1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẤY CHỒNG ,,,,,,,,,,KHÔNG DỄ CHÚT NÀO

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iuvaghec, 22/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cũng có lúc đã từng nghĩ như thế, nhưng để làm được thì,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  2. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đã muốn lấy chồng đến thế thì cứ nhắm mắt mà đưa chân thôi, đừng nghĩ ngợi gì cả.
    Cứ nghĩ là chả lấy được đâu. Máu lên tí em à.
  3. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chán mình ghê vậy đó, sao làm việc gì cũng chậm chạp, chẳng biết khi nào mới xong đây,,,,,,,,,,
    Ôi, mâu thuẫn quá,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  4. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã thử nhưng chỉ tại iem nhắm mắt nên ,,,,,,,,,,hông biết đưa chân đi đâu đựơc hít ah
  5. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ hay lấy chồng đều khó hết.
    Biết bao giờ mới gặp được 1 người tử tế, và liệu mình và người ta có tình cảm để đến với nhau hay không?
    Box tâm sự mình nhiều người nhạy cảm, và dễ bị tổn thương nên trước khi tiến đến với bất kì ai đều dè dặt lắm. Nhất là chuyện trăm năm cả đời.
    Còn khi đã lấy rồi, ai chẳng muốn sống cùng nhau đến đầu bạc răng long nhưng hỡi ôi xã hội Việt Nam đang hiện đại đến mức báo động. Ông ăn chả, bà ăn nem... chẳng biết tớ có suy nghĩ quá không, nhưng cứ nghĩ đến việc lấy nhau rồi, có con cái... rồi một ngày kia phát hiện mình mọc đôi sừng trên đầu là thấy chán nản, chẳng muốn lấy chồng nữa
    Mình cũng đâu trẻ trung hay xinh xắn như hoa khôi... dường như tình yêu, hạnh phúc với mình mong manh như tà áo hẹp...
  6. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng phải nghe bmẹ, họ hàng giục lấy chồng đến nhàm cả tai mà vẫn nhăn nhở cười, coi là chuyện của ai đó.
    H nằm ốm còng queo ở nhà một mình, chưa bao h cần và muốn lấy chồng đến vậy, mệt mỏi, buồn chán, cô đơn... có thể chỉ là cảm giác được một ai đó chăm lo cho, hoặc cũng đã đến lúc phải cần đến ai đó, ko ai sống một mình mãi được.
    Biết là từ mai mình sẽ phải thay đổi, mai là một ngày mới!
    (Sorry vì viết bài này ở đây, nhưng mình ko biết nên đưa nó vào chỗ nào cả)
  7. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn, có lẽ bạn là người sống nội tâm nhiều,,,,,,,,,
    Chúc bạn có thêm nhiều niềm tin để luôn mỉm cười với hạnh phúc,,,,,,,,,,,,,
  8. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc mình có cảm giác phải có trách nhiệm ,,,,,,,,lấy chồng
    Có thể như thế mất đi ý nghĩa của chuyện cưới vợ, cưới chồng nhỉ ........ Nhưng thực sự là có lúc mình đã phải nghĩ như thế
  9. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Cảm thông và chia sẻ
  10. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn có 1 ng` vợ bt .
    k0 cần xinh đẹp lắm đâu ,
    chỉ cần cô ấy dịu dàng , đảm đang , chung thuỷ .
    có TY thì thật tuyệt .
    nếu k0 thì sống tốt , biết điều , quan tâm đến nhau là đc.(Vợ chồng là bạn đời theo đúng nghĩa đen luôn)
    Với 1 ng` vợ tốt như vậy thì chỉ có thằng ngu mới bỏ vợ chạy theo phù du.

Chia sẻ trang này