1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng hơn bao nhiêu tuổi ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hth3109, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    1983 mạng Thủy, tớ chỉ bít có vậy, mà thủy khắc Hỏa (78-79), Thổ (76-77) khắc Thủy. Thủy sinh Mộc (80-81) Túm lại phải xem nhiều mà tớ thì bít ít.
  2. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ủa, em cundc dạy anh hồi nào hử, Global mau về nhà đi, tổ chức đi xa một chuyến cùng mọi người.
  3. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ủa, em cundc dạy anh hồi nào hử, Global mau về nhà đi, tổ chức đi xa một chuyến cùng mọi người.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... sao lại có nick em trong topic này? Hơ hơ... mợ Global hình cầu kia sao lại réo nick em? Anh già ngứa lưỡi nữa...
    Theo chỗ em được biết, lấy chồng hơn 6 tuổi là không hợp đâu. Nói chung cứ phải lấy chồng hơn chục tuổi trở lên mới được chiều. hì... Nói thế thôi chứ còn tuỳ thuộc vào mục đích "lấy chồng làm gì?"
    Tỉ dụ như lấy chồng để về làm ... em trai, con trai (vì mình khoái làm chị người ta), thì mình phải lấy em ít tuổi hơn để về nhà tha hồ chăm sóc chồng bé.
    Tỉ dụ như lấy chồng làm bạn tâm giao (vì mình khoái buôn dưa lê) thì kiếm chàng từ bằng tuổi cho đến hơn 4 tuổi.
    Tỉ dụ như lấy chồng về làm anh trai (chiều em gái, nhưng thỉnh thoảng vẫn hay "cấu chí, oánh ấm" một tẹo) thì có anh hơn từ 5 tuổi đến 10 tuổi.
    Tỉ dụ như lấy chồng làm bố (bố hay cưng chiều con gái rượu) thì có ngay hơn từ 1 chục đến 3 chục.
    Còn lại thì... đaáy, cứ thế mà tính.hì....
    Em thì em khoái "từ 1 chục đến 3 chục" các bác ạ.Số 11 như bà chị trên kia giải thích cũng hay đó.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 03/04/2005
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... sao lại có nick em trong topic này? Hơ hơ... mợ Global hình cầu kia sao lại réo nick em? Anh già ngứa lưỡi nữa...
    Theo chỗ em được biết, lấy chồng hơn 6 tuổi là không hợp đâu. Nói chung cứ phải lấy chồng hơn chục tuổi trở lên mới được chiều. hì... Nói thế thôi chứ còn tuỳ thuộc vào mục đích "lấy chồng làm gì?"
    Tỉ dụ như lấy chồng để về làm ... em trai, con trai (vì mình khoái làm chị người ta), thì mình phải lấy em ít tuổi hơn để về nhà tha hồ chăm sóc chồng bé.
    Tỉ dụ như lấy chồng làm bạn tâm giao (vì mình khoái buôn dưa lê) thì kiếm chàng từ bằng tuổi cho đến hơn 4 tuổi.
    Tỉ dụ như lấy chồng về làm anh trai (chiều em gái, nhưng thỉnh thoảng vẫn hay "cấu chí, oánh ấm" một tẹo) thì có anh hơn từ 5 tuổi đến 10 tuổi.
    Tỉ dụ như lấy chồng làm bố (bố hay cưng chiều con gái rượu) thì có ngay hơn từ 1 chục đến 3 chục.
    Còn lại thì... đaáy, cứ thế mà tính.hì....
    Em thì em khoái "từ 1 chục đến 3 chục" các bác ạ.Số 11 như bà chị trên kia giải thích cũng hay đó.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 03/04/2005
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ...em vì từng quen với những người có số tuổi khác nhau, nên đã thấm thía rồi ,vì vậy mới nghiệm ra là số 11 rất tốt, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
    Em quen với 1 anh hơn mình đúng 1 tuổi 1 tháng và ...8 ngày . Chàng ta cứ tỏ vẻ mình đã nhớn, nhưng thật ra là vô cùng con nít ,thích được chiều chuộng và hay nổi nóng vô cớ ...Mà em thì không thích làm chị vì anh ta đã có chị rồi ,mệt lắm ạ .Lúc mới quen thì sao cũng được, nhưng dần dần em phát mệt với tính tình của chàng hic hic ....vậy làm sao kéo dài được hết cuộc đời nhỉ ?
    Rồi một anh hơn 5 tuổi .Cũng có thể nói là dễ thương, vui tính chững chạc, nhưng lại hay đùa không phải lúc , phát bực lên được !! Sở thích giống nhau, tính tình cũng giống nhưng em thiết nghĩ 2 đứa làm biếng như nhau mà ở chung thì chịu sao nổi , chẳng chịu mắng mỏ em khi em làm sai, nên em cho anh ta điểm trừ ....
    Chàng thứ 3 hơn em 7 tuổi ...quá tuyệt ! Nhưng chàng lúc lạnh lùng lúc thì sến quá ,nghe nổi cả da gà mà em thì không chịu được đàn ông sến ,cứ giả tạo kiểu gì ấy (trong khi bạn chàng thì quá quá tuyệt, tính tình điềm đạm ,thông minh và trên hết là xem em như đứa em gái , chỉnh sửa ngay khi em sai , nên cùng tuổi mà tính tình họ có thể khác nhau )
    Người cuối cùng hơn em 11 tuổi .Chàng đã đi làm, đang còn nuôi mẹ già .Chững chạc, chân thành và có trách nhiệm với gia đình (em ghét mấy tên có việc làm mà cứ khư khư giữ cho mình, chẳng nghĩ gì đến cha mẹ ,là cái đồ ích kỷ ----> bỏ đi !). Khi nổi nóng vì cái tính kỳ quặc của em thì nói ngay đấy "Lần sau không được làm vậy nữa, em lớn rồi không phải con nít đâu !!!" - hic ,nghe chàng mắng sao êm tai thế ,lúc ấy chàng vừa cứng rắn vừa mềm mỏng (manly!!) ---> yêu làm sao ...Ở bên chàng em vừa có thể là chị khi chàng gặp chuyện ,cho chàng mượn bờ vai để tựa vào mà không phải lo chàng tự ái vặt ,có thể làm bạn tâm giao, vì cả 2 rất bình đẳng và chàng hiểu em .Chàng không sến và bộc lộ tình cảm một cách vụng về qua bó hoa hồng trong ngày 14-2, không nói lời êm dịu mà luôn ở bên em khi em cần .... với tuổi đó thì chưa làm cha em được, nhưng có thể là một người anh lớn cưng chiều ,cho em thấy mình thật bé nhỏ làm sao ..... ...Thôi nhắc đến lại thấy xốn xang ....
    Thế đấy, mục tiêu chính của em là anh chàng hơn 11 tuổi là vậy ,số đó nhìn đẹp đẹp , như 2 người bình đẳng và tôn trọng nhau , bổ sung cho nhau để hoàn thiện hơn Già quá lại thành 2 thế hệ, e rằng sau này chàng lại ghen tuông vớ vẩn thì mệt lắm ....Dù gì thì tình yêu vẫn quan trọng và con người đó có cá tính đáng cho mình trao thân gửi phận không ...Tuổi chỉ là sự lựa chọn thứ 2 thôi, cái em cần là một người đàn ông như thế thì em yêu và sẽ cố gắng khiến anh hạnh phúc, trân trọng những đức tính anh có được sẽ dễ dàng hơn trong việc duy trì tình cảm ....Sao dạo này em mắc tật nói nhìu thế nhỉ

    Được francy sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 04/04/2005
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ...em vì từng quen với những người có số tuổi khác nhau, nên đã thấm thía rồi ,vì vậy mới nghiệm ra là số 11 rất tốt, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
    Em quen với 1 anh hơn mình đúng 1 tuổi 1 tháng và ...8 ngày . Chàng ta cứ tỏ vẻ mình đã nhớn, nhưng thật ra là vô cùng con nít ,thích được chiều chuộng và hay nổi nóng vô cớ ...Mà em thì không thích làm chị vì anh ta đã có chị rồi ,mệt lắm ạ .Lúc mới quen thì sao cũng được, nhưng dần dần em phát mệt với tính tình của chàng hic hic ....vậy làm sao kéo dài được hết cuộc đời nhỉ ?
    Rồi một anh hơn 5 tuổi .Cũng có thể nói là dễ thương, vui tính chững chạc, nhưng lại hay đùa không phải lúc , phát bực lên được !! Sở thích giống nhau, tính tình cũng giống nhưng em thiết nghĩ 2 đứa làm biếng như nhau mà ở chung thì chịu sao nổi , chẳng chịu mắng mỏ em khi em làm sai, nên em cho anh ta điểm trừ ....
    Chàng thứ 3 hơn em 7 tuổi ...quá tuyệt ! Nhưng chàng lúc lạnh lùng lúc thì sến quá ,nghe nổi cả da gà mà em thì không chịu được đàn ông sến ,cứ giả tạo kiểu gì ấy (trong khi bạn chàng thì quá quá tuyệt, tính tình điềm đạm ,thông minh và trên hết là xem em như đứa em gái , chỉnh sửa ngay khi em sai , nên cùng tuổi mà tính tình họ có thể khác nhau )
    Người cuối cùng hơn em 11 tuổi .Chàng đã đi làm, đang còn nuôi mẹ già .Chững chạc, chân thành và có trách nhiệm với gia đình (em ghét mấy tên có việc làm mà cứ khư khư giữ cho mình, chẳng nghĩ gì đến cha mẹ ,là cái đồ ích kỷ ----> bỏ đi !). Khi nổi nóng vì cái tính kỳ quặc của em thì nói ngay đấy "Lần sau không được làm vậy nữa, em lớn rồi không phải con nít đâu !!!" - hic ,nghe chàng mắng sao êm tai thế ,lúc ấy chàng vừa cứng rắn vừa mềm mỏng (manly!!) ---> yêu làm sao ...Ở bên chàng em vừa có thể là chị khi chàng gặp chuyện ,cho chàng mượn bờ vai để tựa vào mà không phải lo chàng tự ái vặt ,có thể làm bạn tâm giao, vì cả 2 rất bình đẳng và chàng hiểu em .Chàng không sến và bộc lộ tình cảm một cách vụng về qua bó hoa hồng trong ngày 14-2, không nói lời êm dịu mà luôn ở bên em khi em cần .... với tuổi đó thì chưa làm cha em được, nhưng có thể là một người anh lớn cưng chiều ,cho em thấy mình thật bé nhỏ làm sao ..... ...Thôi nhắc đến lại thấy xốn xang ....
    Thế đấy, mục tiêu chính của em là anh chàng hơn 11 tuổi là vậy ,số đó nhìn đẹp đẹp , như 2 người bình đẳng và tôn trọng nhau , bổ sung cho nhau để hoàn thiện hơn Già quá lại thành 2 thế hệ, e rằng sau này chàng lại ghen tuông vớ vẩn thì mệt lắm ....Dù gì thì tình yêu vẫn quan trọng và con người đó có cá tính đáng cho mình trao thân gửi phận không ...Tuổi chỉ là sự lựa chọn thứ 2 thôi, cái em cần là một người đàn ông như thế thì em yêu và sẽ cố gắng khiến anh hạnh phúc, trân trọng những đức tính anh có được sẽ dễ dàng hơn trong việc duy trì tình cảm ....Sao dạo này em mắc tật nói nhìu thế nhỉ

    Được francy sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 04/04/2005
  8. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em Francy viết dài thế, nhưng mà trình bày được nên vẫn readable. Hơn 3-4 tuổi được rồi, vừa dễ nói chuyện vừa dễ chia sẻ trách nhiệm. Em lấy hơn 11 tuổi để về làm papa à . hehe, nói vậy thôi chứ yêu thì lấy, quan trong gì tuổi
  9. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em Francy viết dài thế, nhưng mà trình bày được nên vẫn readable. Hơn 3-4 tuổi được rồi, vừa dễ nói chuyện vừa dễ chia sẻ trách nhiệm. Em lấy hơn 11 tuổi để về làm papa à . hehe, nói vậy thôi chứ yêu thì lấy, quan trong gì tuổi
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    11 tuổi làm gì đã sinh con được mà lo .Tính tình em hơi già trước tuổi, lấy người hơn có mấy tuổi sau này người ta tưởng chị em thì ...Mà em hay là đa số con gái thích được người đàn ông chững chạc yêu thương hơn là suốt ngày cãi tay đôi với nhau ...Tâm tình thì em kiếm bạn gái thân thích hơn là nói với người yêu ,vì đàn ông họ sợ nghe phụ nữ lải nhãi lắm ...Càng lớn tuổi thì càng đuợc nhõng nhẽo ,có sai sót gì thì vẫn được tha thứ vì "Em còn con nít wá!!" chứ bằng bằng tuổi thì phải lựa lời ăn tiếng nói cho chững chạc ,không được làm chú mèo con bé xíu nữa vì nhìn vô chẳng ra sao cả .... Ý em thì nhất định như thế ,không hơn quá 11 tuổi và khong6 nhỏ hơn 5 tuổi là ok

Chia sẻ trang này