1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẤY CHỒNG ,,,,,,,,,,KHÔNG DỄ CHÚT NÀO

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iuvaghec, 22/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không có chuyện cả 2 làm tất cả vì nhau đâu chị ạ ! Tình yêu đối với người phụ nữ là lẽ sống,là cả cuộc đời , nhưng với đàn ông thì lại khác . Đa số đàn ông đều có 3 giai đoạn : khao khát , chiếm đoạt , rồi cảm thấy chán
    Nói chung làm vợ sẽ vất vả , nếu may mắn lấy được thằng nào biết nghĩ thì sẽ đỡ khổ ! Còn không thì phải chấp nhận thôi !
    Chúc các chị sẽ tìm được một người chồng tốt , biết yêu thương , quan tâm ,lo lắng cho mình .
    Nếu không được thì cứ đợi em vài năm nữa nhé ! Em có tấm lòng thương yêu phụ nữ lắm !
  2. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Ước gì không biết iu, không cần biết iu thì lấy quách chồng đi cho rảnh nợ hè hè.
    Có ai nghĩ như tớ không nhỉ
  3. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Sống dzới 1 người chồng mấy chục năm mà hông iu thì,,,,,,,,,,,,như sống với người máy, hehhee
    Níu dzậy thì cưới làm gì
  4. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hohohô, để hum nèo tớ kiếm được mấy người bạn rùi off nhé, biết đâu bạn lại tìm thấy một nửa của mình,
  5. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Có người làm quân sư như bạn chắc tớ sẽ,,,,,,,,,,sớm chồng được lầy
  6. thanh246

    thanh246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi buổi chiều nghe các chị cùng phòng gọi điện thoại cho chồng hỏi: Tối nay anh có về ăn cơm ko để em nấu?. Híc. Hỏi tại sao các quán nhậu mở ra ngày càng nhiều mà quán nào cũng đông khách. Trùi ui. Nghĩ đến chuyện lấy chồng suốt ngày cứ cắm đầu cắm cổ làm việc nhà trong khi đó chồng suốt ngày nhậu nhẹt mà oải. Mà không lấy thì mọi người lại nghĩ mình có vấn đề. Híc. Tiến thoái lưỡng nan.
  7. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Đúng. Vì thế mới gọi là ''ước..'' mà
    Có xảy ra được đâu
  8. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Kiểu thế đơn giản, cơ mà cũng hay đổ vỡ lắm e ợ
    Phải dành thời gian tìm hiểu nhau chứ
  9. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ thế thì tớ mới đồng cảm với cái tên topic này mà
  10. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Có bạn ở trên nói lấy chồng không khó.. nhưng khó lấy được 1 người chồng tốt!
    Nhưng có một Big Problem là tiêu chuẩn một người chồng tốt của mỗi người là khác nhau, trong khi chẳng có người đàn ông nào là Perfect cả, ai cũng có cái hay ai cũng có cái dở... ai cũng có mặt tốt mặt xấu...
    Vậy theo các Quý Cô: Người chồng tốt có những tiêu chuẩn chung gì?
    Đừng có đòi hỏi vừa đẹp trai, lại vừa giàu có, lại vừa yêu thương mình và con cái hết lòng, lại chung thuỷ tuyệt đối, lại là người thành đạt có địa vị lớn trong xã hội... thế thì bó tay

Chia sẻ trang này