1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng hơn bao nhiêu tuổi ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hth3109, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kidkidkid

    kidkidkid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    TỚ thấy nếu cách nhau quá thì cũng nhiều vấn đề nảy sinh lắm.
  2. giot_nang

    giot_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em có cô chị lấy chồng hơn mình 22 tuổi, nhưng cuộc sống gia đình vẫn rất hạnh phúc.hihi. Cái chính là khi về sống với nhau, hai người phải tìm cách sống sao cho hoà hợp. Chứ già hay trẻ chẳng quan trọng, quan trọng là tình cảm và tâm hồn của họ thế nào thôi.
    Em thì thích các anh hơn mình độ chục tuổi. hihi.
  3. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mình ấy à, khi còn đi học cũng tuyên bố hùng hồn lắm, chỉ yêu và lấy người lớn tuổi hơn thôi. BỐ mẹ mình cũng chỉ muốn ông anh trai lấy vợ ít hơn 3,4,5 tuổi, và muốn mình lấy một anh hơn chục tuổi cũng chẳng sao. VÀ kết qủa thế này đây: anh mình đang yêu một chị lớn hơn 2 tuổi, mình thì sắp lấy chồng hơn mình.... -1 tuổi (tức là ít hơn 1 tuổi đấy ạ).
    Vấn đề là mình cũng yêu những người lớn tuổi hơn rồi, có người lớn hơn cả 7 tuổi. Khổ nỗi tính tình đỏng đảnh qúa, mà người ta lại bận trăm công nghìn việc, không có thời gian nhiều để chiều chuộng và chơi cùng. Mà đáng lý ra theo những gì mẹ mình phân tích, thì ''Mày phải lấy đứa nào hơn cả chục tuổi con ạ , để biết lo, biết chiều mày chứ mày có biết lo cho ai đâu, ngay cái thân còn lo chưa xong''.
    Có đứa bạn lấy một anh chồng cũng hơn 7 tuổi, có 1 đứa con rồi và bây giờ than thở: ngoài công việc ra, anh ấy chẳng còn thời gian để đưa vợ con đi chơi nữa,.mà càng làm, càng ham, càng kiếm được tiền lại càng muốn kiếm nhiều hơn. Mà con bạn mình lại xinh, và rát lãng mạn. Mẹ mình nghe kể thì chẹp miệng ''Ham làm cho lắm vào, rồi không khéo lại để vợ con cho người khác hưởng''.
    Vậy nên, chẳng biết thế nào mà lần nữa, người tưởng hợp, hóa ra lại không hợp, người tưởng không hợp, hoá ra lại hợp. Vấn đề tuổi tác trong tình yêu, chịu thôi, không thể nói trước được !
  4. Saikin

    Saikin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ điển hình là bố mẹ tôi cách nhau 27 tuổi. Bố đã 75, mẹ nay 48. Đành rằng có sự khác nhau trong tư tưởng nhưng... ai mà biết điều kì diệu gì đã xảy ra chứ?
    Mình đang yêu 1 anh hơn 7 tuổi. :P
  5. winter2212

    winter2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Theo mình vấn đề tuổi tác nhiều khi ko phải là mấu chốt quan trọng ... Mình có 2 đứa bạn thân , một đứa lấy anh chông hon cả chục tuổi . Sướng chả thấy đâu , cứ gặp nhau là than thở về chồng ,suốt ngày đi chả giúp vợ con vệc gì cả ,từ việc nhỏ nhất cũng đến tay vợ . Đi làm về ăn ,con cái cũng chả ngó ngàng tới , tất cả trách nhiệm vợ gánh hết . Đứa kia gặp la khen chồng hết lời , chồng nó kém nó 3 tuổi .Chưa chắc lấy chồng hơn nhiều tuổi đã được nhờ đâu ... Tất nhiên xã hội cũng có người này người khác . Nhưng đó là trường hợp của bạn mình .Bạn trai của mình cũng chỉ hơn mình 1 tuổi , 2 đứa cũng quen nhau 3 , 4 năm nay .Chàng lúc nào cũng tỏ ra đĩnh đạc ,già dặn , trong mọi vấn đề .Nhất là đối với gia đình mình ko chê chỗ nào được . Bố mẹ mình rất hài lòng khi tiếp xúc với chàng và gia đình chàng .Hồi đầu các cụ hầu như ko quan tâm và có cảm tình với chàng lắm .Chàng nói thời gian và tình cảm sẽ chứng minh được tấm lòng chàng .Mình thấy khi ở bên chàng luôn có cảm giác an tâm ..Chàng luôn tạo cho mình những cái bất ngờ dễ thương . Nhiều khi chỉ là một bài hát , hay một cái card viết những suy nghĩ của chàng .Món quà tuy nhỏ nhưng giá trị tinh thần rất lớn . Chàng nói với mình mặc dù quen nhau khá lâu rồi ,nhưng chúng ta lúc nào cũng cần phải vun đắp ,tạo nhiều điều thú vị cho tình iu hai đứa .Ko bao giờ được lãng quên điều đó ....

Chia sẻ trang này