1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng hơn bao nhiêu tuổi ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hth3109, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng hơn bao nhiêu tuổi ???

    Tớ chả biết đã có topic về vấn đề này chưa, nhưng lười tìm quá, nên liều làm cái này vậy
    Mẹ tớ thường bảo con gái phải lấy chồng hơn ít nhất 4-5tuổi, vì con gái chóng già. Sau khi sinh con xong thì thường bị "xuống cấp trên toàn bộ mặt trận" nên chồng dễ chán, dễ đi ngoại tình. Mà nhất là đến tuổi trung niên, phụ nữ đã già, còn đàn ông thì vẫn phơi phới, lúc đó sự nghiệp của người đàn ông đã ổn định, nên họ thừa điều kiện để "dửng mỡ" đi tìm cảm hứng mới thay vì nhìn bà vợ già ở nhà.
    Nhưng lại có người nói "vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn" Vậy theo mọi người thì nên như thế nào, Vì theo thực tế tớ thấy nhiều cặp vợ chông = tuổi nhưng trông vẫn đẹp đôi và hạnh phúc (có đôi đã quá cả 50t rồi). Còn riêng bản thân tớ, tớ đã từng yêu 1 người bằng tuổi, nhưng thực sự ko thể hoà hợp được vì 2 đứa quá ngang bướng, suốt ngày chỉ tranh giành nhau như 2 đứa bạn. Đến giờ có lẽ tớ thấy lời mẹ tớ nói đúng
  2. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    ừ, bố tớ cũng giương cao khẩu hiệu là con nên yêu ai hơn 5 tuổi trở lên hơn gì mà hơn nhiều thế nhỉ ... trc giờ mình toàn chơi với ng hơn ít ít tuổi thôi, mấy anh hơn nhiều thế cứ thấy già già sao ý Ban đầu tưởng bố ko để ý gì đến vđề tình yêu tình báo của mình, bi giờ tự dưng bị giới hạn fạm vi hoạt động thế này chứ lị Bố lấy VD điển hình là bố mẹ, hơn 6 tuổi mà mẹ nhìn già hơn bố ( may mà mẹ còn đc khoản xinh xẻo kéo lại, bạn tớ đến toàn khen mẹ tớ - sao chả ai khen mình nhỉ chứ mình thì lấy cái gì kéo lại bi giờ ) . Ôi dời, mà bố tớ còn xa xôi lấy VD 1 anh con bạn bố tớ, mới có 20 mấy mà đang làm đến tiến sĩ ở nước ngoài rồi, khen anh ta cơ đấy, nguy hiểm thế chứ lị
    Ng lớn fiền fức, lại còn tính cả chuyện hợp tuổi này nọ nữa cơ ... Bố mẹ tớ thì xem ra ít để ý đến vđề hợp tuổi này nọ, nhưng mà bà con xung quanh thì cũng thêm mắm thêm muối vào đấy, kiểu gì chả lung lay
  3. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    ừ, bố tớ cũng giương cao khẩu hiệu là con nên yêu ai hơn 5 tuổi trở lên hơn gì mà hơn nhiều thế nhỉ ... trc giờ mình toàn chơi với ng hơn ít ít tuổi thôi, mấy anh hơn nhiều thế cứ thấy già già sao ý Ban đầu tưởng bố ko để ý gì đến vđề tình yêu tình báo của mình, bi giờ tự dưng bị giới hạn fạm vi hoạt động thế này chứ lị Bố lấy VD điển hình là bố mẹ, hơn 6 tuổi mà mẹ nhìn già hơn bố ( may mà mẹ còn đc khoản xinh xẻo kéo lại, bạn tớ đến toàn khen mẹ tớ - sao chả ai khen mình nhỉ chứ mình thì lấy cái gì kéo lại bi giờ ) . Ôi dời, mà bố tớ còn xa xôi lấy VD 1 anh con bạn bố tớ, mới có 20 mấy mà đang làm đến tiến sĩ ở nước ngoài rồi, khen anh ta cơ đấy, nguy hiểm thế chứ lị
    Ng lớn fiền fức, lại còn tính cả chuyện hợp tuổi này nọ nữa cơ ... Bố mẹ tớ thì xem ra ít để ý đến vđề hợp tuổi này nọ, nhưng mà bà con xung quanh thì cũng thêm mắm thêm muối vào đấy, kiểu gì chả lung lay
  4. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì toàn iu với những người già hơn ít nhất 7t cơ. Mấy anh bạn bằng tuỏi hoặc lớn hơn tớ 2-3 t tớ chẳng bao giờ cảm thấy hợp cả. Nói chuyện và tính tình không hợp. Vì tớ thích đàn ông phải mạnh mẽ, kiến thức nhiều, nói chuyện phải có duyên. Những điều này mấy anh chàng cùng lứa kô có kinh nghiệm được. Nhìn họ cứ vớ vẩn sao đấy.
    Còn già hay không cũng còn tuỳ cách mình ăn mặc, và trang điểm. Ở VN cứ lấy chồng rồi không được mặc đẹp, chồng ghen ( tếu nhỉ, ảnh không ghen nữa thì đi chơi với gf vui hơn vì chán rồi), mặc đồ phải design khác nữa. Bên này bình đẳng lắm, đồ chẳng phần biệt tuổi tác, trên 40 các bà vợ lại hay làm biếng ăn mặc xườm xoàm, nên mới nhìn già thôi.
    Tớ thì sau khi cưới chỉ 1 con thôi ( không nhiều hơn, có 1 đứa thì đặt vòng luôn) bất kể trai hay gái. Vì tớ cũng sợ già lắm, mà có 2 con trở lên là xấu rồi. Chỉ có "gái 1 con mới trông mòn con mắt thôi" , nhở. Sống trên đời sợ nhất là bị chê già và xấu.
  5. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì toàn iu với những người già hơn ít nhất 7t cơ. Mấy anh bạn bằng tuỏi hoặc lớn hơn tớ 2-3 t tớ chẳng bao giờ cảm thấy hợp cả. Nói chuyện và tính tình không hợp. Vì tớ thích đàn ông phải mạnh mẽ, kiến thức nhiều, nói chuyện phải có duyên. Những điều này mấy anh chàng cùng lứa kô có kinh nghiệm được. Nhìn họ cứ vớ vẩn sao đấy.
    Còn già hay không cũng còn tuỳ cách mình ăn mặc, và trang điểm. Ở VN cứ lấy chồng rồi không được mặc đẹp, chồng ghen ( tếu nhỉ, ảnh không ghen nữa thì đi chơi với gf vui hơn vì chán rồi), mặc đồ phải design khác nữa. Bên này bình đẳng lắm, đồ chẳng phần biệt tuổi tác, trên 40 các bà vợ lại hay làm biếng ăn mặc xườm xoàm, nên mới nhìn già thôi.
    Tớ thì sau khi cưới chỉ 1 con thôi ( không nhiều hơn, có 1 đứa thì đặt vòng luôn) bất kể trai hay gái. Vì tớ cũng sợ già lắm, mà có 2 con trở lên là xấu rồi. Chỉ có "gái 1 con mới trông mòn con mắt thôi" , nhở. Sống trên đời sợ nhất là bị chê già và xấu.
  6. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nghe người lớn thì phức tạp lắm, như ông bà già nhà tớ, tớ thấy về mấy cái chuyện chồng con của con cái hay "đẽo cày giữa đường" lắm. Mình thích gì thì làm chứ nghe răm rắp, mai sau khổ mình, mình chịu, đâu có ai chịu thay được
    Tớ thì thích người hơn từ 6-->10 tuổi. Đúng là thấy bằng tuổi thì thấy mình làm chị nó hay sao ý, không phải chỉ vẻ bên ngoài đâu mà tính cách bên trong ấy. Con gái bằng tuổi chắc phải khéo léo và sắc sảo một chút nhỉ. Bà chị gái tớ lấy chồng bằng tuổi, 2 anh chị hạnh phúc lắm nhưng bà chị mình cũng thuộc loại rất đảm đang và sắc sảo, chứ loại gà tồ được chiều như mình thì chả hiểu vớ anh bằng tuổi nó ra làm sao.
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nghe người lớn thì phức tạp lắm, như ông bà già nhà tớ, tớ thấy về mấy cái chuyện chồng con của con cái hay "đẽo cày giữa đường" lắm. Mình thích gì thì làm chứ nghe răm rắp, mai sau khổ mình, mình chịu, đâu có ai chịu thay được
    Tớ thì thích người hơn từ 6-->10 tuổi. Đúng là thấy bằng tuổi thì thấy mình làm chị nó hay sao ý, không phải chỉ vẻ bên ngoài đâu mà tính cách bên trong ấy. Con gái bằng tuổi chắc phải khéo léo và sắc sảo một chút nhỉ. Bà chị gái tớ lấy chồng bằng tuổi, 2 anh chị hạnh phúc lắm nhưng bà chị mình cũng thuộc loại rất đảm đang và sắc sảo, chứ loại gà tồ được chiều như mình thì chả hiểu vớ anh bằng tuổi nó ra làm sao.
  8. hoacomaythu

    hoacomaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Từ bé tới giờ tớ chẳng thích chơi với con trai bằng tuổi vì cảm giác giống chị gái với em trai quá. Mẹ tớ kém bố tớ 4 tuổi mà bây giờ trông cụ ông vẫn đẹp trai và phong độ hơn nhiều ( 56 tuổi rồi nhé) làm mẹ tớ nhiều lúc cũng tủi thân. Chồng tớ hơn tớ 4 tuổi rưỡi, câu nói cửa miệng của bác ấy là: không thèm chấp đồ trẻ con. Vì thế cuộc cãi vã nào tớ cũng là người thắng cuộc. Nhưng cơ mà nhiều khi những người hơn tuổi mình đôi khi họ không hiểu được mình đâu.
    Xin lỗi những người lấy chồng bằng tuổi vì trí tưởng tượng phong phú của tớ chứ khi cãi nhau chẳng may cả hai cùng nổi nóng không khéo vợ sẽ nhảy lên: Suy cho cùng bằng tuổi nhau thì việc gì tớ phải gọi ấy là anh?
  9. hoacomaythu

    hoacomaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Từ bé tới giờ tớ chẳng thích chơi với con trai bằng tuổi vì cảm giác giống chị gái với em trai quá. Mẹ tớ kém bố tớ 4 tuổi mà bây giờ trông cụ ông vẫn đẹp trai và phong độ hơn nhiều ( 56 tuổi rồi nhé) làm mẹ tớ nhiều lúc cũng tủi thân. Chồng tớ hơn tớ 4 tuổi rưỡi, câu nói cửa miệng của bác ấy là: không thèm chấp đồ trẻ con. Vì thế cuộc cãi vã nào tớ cũng là người thắng cuộc. Nhưng cơ mà nhiều khi những người hơn tuổi mình đôi khi họ không hiểu được mình đâu.
    Xin lỗi những người lấy chồng bằng tuổi vì trí tưởng tượng phong phú của tớ chứ khi cãi nhau chẳng may cả hai cùng nổi nóng không khéo vợ sẽ nhảy lên: Suy cho cùng bằng tuổi nhau thì việc gì tớ phải gọi ấy là anh?
  10. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết là vậy, phần lớn hiện thực là vậy, nhưng có phải lúc nào cũng đi theo những gì đã định sẵn, nghĩ sẵn được đâu. Gì thì gì, yếu tố con người, hoàn cảnh cũng làm thay đổi sự chênh lệch tuổi tác rất nhiều. Chưa yêu ai, or đang lựa chọn thì dễ cân đo đong đếm chuyện tuổi tác, nhưng yêu vào rồi thì ... . Thay đổi thì ai cũng có thể thay đổi, thuỷ chung thì ai cũng có thể thủy chung tuỳ vào con người ngta thôi, chứ tuổi tác chỉ là một phần thôi.

Chia sẻ trang này