1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng hay theo đuổi 1 cuộc tình vô vọng?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scalet, 11/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    bạn gọi cho tôi 2 lần, tôi không bắt máy, bạn nhắn tin cho tôi tôi nói dạo này bận quá, sắp có đoàn kiểm toán về.
    rồi đã 2 ngày bạn không còn nhắn nữa, cho tới tối nay bạn nhắn "sống vui nha, khi nào cần cứ gọi H, H luôn sẵn lòng."
    vậy là bạn chẳng còn thiết tha gì tôi nữa, và tôi, tôi chỉ biết khóc thôi
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn thía này mà dám nghĩ " LẤY CHỒNG"...

    Chập cheng nặng chị ơi. Giừ có đặt trước mặt chị 1 người hoàn hảo ( em cũng k rõ thía nào là hoàn hảo- zìi mỗi người 1 cách đánh giá) chắc chị cũng chỉ nhìn thấy mặt ANH BẠN chị thui
    Thôi! chị em mình, cứ yêu, và nhớ đi... Người ta k cần mình, mình cũng đâu phải hok có người ta là k sống được.
    Cứ sống. Cứ nhớ. chó tới khi quên ( Khi nào quên em cũng k biết được )
    Không ai cấm được con tim và trí óc của mình, ngay cả người đó là CHÍNH MÌNH. khì khì khì....
  3. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    vậy là chúng mình cũng đã nói với nhau lời từ biệt, bạn cứ gặng hỏi tại sao, mình không bắt máy nữa, bạn đang hoang mang, mình biết, nnhưng mình phải làm như vậy thôi, mình đang cố gắng tìm kiếm những cuộc tình khác vichỉ có cách làm như vậy mình mới có thể quên đi, tha thứ cho mình nhé.
  4. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Bạn linh tinh, quá linh tinh. Tại sao cứ phải nhìn những dòng chữ vô nghĩa và suy nghĩ thế này và thế kia nhỉ
    Con người có bộ não, có đôi mắt, có đôi tai nhưng còn có một cái miệng nữa. Lời nói ngoài truyền tải thông tin còn có một khả năng siêu việt là cảm xúc nữa bạn ạ
    Thay vì ngồi một mình và nghĩ nghĩ ngợi ngợi thế này thế kia, hãy gọi cho người ấy đi. Dù là để chia tay, hay đơn giản là nói lên suy nghĩ của mình.
    Chẳng một ai khác có thể làm được ngoài bạn đâu
  5. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    vậy là mình đã không gặp không tạo cho anh kia cơ hội, vì mình nghĩ mình còn đang yêu bạn, không thể làm khổ hay khó dễ cho anh ấy.
    nhưng bạn ơi, sao mình mãi vẫn còn vô vọng thế này?????

Chia sẻ trang này