1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẤY CHỒNG ,,,,,,,,,,KHÔNG DỄ CHÚT NÀO

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iuvaghec, 22/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueowl83

    blueowl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thì chả làm sao,mình thấy tầm tuổi 27 lấy chồng là đẹp, không sớm, không muộn, công việc tương đối ổn định, tâm lý chín chắn. Nhưng .. lại nhưng.. năm nay (25 tuổi) ai cũng bảo là năm đẹp để cưới, thế là từ đầu năm đến giờ bạn mình lấy chồng ầm ầm, buồn nhất là mấy cô bạn thân dù chưa muốn cưới năm nay nhưng bị nhà ngưưoì yêu giục kinh quá nên cũng buông xuôi đi lấy chồng hết . hic, tụi nó bỏ rơi mình rồi . Hôm trướ 2 mẹ con đi xem ngày làm nhà cho bác mình, nhân tiện mẹ mình hỏi hộ cho mình, thầy bói bảo con bé này năm nay là năm đẹp đấy cháu ạ, định làm gì thì làm đi.. Hic, cơ mà làm gì là làm gì chứ nhỉ ?
  2. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , em cũng muốn lấy chồng mà chả có chồng nào để lấy cả . Hic
  3. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Oài...hôm trước nhìn thấy cái topic lấy vợ không dễ..thì bây h đã có lấy chồng không dễ...
    Uhm thì co cái gì là dễ đâu...vì cái duyên chưa đến thôi mà...lạc quan lên nào ...
    Cheers,

    vo danh doc khach
  4. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Hìhì dạo này đi đâu cũng thấy kêu ca về cái vụ lấy chồng, tớ cũng ko ngoại về, mấy hôm trước mới kịch với phụ huynh vụ này
    Hồi xưa đi xem bói, thầy bảo 28 cưới 29 có con
    Thầy lại xui lấy chồng đúng vào năm kim lâu mới sợ chứ
    Nhưng trước mắt là cứ phải tìm được anh nào để iu rồi mới tiến hành những chuyện khác cho kịp tiến độ được
  5. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    yêu một người và lấy người ta. Đâu đơn giản vậy nhỉ.
    Yêu một người, đến lúc chín muồi, tới lúc đang yêu nhau mặn nồng tự nhiên giục cưới 1 phát thế là chàng sợ quá bỏ chạy mất
    đường ai nấy đi
  6. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em may mắn sao bố mẹ vẫn trẻ trung, chả giục giã j, mà em tự thấy mình cũng...trẻ trung, chưa nghĩ đến chuyện cưới xin j.Cơ mà bạn bè năm nay lấy chồng nhiều quá làm mình ...lo lo chứ!
    Thế roài lấy chồng xong đứa nào cũng "ước j chưa lấy chồng như mày"!Thôi thì cứ vui vẻ với cuộc sống tự do đã, trước sau j cũng phải lấy chồng mà!
  7. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Có thể gọi là .....................duyên nợ hok hả bạn
  8. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    uhm, thôi thì lấy người yêu mình hoặc người mình yêu vậy,
  9. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, thế nên ,,,,,,,,,,,,mới lập topic này
  10. auduongdochanh

    auduongdochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Quanh đi quẩn lại có mỗi mình là zai chiến đấu bền bỉ trong topic này

    Mờ chả thấy chị em nào nhào zô cả, chả nhẽ lại viết một Pm làm quen cho tất cả đồng chí nào có giới tính chổng xuống...

    Có bạn gái nào trong topic này 83 trở lên nhể, đồng giơ chuột lên

Chia sẻ trang này