1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng hay theo đuổi 1 cuộc tình vô vọng?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scalet, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    anh ngỏ lời là 1 người gần như xa lạ với tớ, là vì tớ đã ở bên bạn thân tớ hơn 3 năm, đã hiểu từng chân tơ kẽ tóc của nhau, san sẻ nhau những chuyện vui buồn, đã quen thuộc nhà nhau và các bạn học, nên tớ cảm thấy mọi thứ đều gần gũi và an toàn, còn người đàn ông kia tớ chỉ biết anh ta là 1 người ngoại tỉnh, chăm chỉ và tự lập, ngoài ra tớ không biết gì xung quanh anh ấy, hơn nữa lại cảm thâý rất e ngại khi nghĩ tới việc phải tìm hiểu từ đầu, tớ còn nghĩ tới việc tớ sẽ phải làm dâu ở 1 nơi xa lạ, rồi quen với tất cả những người xa lạ. v v....
    Nhưng những lần gặp gỡ với anh ấy tớ cảm thấy rất quý trọng, đó là những con người đáng kính trọng và có khả năng tạo dựng 1 gia đình tốt.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    2 cái vàng chỏi nhau quá: Thừa nhận không biết gì nhiều, không dám chắc, nhưng lại đoan chắc là người này tốt thế này thế kia...hmmm...Vì sao 2 sự chắc chắn (chắc chắn không biết và chắc chắn biết) lại có thể dễ dàng cùng tồn tại như thế nhỉ?
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cô làm gì thì làm, 28 tết rồi đó nha!
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    THÌ SAO???
    KHÔNG MINH MẪN THÌ...28 CÁI TẾT SAU CÒN KHỐN KHỔ HƠN NHIỀU
    Chị! đối với anh bạn thì có 2 điều
    1 là: Nói toẹt ra: " yêu"
    Nếu anh bạn chị ok, thì hp
    Nếu anh bạn chị ko ok thì...mọi việc vẫn vậy ( như từ trước tới giừ vẫn k yêu)
    2 là: sau khi anh bạn chi gật đầu ok, thì chị...BỎ lun đi. 1 người con trai, đi bên cạnh cuộc đời mình biết bao năm, nếu yêu mình mà k có 1 lầ đủ dũng khí nói yêu, thì... sá gì nữa.
    Tóm lại là: đằng nào cũng... BỎ.
    Vậy kết luận: KHÔNG CẦN PHẢI HỎI ANH BAN CHỊ NỮA. CHỊ CỨ TIN RỒI 1 NGÀY SẼ TÌM ĐƯỢC NGƯỜI CẦN TÌM.
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    đề nghĩ gái bờ nu hiểu rõ: đây là box tâm sự , nơi giãi bày nỗi niềm và cần sự chia sẻ, ko fải box TVTY mà cần tư vấn.
    có khi bạn chủ thớt có 2 anh theo nên thấy nhiều muốn chia sẽ cho những máy bay chúng ta chăng?
    đúng là kẻ ăn ko hết ng lần chẳng ra .chẹp
  6. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    ừh, đây là box tâm sự mà.
    @:tớ không biết gì về anh ta ngoài những mối quan hệ bạn bè mà anh ấy thi thoảng rủ tớ tham gia, ở đó đều là bạn anh ấy và anh ấy đều được kính trọng.
    Còn lại không có bạn bè chung, không có ai là họ hàng của anh ấy ở hà nội, thế nên mọi thứ đều rất xa lạ với tớ, còn cậu bạn tớ, chúng tớ gần như người nhà, bạn bè chung, gia đình 2 bên biết đến, thế nên tớ cũng muốn cho mình 1 cơ hội tìm hiểu yêu đương nhưng nghĩ lại lại thấy nản và xa vời quá!
  7. tomorrow09

    tomorrow09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng 28 t rồi nhưng thấy tuổi này rồi mình nên bình tĩnh lựa chọn. Trễ thì cũng trễ rồi.
    Tớ thấy anh bạn thứ nhất có tình cảm nhưng có lẽ tình cảm đó ko đủ lớn để anh ta dũng cảm nói ra.
    Nhiều ng sẽ khuyên bạn nên nói rõ tc của mình. Nhưng thực tế là bạn đã có câu trả lời rồi. Bằng đó năm đi bên nhau ko đủ để anh ấy hiểu tc của bạn sao?
    Nếu muốn giữ tình bạn thì mình lặng lẽ tìm đối tượng khác. Chứ nói ra rồi cả 2 sẽ ngại nhau hơn.
    Người thứ 2 nên cho cơ hội tìm hiểu. Đi chơi nhiều, cùng tham gia hoạt động cộng đồng sẽ thấy những điểm tốt của nhau.Bên cạnh đó là xác định dứt khoát chỉ là bạn với ng cũ . Bỏ hết các thói quen giữa 2 ng.
    Ko thể yêu ng khác nếu bạn vẫn hàng tuần đi chơi thứ 7 với anh bạn mình
  8. bienxanh2005

    bienxanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này sao giống mình 2 năm về trước quá, cũng rất phân vân, lạc lối không biết nghi thế nào.
    Lúc đó mình cũng 28 tuổi (cùng tuổi với bạn chủ topic bây giờ ), quen với 1 anh bạn qua net trò chuyện rất hợp tính. Lúc đó mình đang học ở nước ngòai nên có ngừơi bạn quan tâm chia sẻ đến mình như thế thì thích lắm, trò chuyện lâu ngày tự dưng mình cảm thấy hình như mình cảm ngươi ta. Mỗi ngày đều nói chuyện cả tiếng trên mạng, anh ấy giúp mình trong học tập và cuộc sống. Ngày nào mà không gặp là mình buồn ghê lắm. Rồi đến 1 ngày cũng lấy hết dũng khí ra nói với anh ấy là mình yêu anh ta, bị từ chối nhẹ nhàng, anh chỉ coi mình là bạn, đúng hơn là 1 cô em gái.Vậy mà vẫn không bỏ, cứ nói là mình sẽ chờ anh 1 năm nữa xem sao, lúc đó sau mà ngu thế không biết hihihihi.
    Trong thời gian đó cũng có ngừơi quan tâm đến mình, anh ấy vo cùng ủng hộ chuyện mình mở rộng quan hệ. Anh chàng sau này rất nhiệt tình, săn đón, chăm sóc mặc dù biết mình chưa có cảm tình. Được một cô bạn gái khuyên nhủ nên mình tìm hiệu thêm về anh đến sau này và cho người ta lẫn mình một cơ hội. Thế mới biết mình và anh chàng sau này rất hợp, bọn mình đính hôn sau 6 tháng chính thức yêu nhau, 6 tháng sau ngày đính hôn là cưới.
    Vợ chồng mình sống với nhau hạnh phúc lắm, nghĩ lại cũng phải mừng là lúc trước mình lựa chọn đúng chứ nếu không thì bây giờ không được vui vẻ thế này đâu. Còn tình bạn giữa mình và anh bạn ccũ thi vẫn vậy. Có thêm 1 ngừơi anh nữa ( anh ấy sẽ chụp hình cưới cho bọn mình khi hai vợ chồng mình về VN làm đám cưới lại đấy ).
    Mình kể dài dòng như thế chỉ mong bạn hiểu là người bạn của bạn đã từ chối bạn thì tình cảm hai ngừoi chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi. bạn nên bày tỏ cảm của mình với anh ấy trực tiếp để bạn dễ quên anh ấy hơn. Anh ta sẽ từ chối bạn, nhưng đó là cách hay nhất và nhanh nhất để bạn từ bỏ tình yêu đơn phương của mình. Còn chuyện có tiến đến với anh sau này hay không thì còn tùy thuộc vào tình cảm của bạn. Bạn sẽ suy nghĩ rõ ràng hơn khi chấp dứt với anh bạn thân của mình.
    Mà 28 tuổi thì không gọi là già đâu nhé. Nhỏ bạn mình đến năm 31 mới có người yêu, yêu được 6 tháng thì quyết định cưới. Tuổi tác không là gì đâu, đừng bận tâm nhiều về nó nhé
    Chúc bạn tìm được hạnh phúc
  9. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bienxanh, tớ rất mong dù chỉ là 50% câu chuyện của bạn là sự thật, bởi tớ rất mong có 1 ai đó có hoàn cảnh như tớ để có thể chia sẻ thật lòng nhất.
    những thứ bên tớ quá quen thuộc nên tớ cảm thấy rất khó dứt khoát, tớ nghĩ nếu bạn tớ yêu tớ thì sau khi tớ nhắn tin đã ít nhất là bạn ấy đã có thái độ khác rồi nếu như bạn ấy cũng có tình cảm với tớ, nhưng bạn ấy vẫn chẳng nói gì cả, 2 đứa chán chán nhớ nhớ lại rủ nhau đi chơi, đi uống càphê và mua sắm.
    Anh bạn kia có sự chân thành nhưng sao tớ vẫn thấy xa cách, và tớ đã xa anh ấy cả tuần để xem có nhớ nhung không nhưng cũng không có cảm xúc gì cả.
    ôi tình yêu ai giúp tớ được 1 lối đi ngoài chính bản thân tớ hay không?
  10. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    em nì thông minh nhỉ, cho làm quen em ơi. cơ hội chỉ đến vài lần cho chủ topic.

Chia sẻ trang này