1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẤY CHỒNG ,,,,,,,,,,KHÔNG DỄ CHÚT NÀO

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iuvaghec, 22/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết bài ở đây là đúng mà .
    Con chăm cha k0 = bà chăm ông.
    Khi ốm đau mà đc. vợ hay chồng chăm sóc thì còn HP gấp triệu lần nghe câu "I love U" í chứ
    Thày giáo Chính trị em có đọc 1 câu thơ mà em k0 nghe rõ lắm , quên chưa hỏi lại bọn bạn .(pác nào biết thì điền thêo vào chỗ ..... nhé) đại khái là :
    Vợ chồng ..........nhớ ngày đoạn khó
    Bạn tri kỉ nhớ thủa hàn vi !

    Cảm động lắm í ,
  2. nguoixuban

    nguoixuban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng thì dễ thôi nhưng lấy người yêu mình mới là khó.
  3. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    đúng 1 phần " LẤY CHỒNG DỄ THÔI, LẤY NGƯỜI YÊU MÌNH KHÓ MÀ LẤY NGƯỜI MÌNH YÊU CÀNG KHÓ HƠN" đôi khi yêu 1 người nhưng lại lấy 1 người khác làm chồng, người chồng ó cũng yêu mình đấy chứ nhưng mình có yêu người đó dâu.. Ví dụ thôi chứ tui chưa chồng , cxung đang phân vân có nên lấy chồng trước tuổi 25 hay là đến 30 mới chọn
  4. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Tại sao những người khó lấy chồng và những người khó lấy vợ không đến với nhau nhỉ?
    Giời ơi, khó lấy vợ quá.......
  5. buxubuxu

    buxubuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng lấy vợ là duyên số hết các bạn ah, trừ khi mình có mục đích lấy chồng cho có tấm chồng hay vì kinh tế...
    Vì thế mình khuyên thật các bạn là hãy cứ "bình tĩnh" (nói thì bảo giỏi nói, nhưng thực tế là mình lấy chồng không sớm, 27t, cách đây 9 năm khi bạn bè cùng phổ thông và ĐH hầu hết đã yên bề gia thất từ lâu, con cái đã lớn khôn)
    Mình thì quan điểm rõ ràng:
    - yêu mới lấy
    - 2 người phải có những suy nghĩ tương đồng, có cùng nhân sinh quan
    - chồng mình phải là người yêu quí gia đình, theo mình nếu họ yêu quí gia đình họ thì họ sẽ biết giá trị của HP gia đình mà cùng mình vun vén.
    - cùng có hoàn cảnh kinh tế, gia đình tương đồng (tức là nếu là gd công chức thì cùng công chức, buôn bán kinh doanh thì cùng buôn bán kinh doanh, như vậy dễ tìm tiếng nói chung)
    Sau 9 năm chung sống mình thấy đến thời điểm này mình hoàn toàn hài lòng với những gì mình có. Mình quan niệm HP cũng giản dị, đơn giản như khi đi ra đường tự dưng cả 2 vc phì cười, nói ra thì lý do là vì cả 2 cùng nhìn thấy 1 hành động hoặc 1 nhân vật nào đó vô cùng tức cười nhưng chỉ lướt qua, chứ nói thật sợ nhất là cảnh vợ cười, chồng hỏi cười gì rồi khi biết lý do mắng cho là vô duyên, toàn thấy cảnh không đâu rồi cười, trong khi chồng thì chả nhìn thấy cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó và nếu có thấy thì chả thấy đáng cười.
    Vậy đó, nên cứ mỗi lần mình thử cố hình dung xem nếu lấy anh X, anh Y thì c/sống của mình ra sao, nhưng chả bao giờ mình kịp tưởng tượng quá 1'' vì chỉ 30" là tỉnh ngủ luôn với HP ngọt ngào bình dị bên cạnh.
    Đừng cố gượng ép, đừng cố săn tìm giăng bẫy, hãy sống đúng là mình và hãy lạc quan yêu đời, đừng đặt vấn đề lấy chồng như một sứ mạng gì ghê gớm thì bạn sẽ nhận được hạnh phúc và tình yêu đích thực.
  6. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Sao bác không để lại chút thông tin về mình nhỉ, biết đâu một nửa của bác đang tìm kiếm đâu đó mà chưa thấy bác đó thôi,
  7. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bài viết của sis nhiều lắm, rất muốn sis chia sẻ nhiều hơn nữa. Biết đâu nhờ thế mà em lại tìm thấy thêm niềm hạnh phúc nhỏ của mình..........
  8. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì tốt nhất ở độ tuổi 25-27.
    Nếu thời gian quay trở lại, tớ cũng sẽ làm thế
  9. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Thía chị nài ít nhất cũng gần 30 nhỉ (bít là hỏi tuổi PN là k0 nên , dưng vẫn thick đoán mò hihi)
  10. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì để đến 25t quen người iu rồi 27t cưới nhau, hay nhỉ>nhưng ko biét được ko khó thế cơ đấy

Chia sẻ trang này