1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẤY CHỒNG ,,,,,,,,,,KHÔNG DỄ CHÚT NÀO

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iuvaghec, 22/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời của mình: THẦY BÓI NÓI SANG NĂM
  2. nuhonduoimua

    nuhonduoimua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng muốn lấy vợ
  3. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Đọc lời bạn iuvaghec mình muốn góp ý thế này
    Hãy chủ động tạo ra cơ hội được cùng làm điều gì đó chung với những người bạn có cảm tình của bạn như đi chơi, đi đâu đó chung sức làm việc gì ở nơi nào đó để 2 bạn và người đó phát hiện ra sự gần gủi 1 tình cảm 1 cái gì đó đáng yêu đáng quý trong tim va tâm hồn 2 bạn, Có như thế mới thúc đẩy 2 người tiến xa hơn đi đến hôn nhân
    Chúc các bạn nữ sớm tìm 1 người chồng tốt và yêu thương vợ hiền
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 24/09/2007
  4. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi thì chẳng có cảm xúc gì mỗi khi nghe mọi người giục cả. Chắc tại nhiều quá thành nhàm tai rùi. Gìơ cứ ai hỏi bao giờ cưới chồng là nói ngay: 24 tháng sau sẽ cưới
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì lúc nào cũng trả lời tháng 10 sang năm
    Nhớ ngày xưa xem chương trình Mặt trời tí hon, chị TS hỏi một em bé: -- Em thấy làm bố mẹ có khó không?
    - Không ạ
    - Sao em lại thấy không khó nhỉ?
    - Vì nếu mà khó thì đã không có nhiều người làm thế

    Ối giời, đúng là trẻ con. Ngày trước mình cũng nghĩ như thế. Mình cũng nghĩ lấy chồng và làm bố mẹ là chuyện đương nhiên. Dưng mà, thực ra chẳng dễ chút nào

    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 24/09/2007
  6. thiendianhanma

    thiendianhanma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ta đi tìm cái nửa của ta tìm suốt mấy chục năm ròng ko đc
    Hình như có câu thơ như thế thì phải
    Tìm đc đâu có dễ nhưng vẫn cứ đi tìm vì nếu ko đi thì chăng bao giờ thấy
  7. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    "Tôi tìm em, em tìm ai. Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung"
  8. thanh246

    thanh246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tui thì cũng thấy chuyện lấy chồng sao mà khó thế. Tìm được 1 người để tin tưởng -> yêu -> lấy sao mà khó quá. Chỉ tưởng tưởng sống cùng 1 người mấy chục năm là đã thấy quá dài rồi. Híc
  9. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là khó rồi , bởi đàn ông tốt bây giờ hiếm lắm . Chị em nào may mắn lấy được một thằng tử tế thì còn đỡ khổ chứ vớ phải những thằng ích kỷ , gia trưởng hay cộc cằn, thô lỗ thì khỏi phải nói . Hầu hạ nó như đầy tớ mà nó cũng có chia sẻ ,cảm thông được với mình chút gì đâu .
    Mà nhất là những chị em nào 7x thì lại càng khó . Đa số những thằng đàn ông "ngon " thì đã tự nguyện " đi tù " từ tuổi 27,28 rồi . ( " Đi tù " ở đây nghĩa là lấy vợ ấy )
    Được ly_tieu_long_19121985 sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 24/09/2007
  10. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Khi lấy người mình yêu và họ cũng yêu mình thì cả 2 sẽ tình nguyện làm tất cả vì nhau và sẽ không coi đó là,,,,,,,,,,đầy tớ đâu, bạn nhỉ ?

Chia sẻ trang này