1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng hay theo đuổi 1 cuộc tình vô vọng?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scalet, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng hay theo đuổi 1 cuộc tình vô vọng?

    Tôi có khá nhiều người bạn tốt, tuy nhiên tình duyên thì không, tôi thường chịu thiệt thòi trong chuyện tình cảm.

    Tôi yêu 1 người bạn, người bạn đó luôn luôn ở bên tôi nhưng chưa bao giờ nói yêu tôi, vì thế tôi cũng không dám coi đó là 1 cuộc tình, đã hơn 3 năm rồi chúng tôi cứ đi bên nhau, đi chơi tối thứ 7, đi với các cuộc hẹn hò, có đôi lúc tôi mong anh nói 1 lời, nhưng rồi những lời nói vẫn là ''''mong ấy sau này sẽ gặp được 1 người như ý'''', "mong ấy sau này hạnh phúc", "sau này lấy được chồng tốt thì đừng quên đấy" v v...

    Tôi cứ chấp nhận thứ tình cảm vu vơ bạn không ra bạn ấy, vì chúng tôi luôn xác định là bạn nhưng trên thực tế không ai trong chúng tôi "tha" cho nhau những ngày thứ 7, và cùng nhau vun đắp những kỉ niệm đẹp. Và vì tôi đã yêu bạn ấy.

    Thế rồi tôi gặp 1 anh, đó là 1 ng đàn ông điển trai, thành đạt và hơn tôi 5 tuổi. Anh nhanh chóng tiếp cận tôi với cường độ rất dồn dập nhưng rất lịch sự và nghiêm túc.
    Tôi đã quyết định thử cho mình 1 cơ hội. Khoảng thời gian ấy cứ dài 1 dài ra cho tới ngày ng đàn ông đàn ông ấy nói muốn cùng tôi đi tới 1 kết quả lớn hơn, anh ấy nói thời gian quen tôi không nhiều nhưng thấy thực lòng quý mến tôi và muốn cùng tôi xây dựng gia đình.
    Tôi đã 28 tuổi, cha mẹ tôi rất bằng lòng với người đàn ông trên và thường xuyên mong muốn tới ngày tôi lấy chồng.

    Tôi nhu nhược tới nỗi ỡm ờ không trả lời dứt khoát làm anh ấy tưởng tôi im lặng là đồng ý nên rất vui mừng và tỏ hy vọng đầu sang năm sẽ cưới tôi.

    Trong lúc hoang mang tôi quyết tâmthử tìm cho mình hạnh phúc, tôi đi chơi với anh ta, không kể về anh ta với bạn tôi vì thực tế tôi và anh ta còn chưa ôm hôn nhau, chỉ đi chơi và tôi chỉ thấy vui trong mối quan hệ đó nhưng tôi không yêu anh.

    Chính vì thử thách mãi mà tôi không yêu anh được, tôi nhận ra tôi vẫn yêu bạn tôi. Thế là tôi liều lĩnh bày tỏ tình cảm với bạn tôi, 1 lần tôi nhắn tin cho bạn "I love you", nhưng thật phũ phàng bạn tôi nhắn lại "nói linh tinh gì thế, lấy chồng đi cho bớt hâm đi, tớ tặng cho cái tivi 100inch" - tôi vẫn hay nói mơ ước có chiếc tivi lớn như vậy mà.

    Tôi cảm thấy thật thất vọng, vậy là bạn tôi không yêu tôi, nhưng điều quan trọng còn lại là tôi lại rất yêu bạn.
    Tôi sắp 30t rồi, nếu nói về lấy chồng tôi nghĩ không có cơ hội nào lớn hơn, anh chàng ngỏ lời với tôi có học thức, có kinh tế, điển trai, tốt bụng, tôi chỉ quý mến chứ không yêu, còn bạn tôi, tôi yêu nhưng như trên, cậu ta không coi trọng sự nghiêm túc của tôi.

    Tôi băn khoăn không biết làm thế nào, anh chàng ngỏ lời với tôi tôi có thể làm anh vui vẻ và không khiến anh thất vọng, tôi nghĩ nếu lấy anh tôi sẽ làm tròn bổn phận, nhưng không yêu tôi biết làm sao?

    Và bạn tôi, chúng tôi vẫn đi chơi với nhau (không thân mật bao giờ) nhưng thấy rất đồng cảm.

    Hãy đừng chỉ trích tôi về sự ích kỉ, hãy chỉ giúp tôi 1 con đường.
    (Tôi đã chủ động rời xa bạn tôi nhưng không được, và khi bạn ấy hỏi thăm và rủ đi chơi tôi lại yếu lòng)

    Đôi khi tôi tự huyễn hoặc hay là bạn tôi cũng yêu tôi?
  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không theo đuổi tình cảm với đồng chí bạn. Đã bị từ chối một lần thì muôn kiếp tôi sẽ không thể hiện tình cảm dù chỉ nửa lần nữa.
    Còn anh chàng hơn 5 tuổi thì tùy tâm...
  3. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đã 28 tuổi rồi mà còn rơi vào tình cảnh này. Mình thấy bạn cần phải giải quyết ngay 2 việc.
    Thứ nhất: Với anh bạn thân. Như bạn nói là đã cố gắng rời xa mà không được. Và cũng có lần bạn nt "I Love You" đến người bạn đó và bị bạn của bạn trêu đùa lại. Nói thật là mình cũng bị rơi vào trường hợp của anh bạn bạn. Cách đây khoảng 3 năm, cô bạn thân nhất của mình cũng đã từng gửi cho mình hẳn 1 cuốn nhật ký đến hơn 100 trang chỉ có duy nhất 1 nội dung là: Nói lên tình cảm của bạn ấy dành cho mình. Nếu lúc đó cô bạn của mình chỉ nhắn tin giống bạn, thì mình cũng nghĩ là chắc bạn đang đùa cho vui. Nhưng vì là cả cuốn nhật ký nhiều ngày như vậy. Nên mình chọn giải pháp là nói rõ ràng tình cảm của mình với bạn mình. Chúng mình là bạn, những người bạn thực sự của nhau. Sau khi mình nói rõ suy nghĩ của mình, bạn ấy không hề thất vọng. Mà trái lại, sau đó luôn chia sẻ và hỏi ý kiến của mình về các anh chàng khác. Kết quả là đầu năm rồi bạn ấy đã lấy chồng rồi. Theo mình, bạn nên có 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn với bạn thân của bạn. Cùng nhau chia sẻ suy nghĩ và tìm ra cách giải quyết chuyện này.
    Thứ hai: Về anh chàng kia, bạn cũng nên nói rõ cho anh ấy biết tình cảm của bạn dành cho anh ấy bây giờ chưa phải là tình yêu. Để người ta đừng hiểu lầm nữa ... Lừa gạt người khác theo cái cách "không phải là lừa gạt" này thực sự rất nhẫn tâm đó. Chúc bạn có những cách xử lý thông minh và có ích cho bản thân.
  4. artmiduong

    artmiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Trong 2 cách lựa chọn thì cách thứ 3 là tốt nhất. Dù là đã 28 tuổi rồi thì cũng đã sao. Với ông bạn thì cũng nói thẳng luôn: tôi yêu ông. Nói chiện nghiêm túc và nói xong thì xong luôn. Với anh hơn 5 tủi thì thẳng thắn lun: em chưa yêu anh.
    Nếu là mình thì ... mình sẽ thu xếp để biến mất một thời gian và bỏ hết tất cả lại. Rồi khi mà cái đầu ko ảnh hưởng thì nghĩ sáng hơn. Chiện chồng con là chiện cả đời. Bi giờ mà nhắm mắt đưa chân sau này lại dằn vặt. Kiểu gì chẳng thế. Nếu mà .. rồi nếu mà trước kia thế này trước kia thế kia. Túm lại: nếu đã quyết định thế nào rồi thì đừng nghĩ nếu thì nếu thì những cái đã qua và tập trung chỉ cho cái mình đã chọn. 1 là 1, 2 là 2 đừng lờ lờ thế mệt lắm. Không tốt cho tất cả được đâu.
    Nói hơi phũ nhưng cá nhân tui thấy cần như thế. Nhất là tình cảm.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có phải anh đấy là anh này không?
    http://ttvnol.com/forum/tvty/1172026/trang-6.ttvn
    Chẳng có ý kiến nào khác ngoài thế này:
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn có quyền sai lầm, bạn có quyền mắc lỗi với bản thân.
    Bạn có thể nhầm lẫn trong tình cảm với người khác, để rồi hóa ra họ bị tổn thương.
    Nhưng bạn không được phép làm con bạn buồn.
    Con cái không bao giờ được quyền chọn cha mẹ. Bạn có quyền chọn chồng, anh kia có quyền chọn vợ, nhưng con cái không có quyền. Vậy thì đừng vì mình mà hại đến con.
    Còn nếu không thích có con, sẽ không có con thì vô tư đi.
    Hí hí, 28t mà lo ế thì nên đọc thêm câu này: Thà chọn trễ chứ không chọn nhầmmmmmmm.
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Tại sao những tối thứ 7 đi chơi mà không nói cái tình cảm đó cho người ta hiểu mà phải nhắn tin cơ chứ.Nếu thực sự đã yêu thì đâu có gì phải ngại .Ai tỏ tình trước cũng đâu có sao.Thứ 7 tới mà đi chơi thì cứ nói chuyện trực tiếp nhá .nếu chẳng may mà thất bại thì mình cũng sẽ không phải áy náy để đến với anh chàng kia.Thế mà!
  8. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang tự đẩy mình vào một mớ bòng bong, mập mờ đấy. Phải làm rõ ràng trong chính cái đầu của bạn đã, muốn cái gì thì hay đi theo hướng đó.
    Yêu một người bạn thân, thì hãy nói với cậu ấy, nghiêm túc mà nói. Bạn bè với nhau rất hay nghĩ là đùa cợt. Có thể bạn đó không yêu cậu thì cậu vẫn phải nói, để giải toả những suy nghĩ mập mờ trong cái đầu cậu ấy, dù cậu có nhận lời yêu và lấy anh kia thì cái đầu của cậu vẫn hướng về người bạn của cậu, và không dứt ra được, càng lấn sâu vào mớ bòng bong.
    Trước khi sống bằng lý trí, hãy sống bằng con tim đã, để con tim mình làm những gì mình muốn. Sau đó hãy để lý trí lên tiếng.
    Tớ nhìn thấy hình ảnh của tớ trong một phần câu chuyện của bạn, tớ hiểu những do dự từ phía cậu. Tớ cũng nói với bạn tớ những tình cảm của tớ, chẳng đi đến đâu cả, bạn tớ cũng đã đi rất xa, nhưng đổi lại tớ lại có được tâm trạng tốt hơn, tớ biết cái gì phải dừng lại....
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    @ Chị gái scarlet: Chị sang topic " Cơm áo, gạo tiền.." của em Vịt nha, bên ấy có lời khuyên cực kỳ bổ ích cho chị Chị bỏ qua thì ...phí!
  10. bupbehanqu0c

    bupbehanqu0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    em mà như chị thì cứ nói chiện thẳng thắn với anh bạn lâu năm kia, nói là có người đang yêu và muốn kết hôn với tớ, ấy thấy thế nào. Xem ông ấy phản ứng sao. Còn anh bạn mới quen kia thì chị cứ đi chơi, cứ tìm hiểu có sao đâu. Mình vẫn còn cơ hội mà chị, việc rì phải cuống lên thế

Chia sẻ trang này