1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẤY CHỒNG ,,,,,,,,,,KHÔNG DỄ CHÚT NÀO

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iuvaghec, 22/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Chồng Sói ơi, vợ đã về nhà, seo jờ này chồng sói còn đang đi rình mồi ở đâu thía hử? Về nhà lau nhà, giật quần áo, nấu cơm, tắm cho con, dạy đứa nhớn học bài, đứa nhỏ đi ngủ ngay. Đừng để "bà" ***g lên đi tìm thì liệu hồn.
    Hơhơ. Sợ lấy vợ chưa?
    Phụ nữ trở nên xấu tính khi lấy chồng -> các ông chồng làm phụ nữ xấu tính.
  2. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Sao đòi lấy chồng sớm thế cưng ? Lo học đi cưng nhé !
  3. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ,,,,,,,,,, câu này là bản quyền của tớ muh, sao lại ,,,,,,
  4. polecat

    polecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    83 lấy chồng năm nay là sớm. Mà quan trọng bây giờ là cần có tiền.
  5. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    hả? Sớm à? Thế ra lũ bạn mình lấy chồng sớm hết à? May mà mình vẫn chưa lấy. Hự. Dưng đang ế tình yêu đây!
  6. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Vợ iu ơi! Nhím ơi !Anh đã về nè, hum nay đi săn hơi xa nên về muộn , đỡ hộ anh mấy con gà này với , béo quá , nặg quá đi mất ! Em định nấu món gì nào ? nhớ nướng cho anh mấy cái chân , nhé , cổ ,cánh làm cho anh bát nước sáo ăn cho mát.
    Lau nhà hả ? Okie anh đẩy mấy cái là sạch bong luôn , tha hồ lăn lê bò toài.
    Quần áo thì mấy hum nay trời đẹp lắm , anh phơi sáng đến chiều là khô luôn , tha hồ cho em diện mỗi ngày 1 bộ .
    Cơm anh đã cắm, chín rùi đó , em ăn luôn cho nóng nè
    Các con ơi ! Hum nay bố sửa vòi sen xong rùi ! Vào tắm cho mát đi ! Nhớ rửa ráy chim cò kĩ vào đấy nhá . Xong rùi CN tới bố cho đi trượt Patin tiếp
    .......
    (mấy việc vặt này miềng làm nhoáy phát là xong , đơn giản như đan rổ)
    Thằng Týt đâu ! Mấy bài này con làm máy móc quá , k0 nên áp dụng 1 cách cứng nhắc như thế , có thể lấy 1 vài VD từ thực tế ..... thế... thế.... như thế có fải sinh dộng k0 nào chàng trai của bố .
    Cái Bông vẫn chưa ngủ hả con ? Nào nào Okie đc. rùi để bố đọc tiếp chuyện "Cô bé bán diêm " cho con nhé ......Đừng làm nũng bố như thía nữa , ngủ ngon nhé con gái yêu của bố .
    A` ơi con ơi con ngủ cho ngoan ....................................
    ........................................................
    Em giỏi quá Nhím ah`! Sinh cho anh các thiên thần nhỏ. Chúng xinh đẹp, đáng yêu quá em nhỉ !
    Nào em yêu thơm anh 1 cái vào má nào ! Em đi có mệt k0 ? ....
    Mỏi ở chỗ nào nào ? Okie nằm yên , anh Massage cho 1 chút là dễ chịu ngay í mà ...
    Ấy chết đợi tí , anh kéo rèm , đóng cửa sổ đã nhé !...
    -(nói nhỏ xuỳ mấy thằng trẻ con ra chỗ khác chơi!) Nhìn cái giề!
    ....................................
    Yên nào , yên nào ...khổ quá anh có cù em đâu , buồn cái gì mà buồn hí hí
  7. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    N hổng có máu bùn. Rời ạ. Cù thía chứ cù nữa cũng vưỡn thí thoai. ơ, dưng nhà mình vẫn đi thuê cơ mừ. Mí con gà chít đó bị H5N mí ròy í. Ko ăn đc đâu. Thằng Tít với cái Bông nhịn từ sáng tới h đã ăn gì đâu. Khổ thân. Lại vác bụng đói đi học. Mình thì nhìn giảm béo cũng đc. Mới tăng thêm có 20kg thoai mà seo đi lại khó khăn thía ko bít nữa. Hực. Thía này còn "làm ăn" gì hả rời???
    dạo này mình đi đong zai ác liệt quá. Hết topic nì đến topic khác. Hic. Vưỡn ế tình yêu.
  8. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Người muốn lấy thì không được lấy
    Người không muốn lấy thì cứ bắt lấy
    Chả hiểu phải chờ cái gì nữa
    Bách nhục

  9. linhdangyeu

    linhdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy, bác nào trên kia viết là:
    0. tính yêu chín muồi
    1. ổn định kinh tế
    nhưng em lại thấy thiếu cái số 2 nữa:
    2. Sự chấp thuận của gia đình 2 bên
  10. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Hok bùn thía seo tối qua cứ cười rinh rick thía hử !
    Uh` em chịu khó ở đây 1 tg nữa anh để dành tiền mua nhà mới .
    Nếu em hok thík ở nhà thuê thì về ở cùng bố mẹ anh cho vui .
    Ông bà nhớ cháu nội và con dâu lắm!
    Oái gà rừng anh săn mãi mí đc. đó (nó quái lắm) em yên tâm đê ! hok có H5N1 đâu ! ừhm nếu em sợ thì cứ để tủ lạnh anh ăn dần!
    Tối qua anh mệt nên ngủ say quá .
    Chít thiệt , thía mừ em hok bẩu anh sớm để anh thịt mấy con thỏ bẫy đc. , anh định để đó cho Týt và Bông nuôi chơi !
    Hồi xưa nhà nghèo , anh đi học cóc bao giừ bít đến ăn sáng là cái giề
    Thui để cho các con nhịn 1 bữa sáng cũng tốt . Tí về đói đảm bảo em k0 cần ép chúng ăn thêm nửa bát như mọi khi mà tự động chúng tranh nhau ăn ...hay lắm í . Thử xem anh nói có đúng hok
    Vợ iu đừng trêu anh thía nhé !
    "Đong zai" cái giề ? anh đang ghen đây!

Chia sẻ trang này