1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng hơn bao nhiêu tuổi ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hth3109, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chị ủng hộ câu này.
    Nhưng mà mặc vải lụa thì quê lắm. Nhìn già hơn ấy chứ.
    Tớ có kinh nghiệm, tuổi càng cao thì càng không nên tiết tiền trong việc mua sắm. Đứng tuổi mà mặc những bộ đồ rẻ tiền trông không được thẩm mĩ lắm. Kinh nghiệm mẹ truyền lại.
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    1 ngày nọ , tớ cùng ba tớ đến nhà 1 bác nọ để chơi .
    Mới từ ngoài hiên , ba tớ đã sang sảng :
    - Em chào bác !
    - A , chào chú ! - Ông kia cũng hồ hởi
    Vừa lúc đó có 1 bà cụ tóc bạc trắng , lưng còng đi ra từ bếp . Tớ tất nhiên vòng tay rất lễ phép , ba tớ thì vẫn sang sảng :
    - Dạ , con chào cụ ạ .
    Tự dưng mặt ông chủ nhà trở nên hằm hằm .
    Sau về kể lại thì mẹ tớ cười ngặt nghẽo , bảo :
    - Anh ơi , đó là vợ của ông ấy đấy . Mẹ đâu mà mẹ !
    Cả tớ là ba tớ cùng té ngửa . Bởi ông kia tóc còn đen lắm , hầu như chưa có sợi bạc nào , người lại khoẻ mạnh lực lưỡng . Ba tớ thở dài :
    - Hèn gì mặt đồng chí ấy đang tươi vui tự nhiên lại đổi sang hằm hè
    Chồng chừng 50 vẫn phong độ , nhưng vợ cũng 50 là oải lắm rồi . Lúc ấy có khi là chị em . Sang 65 thì mẹ con mất rồi .
    Về mặt sinh học ******** này nọ mà nói , lấy chồng hơn 5-6 tuổi là tốt nhất . Ba tớ hơn mẹ tớ 5 tuổi nên giờ vẫn rất đẹp đôi
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    1 ngày nọ , tớ cùng ba tớ đến nhà 1 bác nọ để chơi .
    Mới từ ngoài hiên , ba tớ đã sang sảng :
    - Em chào bác !
    - A , chào chú ! - Ông kia cũng hồ hởi
    Vừa lúc đó có 1 bà cụ tóc bạc trắng , lưng còng đi ra từ bếp . Tớ tất nhiên vòng tay rất lễ phép , ba tớ thì vẫn sang sảng :
    - Dạ , con chào cụ ạ .
    Tự dưng mặt ông chủ nhà trở nên hằm hằm .
    Sau về kể lại thì mẹ tớ cười ngặt nghẽo , bảo :
    - Anh ơi , đó là vợ của ông ấy đấy . Mẹ đâu mà mẹ !
    Cả tớ là ba tớ cùng té ngửa . Bởi ông kia tóc còn đen lắm , hầu như chưa có sợi bạc nào , người lại khoẻ mạnh lực lưỡng . Ba tớ thở dài :
    - Hèn gì mặt đồng chí ấy đang tươi vui tự nhiên lại đổi sang hằm hè
    Chồng chừng 50 vẫn phong độ , nhưng vợ cũng 50 là oải lắm rồi . Lúc ấy có khi là chị em . Sang 65 thì mẹ con mất rồi .
    Về mặt sinh học ******** này nọ mà nói , lấy chồng hơn 5-6 tuổi là tốt nhất . Ba tớ hơn mẹ tớ 5 tuổi nên giờ vẫn rất đẹp đôi
  4. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Anh xã hơn tớ 7 tuổi, mà trông mình còn già hơn ấy chứ. Tớ 28, ông ấy 35 ( tuổi dê ). Nhưng được cái người VN tướng tuy có cao to nhưng vẫn còn nữ tính hơn bọn Tây nhiều, nên nhìn vào vẫn còn trẻ. Mặc dù tớ so với bình thường ( là so với VN) là thuộc loại bất bình thường rồi. Nhưng đứng gần bọn Tây mình vẫn còn bé hơn 1 tí. Cái này cũng là lợi thế nhỉ .
  5. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Anh xã hơn tớ 7 tuổi, mà trông mình còn già hơn ấy chứ. Tớ 28, ông ấy 35 ( tuổi dê ). Nhưng được cái người VN tướng tuy có cao to nhưng vẫn còn nữ tính hơn bọn Tây nhiều, nên nhìn vào vẫn còn trẻ. Mặc dù tớ so với bình thường ( là so với VN) là thuộc loại bất bình thường rồi. Nhưng đứng gần bọn Tây mình vẫn còn bé hơn 1 tí. Cái này cũng là lợi thế nhỉ .
  6. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    eo bác này tốt phước quá, giờ kiếm người chồng thế đâu phải dễ. Người được cái này thì lại hỏng cái kia. Nhưng cái chính cũng chẳng phải tuổi tác lắm, mà đó là bản chất và tính cách của con người. Giờ có ối ông già nhưng chắc gì đã được như chồng của bác.
    À thế em hỏi nhỏ bác: ông ấy có em zai ko? hehê giới thiệu cho em làm quen nào
  7. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    eo bác này tốt phước quá, giờ kiếm người chồng thế đâu phải dễ. Người được cái này thì lại hỏng cái kia. Nhưng cái chính cũng chẳng phải tuổi tác lắm, mà đó là bản chất và tính cách của con người. Giờ có ối ông già nhưng chắc gì đã được như chồng của bác.
    À thế em hỏi nhỏ bác: ông ấy có em zai ko? hehê giới thiệu cho em làm quen nào
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Tối thiểu là 10 tuổi và tối đa là 22 tuổi (vì mẹ tớ sinh tớ năm bà 23 tuổi,hắn không thể lớn hơn mẹ tớ!!!).
    Nhưng chẳng có ý định kết hôn,chỉ muốn zuo yi ge hao qing ren thôi.
    Tự dưng bây giờ thấy đàn ông là chạy mất dép...Có lẽ nói cho có chuẩn thôi,chứ chẳng còn tha thiết gì mà nghĩ tới.
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Tối thiểu là 10 tuổi và tối đa là 22 tuổi (vì mẹ tớ sinh tớ năm bà 23 tuổi,hắn không thể lớn hơn mẹ tớ!!!).
    Nhưng chẳng có ý định kết hôn,chỉ muốn zuo yi ge hao qing ren thôi.
    Tự dưng bây giờ thấy đàn ông là chạy mất dép...Có lẽ nói cho có chuẩn thôi,chứ chẳng còn tha thiết gì mà nghĩ tới.
  10. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tớ có cô bạn lấy chồng lớn hơn 12 tuổi kô phải suy nghĩ gì về kinh tế, chồng lại cực chiều nhưng cô í lại khoái chơi với tụi trẻ mới đau cho anh giai chứ, về nhà cứ quát chồng xơi xới.

Chia sẻ trang này