1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẤY CHỒNG ,,,,,,,,,,KHÔNG DỄ CHÚT NÀO

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iuvaghec, 22/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
  2. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bác này có vẻ khiêm tốn nhỉ,
  3. nikiesun

    nikiesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chắc nhiều khi chảnh quá?
    Hay là không có dây thần kinh yêu?
    Hay là vẫn còn hận thù sau khi bị phản bội?
    Hay là chưa gặp được "chồng" (mà nói thật đàn ông cực tốt giờ này hơi bị hiếm)
    hay là....
  4. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Củm ơn pak đã đọc qua và bỏ chút thời gian si nghĩ dùm iem cái nguyên nhân,,,,,,,,,
  5. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Níu muh có điều 0 của pak, chắc giờ ,,,,,,,,,,con em đã lớn rùi,
  6. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy bình yên hơn, tâm trạng tốt hơn,,,,,,
    Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là tới sn mình, mình sẽ cố làm việc tích cực hơn, mong là ngày đó cũng là ngày,,,,,,,,,,,,,,
  7. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    xem ra chủ topic cũng ''dừ'' rồi nhỉ
    ngẫm thấy lấy vợ đúng là khó hơn vì còn thêm điều kiện 1 :D
    ====
    nếu vô tư lấy là lấy thì quả ko đành
    ko biết chủ topic ở độ tuổi nào rồi
    nếu tầm 30 thì thực sự khó nếu khó tính quá
    các anh giai trên 30 độc thân thì có lẽ thuộc vào những kiểu mẫu:
    mải mê chí thú làm ăn , sống lý trí, vụng về khô khan trong chuyện tình cảm nam nữ, quá bảo thủ khó tính chuyện vợ con hoặc giả có chuyện gì đó vướng mắc quá lớn của chuyện tình cũ .....
    túm lại là ai cũng có chút vấn đề nhỏ hoặc lớn
    vấn đề lớn là chấp nhận đc bao nhiêu
    @ ngẫm lại câu của bà chị họ cũng dừ dừ :
    thà có con với người mình yêu mà ko cưới còn hơn cưới người mình ko yêu
    ..đáng sợ
  8. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa bạn mà mình thấy đáng yêu và đáng đc yêu nhất thì lại chả có mối tình vắt vai nào. Chả hiểu sao cđời nó trớ trêu thế, hi hi.
  9. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Máy tính của em bị virus cả tuần nay rồi mà ltn cũng ko diệt đc. Nếu có chồng, em sẽ nhõng nhẽo chồng làm cho em. Lúc này là lúc cần chồng hơn bao jờ hết. Chồng yêu ơi, anh đang ở với bố mẹ anh à? Anh về với em đi?
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến,tôi đã nghĩ nhiều rồi nhưng hôm nay mới post lên để tham khảo ý kiến của mọi người.
    Tôi và cô ấy yêu nhau và cũng tính chuyện hôn nhân lâu dài,bản thân tôi cũng xác định là sẽ lấy cô ấy,tôi định là cuối tuần này sẽ về nhà để nói chuyện với bố mẹ,tuần sau dẫn cô ấy vê ra mắt chính thức thế nhưng hôm qua đã có chuyện,bà ngoại cô ấy lên nói: tuổi của con(cô ấy) chỉ cưới trong tháng 9 âm này là tốt nhất,còn các tháng khác thì đều ảnh hưởng đến gia đình,nhất là mẹ cô ấy(vì cả 2 cùng là năm hợi),người ta bảo sẽ ảnh hưởng đến tính mạng nên phải cưới tháng này,nếu là tháng khác dù trong năm nay thì cũng ko đc(cô ấy sn 83).Bà và mẹ cô ấy nói: hồi bố cô ấy mất mọi người đi xem và nói là vì khi cưới không chọn ngày nên vậy(bố cô ấy mất 7 năm rồi)
    Tôi thì tất nhiên đã xác định lâu dài và khẳng định là sẽ cưới cô ấy nhưng từ nay đến hết tháng 9 âm chỉ còn 2 tuần nữa mà chúng tôi lại chưa về ra mắt chính thức gia đình.
    Tôi phải nói thêm như này: bố mẹ tôi là người rất cổ điển,cả 2 đều là cán bộ có tầm cỡ ở huyện,bố tôi mới về hưu,bố mẹ tôi vốn ko thích cô ấy nhưng cũng ko cấm đoán chúng tôi nhưng dù jì thì vẫn phải thủ tục đàng hoàng với các cụ chứ,ko qua loa đc vì là chuyện cưới xin trăm năm mới có 1 lần,với lại thời gian quá gấp ko thể chuẩn bị đc,tôi đã nói với cô ấy,khuyen răn,nói hết nhẽ rồi nhưng cô ấy nói: nếu ko cưới và tháng này thì mình chia tay,em ko đợi anh đến 2 năm nữa đc.
    Tôi rất yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy nhưng bây giờ cô ấy nói như thế thì tôi phải làm jì?Các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
    Copy bên TVTY đấy,thằng bạn tớ

Chia sẻ trang này