1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng hơn bao nhiêu tuổi ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hth3109, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cocolee

    Cocolee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0

    Được cocolee sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 08/08/2005
  2. Cocolee

    Cocolee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ ko quan niệm cứ lớn tuổi thì chững chạc đâu nhé. Chẳng hiểu sao nữa. Hay là mình toàn gặp các em già trước tuổi or mình trẻ con quá.Anyway, tớ thích các em cơ
  4. SunSon

    SunSon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa thể tưởng tượng nổi nếu vợ tôi nhỏ hơn tôi 30 tuổi thì ra sao
  5. MeoCon

    MeoCon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Anh sinh năm 73 đây, em có duyệt ko ;)
  6. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này có vẻ hấp dẫn nhỉ, đọc hết các ý kiến đã mỏi tay click rồi.
    Nói thật nhé, con trai ấy mà, nếu chú nào mà đã có thói trăng hoa, thì vợ già hay trẻ vẫn đi "tòm tem" tuốt. Còn nếu không, có "dâng đến miệng, anh đây chẳng thèm".
    Cuộc sống bây giờ vừa tiến bộ về vật chất, vừa văn minh về tinh thần. Các cô có xu hướng trẻ dần tương đối so với tuổi, trong khi các chàng thì nhanh già do sức ép công việc và cuộc sống. Các quan niệm vợ chồng bằng tuổi rồi vợ già chồng trẻ có lẽ chỉ còn tồn tại trong suy nghĩ của các cụ khốt thôi. Quan trọng hơn những điều ấy là hai người có yêu nhau thật lòng hay không? Tình yêu ấy sẽ quyết định mọi thứ. Còn ba cái chuyện chiều chuộng hay dỗi hờn kia, nó chỉ là thứ yếu.
    Có điều, mình đồng ý với ai đó cho rằng người đàn ông phải cao hơn một cái đầu thì các "nường" mới thích. Tuy nhiên, điều ấy cũng không hẳn đóng vai trò quyết định đâu.
    Tóm lại, tôi thấy yêu người bằng tuổi thì tâm tư suy nghĩ giống nhau, dễ thông cảm, kiến thức và tiếp nhận văn hóa mới dễ tương đồng, không bảo thủ.
  7. watwillbewillbe

    watwillbewillbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Tớ có đứa bạn thân, female, vừa mới qđịnh yêu 1 em kém 4 tuổi. Mà bạn tớ còn già so với tuổi. Không biết khuyên/can thế nào. Nói chung theo quy luật tự nhiên thì vẫn là sướng nhất.
    Người ta nói yêu bằng tuổi nằm duỗi mà ăn, dưng mà có p ai yêu bằng tuổi cũng đc happy và may mắn thế đâu. Yêu chàng kém tuổi còn risky gấp vạn lần.
    --------------------
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ặc, đã risky thì chớ, mà còn khiến bà vợ nhanh già vì "lo lắng thay chồng" ,nhất là khi tuổi già đến thì người vợ rất dễ mặc cảm về hình thức ,nhìu trường hợp thấy da dẻ nhăn nheo, ngực đùi không còn như thời son trẻ thì bà vợ cũng không muốn chồng nhìn thấy body của mình nữa (nói vậy nhưng chắc các bác hỉu ý em) ---lâu dần chồng chán, thêm cái bị "bỏ đói" thì thể nào cũng lăng nhăng mèo chuột thôi .... Vợ nhỏ hơn chồng 5-11 hoặc thậm chí 12,13 tuổi là good nhất . Chẳng người phụ nữ nào muốn đi ra đường cùng chồng mà bị người khác nhận nhầm là chị ông ấy cả !!
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Francy ui, Chồng Chop hơn Chop có hai tuổi à. Mà đi ra đường ai cũng nói ổng là ba của Chop cả
  10. amour74

    amour74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ==================
    đọc chưa được 1 trang, vừa định ti toe theo ông 32 kia chào hàng, thi cái em hth3109 lại dội cho gáo nước lạnh. Khổ thế chứ. ở đời phải biết mình là ai, tôi nghĩ tôi với ông nên ngồi nhà cho trời nó đẹp

Chia sẻ trang này