1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng hay theo đuổi 1 cuộc tình vô vọng?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scalet, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chào ấy
    Sư thầy trụ trì chùa làng tớ từng nói với tớ rằng: " Người thực sự yêu mình sẽ biết trân trọng mình".
    Theo tớ, với cậu bạn thân, ấy nên gặp trực tiếp và nói rõ tình cảm với cậu ấy. Có thể ấy sẽ mất 1 tình bạn nhưng như thế sẽ tốt hơn tình trạng hiện nay. Tốt hơn là hãy chọn người thật lòng yêu mình.
    Nhưng để mình thật sự hạnh phúc thì mình cũng phải yêu người ta. Vì thế đối với anh đang có tình cảm với ấy, ấy nên tìm hiểu, gần gũi anh ấy hơn. Ai cũng có những ưu điểm biết đâu ấy sẽ yêu những ưu điểm của anh ấy.
    Đối với con gái, nếu qua 25 tuổi sẽ ngại phải bắt đầu một mối quan hệ mới, đến tuổi 28 thì tình yêu sẽ không còn là những rung động từ cái nhìn đầu tiên như kiểu 18 tuổi (rất hiếm có tình yêu sét đánh). Vì thế ấy đừng mong chờ tình yêu như khi đang học cấp 3 hay đại học. Mà tình yêu ở tuổi ấy bây giờ sẽ là sự hiểu nhau, quan tâm, chia sẻ....Khi ấy ngoài 30 tuổi thì người ta đến với ấy sẽ phần lơn là do ấy phù hợp với điều kiện mà người ta cần. Nếu ấy ở thành phố thì tớ không biết chứ nếu ở quê thì tớ cá mấy năm gần đây chắc năm nào mẹ ấy cũng làm sớ cầu duyên đấy.
    Vì thế, hãy cho người và cũng là cho mình cơ hội. Sau này ấy sẽ thấy tình cảm với cậu bạn thân là ngộ nhận.
    Thế nhé, chúc ấy hạnh phúc.
  2. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    tôi thực lòng không đủ can đảm, cả việc nói chuyện nghiêm túc với người bạn thân, cùng cả việc mở lòng ra với mối quan hệ mới...
    làm sao cho tôi đủ can đảm
    ôi tình yêu sao vẫn cứ mãi đi lạc lối thế này!
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cuộc sống của bạn mà bạn không tự cố gắng, thì sau này có gì không hài lòng xảy ra thì tự bạn chịu thôi. Lúc ấy đừng tiếc đã không cố gắng hết mình nhé.
    Đời này chẳng lẽ lại còn có vụ sống giùm nữa hay sao, tự lo mà sống cuộc sống của mình đi chứ!
  4. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    tôi đã làm công việc đó, tôi đã xa người bạn thân
    tạm xa người bạn thân tôi, tôi phải làm sao đây, với ngày ngày là những tin nhắn và những cuộc gọi. Tôi đã trả lời với 1 sự lạnh lùng mà tôi không tưởng tượng, để cho bạn thấy rằng tôi không khó hiểu, tôi vẫn tiếp bạn chơi với bạn như bình thường đấy thôi, để bạn không thắc mắc, để chúng ta dần dần xuất hiện những khoảng cách và nó đủ để tôi có đủ can đảm để tôi có thể "tha" cho bạn.
    nhưng tôi nhớ bạn quá, tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ nhắn tin gọi điện cho bạn nữa, nhưng những ngày tiếp sau không có bạn tôi sẽ biết làm gì đây, bạn ơi
    lòng dũng cảm, tôi ơi có đủ không????
  5. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Luỵ tình quá đi mất.
    Đời còn dài, giai còn đầy. Cứ từ từ mà sống.
  6. bienxanh2005

    bienxanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã can đảm xa người bạn thân ấy thì cứ như vậy mà tiến nhé. Sẽ có những lúc bạn thấy cô đơn khủng khiếp, sẽ có những lúc bạn cần được ở bên cạnh người bạn thân ấy nhưng hãy cố lên. Biết là hai người không đến được với nhau thì cắt đứt càng sớm thì càng ít đau hơn bạn ạ. Mình thấy là bạn vẫn nhớ vì có lẽ bạn vẫn còn nuôi hy vọng từ anh ấy. Bởi thế mình khuyên bạn hãy nói thực lòng mình với anh ta và nhận lời từ chối từ chính anh ấy. Đó sẽ là động lực cho bạn quên anh ta.
    Chuyện mình kể với bạn là chuyện thật đấy, có gì buồn thì PM cho mình, sẽ chat chơi. Hy vong bạn sớm tìm được lời giải
  7. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    vậy là đã 1 tuần tôi xa bạn, ngày nào bạn cũng nhắn tin cho tôi, tôi đã từ chối đi ăn kem cho mát và nói hôm nay tớ mệt.
    rồi hôm nay là hôm thứ mấy bạn buồn quá nhắn "này, có bồ rùi hay sao mà hờ hững thế?"
    thế là tôi nằm khóc, tôi nằm hơn 1 tiếng để nhìn cái tin nhắn ấy rồi nhắn lại : :) ừ, nhưng chưa đâu vào đâu, đang có chị bạn giới thiệu, mới dừng ở mức ấy thôi.
    bạn không nhắn lại.
    vậy là tôi đã vĩnh viễn mất bạn rồi.
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    CHƯA ĐÂU. CHƯA THỂ THE END KI CHỊ VẪN CÒN VÍT ĐƯỢC THÍA NÀY...
    ROÀI LẠI SẮP SỬA CÓ ĐỐNG CHIỆN KHÁC ĐỂ KỂ LỂ ĐÓ...
    YÊU MỪ! HẦU NHƯ AI CŨNG ZẬY. EM CŨNG ZẬY
  9. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    @ cảm ơn em, tình yêu là gì nhỉ, chỉ không biết, có lẽ chị chỉ biết khi mình đã mất.
    vậy là đã hơn 1 ngày bạn không còn nhắn nữa, không còn hỏi thăm nữa, tôi biết chúng ta đang xa nhau, tôi xin lỗi, tồi phải làm như thế,nếu như chúng ta chỉ là bạn bè biết đâu tôi vẫn có thể còn ở bên bạn, nhưng giờ thì đã hết, chỉ biết rằng giờ phút này chỉ mình tôi biết tôi cố gắng, bạn thì không.
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Xa nhau có khi là tốt hơn đấy !
    Kệ, đời sẽ trôi thôi.

Chia sẻ trang này