng nuôi nó lớn lên thì nó sẽ biết ơn ....
    Rồi nó kêu về già , nó ko cô đơn đâu, sở thích của nó là chăm sóc động vật, khoảng 1 đàn chó hay mèo gì đấy, hi hi, rồi có điều kiện thì nuôi vài đứa con nuôi...
    Suốt ngày nó ngồi viển vông cảnh ko lấy chông như thế, em cũng hết nước khuyên giải nó.....mà tuổi đời mới bước sang đầu 2 thôi mấy anh chị ạ...híc híc......thích ko lấy chồng là 1 sở thích của nó
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng đối với chị em phụ nữ đương nhiên là 1 nhiệm vụ vinh quang ,tuy hơi mệt nhọc nhưng chắc không kém phần sương sướng . Gì thì gì chứ cứ nghĩ đến đêm tân hôn rồi thì tuần "ăn mật " là khối chị khối em sướng rơn lên được ấy chứ ,nhỉ ,nhỉ . Vấn đề còn lại là lấy ai , lấy khi nào ?
    Anh cứ muốn trở về sống thời ngày xửa ngày xưa thôi . Ngày ấy muốn bao nhiêu vợ mà chẳng được các em nhỉ .Sướng ghê .Thời bây giờ hiện đại đâm ra con người ta ngớ ngẩn hẳn đi ,ai đời chỉ cho phép lấy 1 vợ , nếu muốn tòm tem thì phải len la lén lút như thằng ăn trộm . Có lẽ mai sau anh hành quân qua Iraq thôi ,trước là để hưởng ứng lời kêu gọi chống Mỹ thiêng liêng của anh Bin Laden ,sau là nghe nói ở bển người ta cho phép lấy đến 4 vợ lận .Em nào muốn lấy chồng đi theo anh nghe .
    Đùa chứ trẻ con mãi thế nào được .Cũng đến lúc mình phải lấy vợ thôi nhỉ . Xách ba lô về làng ,lêo lên ngọn rơm hú 1 tiếng cho các em gái trong vòng bán kính 1 km nghe thấy .Em nào thấy thương thương thì bắt về cưới luôn cho nó khoẻ đỡ phải kinh qua giai đoạn yêu đương lằng nhằng mất thời gian . ( nhìn mặt mà bắt hình dong ,em nào mũm mĩm coi bộ mắn đẻ kiểu 1 năm 1 cháu thì anh mới cưới )
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng đi cho đỏ da thắm thịt em ạ.
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Các bác biết ko..bọn con trai coi lấy vợ ..vơlạ cái máy rửa bát quét nàh..găit quanaovàcho con bú dấy..Hu hu... thế thì lấy lamgì. hu hu
    lại còn rao bán..ở box Phần cứng..trang 10,11 ý
  7. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Các bạn chưa có người yêu nên nói vậy thôi.
    Khi các bạn đã yêu thưong ai đó trong một khoảng thời gian dài từ 2 năm trở lên, bạn sẽ thấy có lúc ước ao được ở bên người yêu bạn trọn đời.
    Mình cũng tuổi ngựa, mình cũng là người đã từng học và cống hiến hết mình cho công việc.Mình cũng có một thời say mê việc học hành, kiếm tiền và lang thang,.. Cả thời gian học đại học mình cũng có lúc "lao xao" trứoc một ánh mắt, nụ cười, hoặc món quà, bông hoa những người bạn trai tặng trong một dịp nào đó, thế rồi việc học hành cuốn mình đi.
    Khi ra trường, có được một công việc tốt, mình lao vào làm, đến giờ mình vẫn nghĩ là sao hồi đó mình có thể mê say và hết mình cho công việc đến thế, Dù rằng bây giờ chưa già nhưng mình vẫn nghĩ là "dường như đó là một thời tuổi trẻ của mình, một thời tuổi trẻ đầy hoài bão và ước mơ với khao khát được cống hiến, được khẳng định mình".
    2 năm đi làm qua đi, cũng suýt nữa nảy sinh một số mối tình "văn phòng" và mối tình "đối tác", thế nhưng tất cả bị lãng quên hết khi mình gặp anh- chồng mình bây giờ. Mối tình kéo dài 3 năm với cả sự ngọt ngào và cả những hờn giận. Nhưng kết thúc cũng có hậu :-)>
    Khi lấy chồng rồi, mình tìm lại được niềm vui trong công việc, mình tìm được thú vui đi lang thang vì bây giờ lúc nào cũng có 2 người, đi đâu cũng rất tiện vì mình không phải lo đến việc những tai họa đang rình rập con gái khi đi một mình (mình vốn nhát gan mà) :-) và cả cái thú kiếm tiền nữa, (để có thêm tiền đi chơi, có tiền tụ tập bạn bè, và cả để dành dụm cho baby nữa) những công việc tay trái của hai vợ chồng lại được lôi ra để 2 vợ chồng cùng làm, cùng chỉnh sửa cho nhau. Cả 2 đứa đều cảm thấy mình tốt đẹp hơn và yêu cuộc sống hơn
    Có lẽ bây giờ mình đang hạnh phúc nên mới nói thế, còn tương lai thì chẳng biết thế nào. Nhưng mình nghĩ nó phụ thuộc vào chính mình và cách ứng xử của mình thôi.
    Hiện tại, mỗi sáng thức giấc thấy mình được gối đầu lên tay anh, được anh ôm vào lòng, được anh kiss mỗi khi anh chào đi làm, được anh đón ở cổng nhà để dắt xe vào mỗi chiều đi làm về, được cùng dắt tay nhau lang thang trên phố hoặc gặp gỡ bạn bè vào mỗi chiều thứ 6 hoặc thứ 7, được cùng nằm trên giường xem 1 đĩa phim mới suốt cả đêm là điều hạnh phúc.
  8. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng hả? Tớ nghĩ con gái nhất thiết phải đều như thế! Nếu không ... mai mốt người ta lại nói là ......... gái già . Akay!>>>>>>
    Nhưng vấn đề bây giờ là lấy ai? và ai lấy ???
  9. V_A_P

    V_A_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tớ thấy việc lấy chồng cũng không có quan trọng lắm. Nhưng nếu có một người nào đó làm tớ thực sự thương yêu và có thể khiến mình luôn cảm thấy hạnh phúc khi gần người ấy thì tớ sẽ bỏ cả sự nghiệp, danh vọng để theo người đó đấy<-- dại trai nhỉ , nhưng tớ nghĩ là chẳng có đâu. Thế nên có lẽ tớ ở vậy đến già wá, cố gắng thăng tiến trong công danh sự nghiệp. Nhiều tiền nuôi vài đứa con nuôi, cuối tuần con cháu về thăm bà, gọt cho bà quả táo, bóc cho bà quả cam là vui rồi.
    Mà nghe nói con trai chết sớm hơn con gái, có cưới chồng thì lúc già cũng lại ở goá thôi ạ, eeeee sợ lém
  10. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    đã lâu lắm rồi hôm nay tôi mới quay lại diễn đàn. Nhưng có thể là quan điểm của tôi về vấn đề lấy chồng hay không lấy chồng đã có sự thay đổi.
    Nếu bạn đã yêu một ai đó thì chắc là bạn sẽ muốn gắn bó với người đó bằng cuộc sống gia đình. Còn nếu bạn chưa yêu thì câu trả lời là không.
    Theo tôi thì nên yêu rồi mới kết hôn, đừng nên lấy người mà mình không có tình cảm. Cuộc sống như vậy chắc sẽ chỉ chứa đầy những nỗi buồn mà thôi.
    Hiện tại tôi đang ở trong một tình trạng là không biết mình đã yêu thực sự hay không. TÌnh cảm của tôi có lẽ là chỉ trên tình bạn một chút thôi vì tôi luôn có sự so sánh giữa người đó cũng như người khác, vẫn tìm ra những yếu điểm của họ để chê bai...........
    CÓ lẽ là nên để thời gian đó sẽ là cách để kiểm chứng tình cảm tốt nhất

Chia sẻ trang này