1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng hay theo đuổi 1 cuộc tình vô vọng?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scalet, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    hãy nhìn vào thực tế : tuổi tác , gia đình. Đừng đuổi theo một cái bóng.
    Có những sai lầm không thể sửa chữa được vì thời gian sẽ không quay trở lại. Ngoài 28,30 , những cơ hội đến sẽ ko còn nhiều nữa. Ảo mộng chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai bình minh lên.
    Nếu là tôi: một gia đình là điều tốt nhất nên làm ở tuổi 28.
  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Xịt pẹ thèng ban chị ... e cũng là zai , e đi guốc trong bụng nó , e hiểu rõ trong đầu nó nghĩ kái gì ...
    Nó nghĩ như lìn í ... e chửi xịt pẹ nó ...
    E khuyên chị 1 kâu ... láy chồng ... ko nghe e se hối tiếc ...
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chẹp , em này chửi bậy quá, có đang bế trẻ con như ở ava ko? nếu có thì đừng chửi ko trẻ con nó bắt chiếc
    bé con em bế trông thích thật
    bản chủ topic: chả biết fải nói gì với bạn , vì tớ cũng chưa tuởng tượng nếu tớ ở trường hợp bạn tớ sẽ thế nào . thôi chúc bạn lựa chọn sáng suốt
  4. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    bác này nói đúng đấy
  5. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    hề hề,kiểu này chắc có khi phải có anh thứ 3 nữa xuất hiện,xem cảm quan có lay động không nhỉ,nếu không thì lại anh thứ 4,rồi thứ 5...
    Nhận xét của tôi,nếu chọn,thì tôi nghĩ chọn đồng chí hơn 5 tuổi kia,còn cậu bạn ư?tôi không thích tính cách cậu ta,con trai nếu đã thích thì phải mạnh dạn,chứ kiểu ỡm ờ như vậy thì chẳng khá hơn được trong các chuyện khác.Nếu không chọn được ai thì chọn tôi nè,hé hé
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Haiza ko định ném đá nhưng tự dưng thấy topic của nàng ...
    Nàng ạ, tớ thấy ko cần tư vấn cho nàng vì chuyện của nàng nó .. phét quá. Các topic chẳng ăn nhập gì với nhau
    Cái đầu tiên nàng nói chán giai đang yêu, tìm cách hâm nóng.
    Vèo 1 cái nàng lại ra lò cái topic mới về việc nên kưa cẩm 1 giai mà mình thích thế nào.
    Ak ak chưa xong thì nàng ra cái tiếp theo là đã yêu, đã hun hít nhưng giai lại quay ra ko thờ ơ và tích cực như hồi tán... Nàng rất buồn blah blah nhưng ko muốn bỏ đâu, yêu chàng lắm, hông muốn mất chàng, sẵn sàng làm mọi thứ thể thay đổi tình hình ...
    Bây giờ thị lại cái topic băn khoăn này. Tớ chịu, ko hiểu nàng nói bạn nàng là giai nào? Người yêu cũ là giai nào? Người yêu mới là giai nào???? Mọi việc cứ loạn hết cả lên thế này thì ai biết đường mà tư vấn cho nàng.
  7. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật...nhìn thấy mình rõ mồn một trong câu chuyện của bạn....cũng tầm tuổi đó...cũng những suy nghĩ mông lung và phân vân như thế....chỉ khác một điều....cậu bạn của mình thì rõ ràng về tình cả....nhưng tương lai lại không hứa điều gì....quen chỉ là quen....
    28 tuổi...gia đình....con cái....công việc...áp lực tứ bề....mình phải lựa chọn....khi mà có những chuyên không pải chậm là hay....
    hạnh phúc là nằm trong tay mình....
  8. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Trong tình huống này, chỉ có bạn là nguời quyết định thôi, mọi lời khuyên chỉ là quan điẻm của mọi người. Chi bạn mới là người hiểu rõ nội tình
  9. Toukichi

    Toukichi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có j là vô vọng của, nếu thực sự yêu nhau -> đầu 4 cưới cũng ko có vấn đề gi hết. Hãy tự hỏi lại mình xem, liệu lấy bừa - yêu bừa --> bạn có thực sự HP ko ? Trong khi đời người chỉ số đc có 1 lần -> làm quái j có niết bàn để hope đầu thai kiếp sau nữa chứ
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    câu chốt hạ lại đi nhắn tin...cảh bít nói j` nữa...anh kia đầy đủ phẩm chất của 1 ng đàn ông như vậy mà bi h mới đi cua gái thì cũng kì kì...

Chia sẻ trang này