1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẤY CHỒNG ,,,,,,,,,,KHÔNG DỄ CHÚT NÀO

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iuvaghec, 22/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    2 người không hợp nhau thì lấy về khó sống lắm
  2. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
  3. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ vẫn chưa biết công việc của một A.Vo là gì nữa,
    Bạn chú thích dùm mình với nhé
  4. knorr07

    knorr07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn lập gia đình rồi mà thấy ko dễ chút nào. Chả biết bao giờ mới có lại niềm tin ở đàn ông con trai nữa. Ko dám vơ đũa cả nắm đâu, nhưng hình như họ Sở hơi nhiều. :D
  5. magictouch

    magictouch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chưa muốn lấy chồng...chỉ muốn có ngừoi yêu thôi...Hay mình lập topic có người yêu ko dễ chút nào nhỉ
  6. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Nhớ 1 câu của 1 chị trên này : " Chồng phải là cây cao bóng cả cho mình che nắng trú mưa, chứ đừng là cây cả bóng thưa, ngày nắng rát mặt, ngày mưa ẩm đầu"
    Lấy chồng khó ở chỗ đó thôi
  7. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Quyết không yêu để tiền uống rượu
    Sống cô đơn cho gái nó thèm

  8. vanuyen1311

    vanuyen1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chồng con là cái nợ nần. Ông bà ta đã nói thế mà sao nhiều người vẫn cứ thích lao vào thế nhỉ?
    Nguyễn Du có câu "tu là cội phúc, tình là dây oan". Thế mà chẳng ai chịu lấy cái phúc cả, lại cứ đòi cột mình vào cái dây oan đấy làm gì cho khổ. Nhà có mấy bà dì lúc chưa lấy chồng một hai đòi lấy, lấy rồi lại than thở tới lui. Nhìn vẻ ngoài sung sướng thật đấy nhưng ai biết được nỗi khổ phải nuốt trong lòng. Tự nhiên mấy bữa trước xuống nhà chơi vừa thấy mình đã phán ngay một câu "Đừng có lấy chồng nghe con, sống độc thân đi cho khoẻ". Ai chẳng biết trong lúc nóng giận thì nói vậy thôi chứ thấy chồng hắt xì hơi đã vội vàng lấy thuốc cho uống rồi. Mình tự nhiên đâm ra cũng ngần ngại.
    Đến bây giờ cũng chẳng xác định được là có nên lấy chồng không nữa?
  9. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Úi, sao lại không lấy chồng nhỉ....???
    Biết đâu lấy xong lại thấy tiếc vì chưa lấy sớm hơn thì seo,.........
  10. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ngại cưới,,,,,,,,,,,,

Chia sẻ trang này